Có mẹ nào sợ ma giống e ko

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bupbego_1689, 28/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. gaumeo84

    gaumeo84 Shop Mẹ Kún 0982063984

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    hihi, mẹ này giống mình ghê, nhà ko có ai buổi tối bật đèn sáng trưng rồi onl chat chit xem phim đến khi nào mệt lử lừ lừ, mắt cụp xuống và ngủ thiếp đi hehehe.
     
    Đang tải...


  2. samuraibaby2012

    samuraibaby2012 Banned

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Mình chưa thấy ma bao giờ nhưng xem phim kinh dị nhiều nên cứ tưởng tượng ra mà hù dọa mình. Khổ ghê cơ, sợ ma lắm nhưng mà sở thích là xem phim ma. Ngày bé mình cứ tưởng lớn rồi thì không còn sợ ma nữa, ai ngờ lớn càng nghĩ nhiều càng sợ. Huhu, hội những người sợ ma...
     
  3. Hanoidemtrogio

    Hanoidemtrogio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Mẹ này giống mình ghê, ngày nhỏ chỉ mong mình nhanh lớn để ko sợ ma nữa, nhưng thật ra thì ko phải vậy. huhuhu
     
  4. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,714
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Mình cũng vậy, không có xã ở nhà là chỉ có bật đèn cả đêm, onl rùi nghe nhạc, xem phim ngủ lúc nào k biêt . Toàn vậy thui.:D
     
  5. Mechiehattieu

    Mechiehattieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ha ha ngày xưa mẹ em dọa ma em nhiều quá nên bg em vẫn sợ ma . Đi trời tối ko dám đi 1 mình , xem phim ma xong ko ngủ được , nói chung là buổi tối mà nghe chuyện ma , rồi nghe kể chuyện gọi hồn thì thôi xong cả đêm mắt mở trừng trừng ôm chặt lão chồng
     
  6. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    tớ cũng siêu sợ ma đây, hic, có lần cả nhà về quê phải mò tới cty ngủ cho đỡ sợ.
     
  7. msdvt

    msdvt tragfox

    Tham gia:
    25/9/2011
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ôi em thì hay sợ lăng nhăng lắm , cứ tối là không dám ngủ 1m, nếu có ngủ 1m thì khóa chặt cửa rồi bật tv đến sáng :> , cũng may là đồng chí chồng chưa bg đi qua đêm nên cũng ngủ an tâm hơn . chị đi ngủ để máy tính , hay bật nhạc lên là đỡ sợ hẳn đấy , bật bé bé thôi , thức nhiều mệt mỏi mà làm khả năng làm việc giảm sút lắm ý ạ :(
     
  8. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,044
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Ui. Em cũng sợ ma giống mẹ nó lắm. Nhưng từ khi lấy chồng rùi thì đỡ hơn. Những lúc chồng đi tour thì đã có con zai bên cạnh (k biết j nhưng 2 ng vẫn k thấy sợ nhỉ) Lúc nào phải ở nhà 1 mình buổi tối thì em vào phòng bật tivi lên, bật đèn thật sáng. Cứ để tivi hoặc đèn như thế. Thế là lại ngủ được ngon lành. Mẹ nó thử làm thế chưa? Cứ như thế này thì ốm chít (Em xin lỗi k phải em cười trc sự đau khổ của ng khác đâu nhưng tự nhiên em tưởng tưởng cảnh mẹ nó đi khám và bác sĩ hỏi tại sao lại thế thì mẹ nó trả lời lý do là sợ ma. hix hix_ Xin lỗi mẹ nó, trí tượng tượng của em phong phú quá. hix)
     
  9. dep&dieu

    dep&dieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3,352
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Ngày trước mình cũng sợ ma lắm, 1 mình ko dám ngủ đêm. Nhưng kể từ khi có con, đêm nào cũng phải dậy pha sữa cho con 2 lần, thế là hết nhát ma đấy. Hjhj. Nếu sợ quá ko ngủ được thì cứ bật cái đèn ngủ lên cho nó đỡ hình dung lung tung, ko thì nhìn cái gì cũng hình dung ra bóng người cả thì sợ lắm. Rồi tự nhủ mình làm gì có ma mà sợ.
     
  10. meyeubin86

    meyeubin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2009
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ôi ma .
     
  11. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    theo em thì trước khi đi ngủ chị đừng nên suy nghĩ nhiều về bất cứ chuyện gì, để đầu óc thoải mái, sắm con ipod nghe nhạc không lời, như thể là piano hoặc ghita ấy, sắp xếp lịch ăn ngủ đúng giờ nhé, nhớ là để tâm lý thoải mái trước khi đi ngủ :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này