Em muốn xin kinh nghiệm cưới năm Kim Lâu ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi loanlp87, 24/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Học làm vợ tốt ^ ^

    ko nên chiều quá sinh hư.gái có công chồng vẫn phụ............................
     
    Đang tải...


  2. me-2ku

    me-2ku Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học làm vợ tốt ^ ^

    Hi mẹ nó,
    Về khoản chiều chồng thì chắc là mỗi mẹ có một bí quyết riêng rùi!
    Nói chung là mình làm cho chồng cái gì cũng phải từ cái tâm và bằng tình yêu là xã thích thôi mà.
    Nghề nghiệp của chồng có cái mình hiểu, cái nào hiểu thì thỉnh thoảng chém gió, không hiểu thì nghe với thái độ tìm hiểu, đồng cảm.
    Khi chồng mệt mỏi, thì tùy trường hợp mà hỏi han, chăm sóc, hoặc có khi phải để cho xã có khoảng lặng riêng của mình.
    Chăm con tốt, nếu con xã được vợ xã chăm tốt xã sẽ cảm thấy yêu vợ lắm đấy.
    Khi xã đi làm về, ôm xã cái, rồi cười hỏi, xã có mệt không, quan tâm nhỏ như thế cũng làm xã vui lắm đó.
    ... nói chung là có nhiều cái để chiều xã lắm mà, sống với nhau lâu rồi,sẽ biết sở thích, sở trường, sở đoản của nhau, rồi tùy vào đó mà tùy biến thôi mà...nhỉ?
     
  3. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Học làm vợ tốt ^ ^

    Hihihi, vào topic này thấy vui vui ý! Đúng là làm gì cho chồng cũng nên xuất phát từ cái tâm, và tùy hoàn cảnh mà áp dụng cách này cách kia. Miễn là hai vợ chồng duy trì kênh giao tiếp, chia sẻ và thông cảm cho nhau là đc
     
  4. loanlp87

    loanlp87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Nhờ Mod đóng giúp em topic này với ạ!
    Cảm ơn Mod nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
  5. gacon_226363

    gacon_226363 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    9,348
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Em sao thế? Chị chưa hiểu lắm. Em còn 1 người thân là ai vậy?
    Hiện tại chị cũng ko biết em cần giúp gì nữa!
     
    loanlp87 thích bài này.
  6. meodiudang

    meodiudang Mẹ Kenz- 0934.848.168

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    10,722
    Đã được thích:
    3,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Ngày xưa có lúc mình cũng như thế (dù chỉ 1 phần thôi)...nhưng chưa bao giờ mình thấy tự ti... buồn, mình có thể bỏ ra 1 ngày để khóc, để đi dạo, để thư thái đầu óc... và ngày hôm sau, mình lại là mình. mình luôn quan niệm: "Cánh của này dóng lại, ắt sẽ có 1 cánh của mới mở ra". mình chưa bao giờ thấy cô đơn, nên mình luôn tự tin mình sẽ đứng vững.
    Dù có chuyện gì, thì người trong cuộc vẫn là người quyết định, bạn đừng thất vọng, đừng nản chí, đừng bao giờ buông tay và đừng bao giờ thôi cố gắng! Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!
    Chúc bạn lấy lại tinh thần để sống tốt!
     
    loanlp87 thích bài này.
  7. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Em chưa bao giờ tuyệt vọng và mất hết mọi thứ như chị.
    Nhưng khuyên chị hãy bình tình lại. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
    Và nên suy nghĩ xem việc quan trọng cần giải quyết bây giờ là gì?
    Hãy nói với người thân và mọi người xung quanh của chị để có được sự giúp đỡ và cảm thông.
     
    loanlp87 thích bài này.
  8. hungtuoisang

    hungtuoisang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    1,146
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    chị thì chưa vào hoàn cảnh của em, có lẽ chị may mắn hơn. Cố gắng bình tĩnh em nhé. Đâu còn có đó mà. Nếu gần nhà chị qua nhà chị nói chuyện xả streets nhé. Em còn trẻ lo gì đến tương lai, quan trọng là em ko được tuyệt vọng.
     
    loanlp87 thích bài này.
  9. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Không bạn giờ ra sao rồi. Mình nghĩ bạn nên xin 1 côgn việc nào đó làm tạm để lo kinh tế trứoc mặt đã.
    Rồi dần dần sẽ tính tiếp. Chúc bạn gặp nhiều may mắn nhé.
     
    loanlp87 thích bài này.
  10. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh lại đã. Rùi từng bước giải quyết từng vấn đề, cân nhắc lựa chọn ưu tiên cái gì trước.
    Mình cũng đã 1 lần tuyệt vọng (ko đến nối như bạn), khóc 1 trận rồi vẫn sống bình thường, cái gì đến sẽ đến mà. Cuối cùng khó khăn nó cũng tự qua, hay là mình tự vượt qua cũng ko biết nữa
    Chúc bạn sớm giải quyết đc các khó khăn của bạn nhé!
     
    loanlp87 thích bài này.
  11. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Vậy vấn đề của chị bây giờ là tài chính và sự ủng hộ về tâm lý. Tài chính thì chắc mọi người không giúp được rồi, còn về tâm lý thì chị cứ lên đây chia sẻ đi. Mọi người ko giúp được nhiều cho chị nhưng sẵn sàng lắng nghe và cho những lời khuyên và lời động viên tốt nhất.Không biết chị sống ở đâu nhưng chắc là rất xa gia đình (em cũng thế ^^). Cố gắng trải qua những giai đoạn này sẽ giúp mình vững vàng hơn chị ạ. Cố lên chị nhé :)
     
    loanlp87 thích bài này.
  12. Kem-Táo

    Kem-Táo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    4,776
    Đã được thích:
    2,679
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Biết làm gì hơn ngoài CỐ GẮNG hả chị? Không còn gì, không còn ai không có nghĩa là mình đánh mất mình. Vẫn phải sống thôi, cuộc đời là vậy.
     
    loanlp87 thích bài này.
  13. loanlp87

    loanlp87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Em cảm ơn cả nhà!
    Em thấy hạnh phúc vì có mọi người ở đây đang chia sẻ với em (Mà đôi khi vì cái tôi hay cái sĩ diện cũng ko biết chừng mà ko thể chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp).

    Cả tối qua em đã khóc và cuối cùng thì không khóc nổi nữa. Sáng nay e dậy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ (Với niềm tin là dọn đi cái xui xẻo, đón may mắn về). Chắc chiều nay em sẽ đi xem phim rồi vào 1 quán cafe nào đó thoáng đãng suy nghĩ bước tiếp theo.
    Hiện tại, em đang cố gắng xử lý:
    Tài chính: May mắn em vẫn còn những người bạn tốt đang ủng hộ, giúp đỡ và cùng tính cách với em, khả năng là 1 cv ngoài giờ. Tình hình xấu nhất thì em dành 1 năm sau để trả nợ mọi người ạ, hic.
    Công việc: Em vẫn sẽ cố gắng đến cùng, hi vọng tình hình kinh tế sẽ khá dần lên. Các Sếp đã và đang rất tốt với em nên em không muốn bỏ cuộc. Em biết em có đi cũng không bao giờ tìm được nơi nào đối xử tốt với em như thế được.
    Tình yêu: Không còn gì có thể cứu vãn được nữa, thậm chí còn đau khổ hơn. Thế mà đến lúc tai hại như bây giờ, em vẫn có linh cảm về số phận, em có cảm giác người đó là số phận của em, tình yêu này chưa chết được. Hình như em bị điên rồi.
    Tâm lý là khía cạnh em không tốt, để vượt qua những cú sốc như thế này em thường rất vật vã, khổ sở, có khi không tập trung được gì hết. Trong công việc em khôn bao nhiêu thì tình cảm em lại rất ngốc nghếch.

    Em sợ cảm giác sáng thức dậy, sợ cảm giác chiều đi làm về, sợ cảm giác đêm khuya chuẩn bị ngủ. Em biết là em phải bình tình tính cách và bước qua. Vậy mà...
    Em đang cố gắng lắm, cố hết sức về mọi mặt.

    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ và ở bên em,
    Lúc buồn em chẳng biết làm gì ngoài việc "buôn than" ! :(
     
  14. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    vấn đề của e ko nằm ở tiền bạc, vì tiền bạc của e ko phải là cái gì to tát cả (món nợ bé xíu, ko bị ép tới đường cùng).

    Công việc đang rất suôn sẻ, dù là thử việc hay ko.

    Tình cảm bạn bè xung quanh cũng khá suôn sẻ, vì ko có ai quậy phá.

    => Chỉ có mỗi vấn đề cần giải quyết là em đang buồn chuyện tình yêu, nên em cứ vin cái này cái kia làm lộn tùng phèo lên để chán nản, thất vọng.

    => Việc cần làm lúc này là bỏ ngay tâm lý tự ti, dẹp tình yêu sang 1 bên, cái này ko dễ nhưng vẫn pảh vượt qua vì cuộc đời hiếm ngừoi ko bị mất mát tình cảm kiểu này lắm. Càng già (như các chị ) càng hiểu ràng người yêu và chồng rất quan trọng nhưng ai coi họ là tất cả cs của mình thì ngừoi đó càng có nguy cơ mất trắng tất cả. Chỉ có sự tự tin của bản thân nắm giữ cs của bản thân thôi em ạ.

    Chúc e sớm tìm ra niềm vui mới cuả mình.
     
    loanlp87 thích bài này.
  15. minhhuy_phuongmai

    minhhuy_phuongmai Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Re: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Dọc xong những lời chia sẻ của em. Không biết chia sẻ với em thế nào nhưng cũng cảm nhận được sụ khó khăn của e.
    - Tài chính: dù rất khó khân nhung vẫn chưa đến mức quá bi đát. Vả lại còn công việc làm thêm ngoài giờ nữa. CÙng thơi gian vấn đè này dan dần ok.
    - Công việc: Em là người sống có tình có nghĩa. Dù khó khăn nhung ko bỏ chỗ cũ. Hãy coi điều này là một sức mạnh, là bản lề để em vương lên.
    - Tình yêu: Đây là mấu chốt của vấn đề cuae em. Dù em đã xác định không thể cứu vãn được nhưng em lại "có linh cảm là số phận của mình" Không nên như thế. Tình yêu thì phải đến từ cả 2 phía, nếu chỉ một mình em muốn thì cũng sẽ ko thành công. Em quá dàn vặt mình với vấn đề này. Theo mình thì dừng nghĩ vè nó nữa, hay thanh thơi, tham gia mọi công viêc, giao lưu với mọi ngươi,độc lập trong suy nghĩ và việc làm từ đó em sẽ có cách vượt qua vấn đề này.
    Tóm lại vấn đề của em là do tâm lý: tâm lý sợ mất: mất cái ko phải của mình. Tâm lý sợ bị ảnh hưởng đền người thân, gia đình. Tâm lý sợ ko đổi mới ...
    Hãy mạnh mẽ lên, cuộc sống tươi mới đang ở phía trước em ah.
     
    loanlp87 thích bài này.
  16. msdvt

    msdvt tragfox

    Tham gia:
    25/9/2011
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    1 từ là " cố gắng" :( , cố gắng cố gắng cho mau qua cái giai đoạn này . cố lên chị ạ rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường :(
     
    loanlp87 thích bài này.
  17. loanlp87

    loanlp87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Em cảm ơn cả nhà!
    Chị giadinhkien nói rất đúng ạ, đến bây giờ em mới hiểu cuộc sống chỉ như 1 canh bạc và đừng bao giờ đặt 100% niềm tin vào bất cứ điều gì. Em hi vọng là chưa quá muộn để đứng dậy bắt tay lại từ số 0.

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em ạ!
     
  18. loanlp87

    loanlp87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cứu em với: Nếu là các mẹ, các mẹ làm thế nào ạ?

    Em vừa lang thang về và đã thấy đỡ "bí đặc" hơn rất nhiều!
    Em đã tìm ra hướng xử lý tài chính. Công việc cũng đã có vài bác định hướng cho rồi, theo em thấy là chí lý. Hiện tại tuy khó khăn 1 chút nhưng chưa là gì cả so với nhiều người.
    Tình cảm thì kệ, chẳng hiểu sao em vẫn tin vào linh cảm của em, nhưng mà thôi, kệ ông trời ạ!
    Em rất vui vì có các mẹ ở bên động viên, dù em chưa được biết mẹ nào cả! ;)
    Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
     
  19. loanlp87

    loanlp87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Tình yêu đau như thế này sao?

    Nhờ Mod đóng giúp em topic này với ạ!
    Cảm ơn Mod nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
    Ansinhpc thích bài này.
  20. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tình yêu đau như thế này sao?

    Buồn, đau khổ cũng không giải quyết được vấn đề gì khi một trong 2 người ko còn tình cảm. E hãy chấp nhận sự thật. Chị nghĩ nếu đã nói ko có tình cảm rồi thì mình cũng chẳng có gì phải buồn và tiếc đâu em à. Đã vậy thì trước sau gì họ cũng có ý định chia tay. Chia tay trước mình còn có thời gian để nghĩ đến tình yêu mới khi mình còn nhiều cơ hội.
    E đừng buồn nhiều, giành thời gian rỗi đi chơi đâu đó, chăm chút bản thân. Mình buồn chỉ thiệt mình thôi. E còn trẻ, cơ hội còn nhiều mà. Hãy vui vẻ lên nhé. Chúc em sớm lấy lại tinh thần.
     
    loanlp87 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này