Chào mọi người. Mình tham gia diễn đàn đã khá lâu nhưng hầu hết là tàu chìm thôi chứ ít khi nổi lên. Hôm nay mình lập nick và muốn chia sẻ với những chị em có tâm sự buồn một câu chuyện thật để chị em cảnh giác tránh bị mất tiền oan cho những kẻ lợi dụng lúc yếu mềm. Mình có một đứa em họ đợt vừa rồi gia đình em ấy có chuyện rất buồn, em ấy lên diễn đàn tâm sự và được một người đàn ông xưng tên là S làm quen. Người này cũng liên tục liên lạc với em ấy để an ủi và chia sẻ với em câu chuyện gia đình. Sau 1 tuần làm quen thì em ấy có việc lên HN ( Đó là em ấy kể với mình thế chứ không biết là có việc thật hay là chỉ lên để gặp anh S kia), Em ấy lên HN 3 ngày, hẹn đến mình chơi mấy lần nhưng đều lỡ, sau đó em ấy có gọi điện cho mình và kể là hôm nay em theo anh S đi gặp một bà thầy cúng, Bà này xem bói cho e ấy và nói em ấy phải lập lễ cúng hết khoảng 8 triệu. Sau đó em ấy vội vàng về quê lấy tiền lên để cúng, trước khi đi gọi cho mình. Mình nói cho một hồi thế là em ấy quyết định mất 500 đặt cọc và không lên cúng nữa vì bản thân em ấy cũng có nghi ngờ anh bạn S kia là người của bà thầy cúng. Vì khi ở đó bà thấy Cúng có nói với em ấy S là người giúp việc của bà ấy. Vậy các chị em khi có tâm sự buồn mà có người làm quen rồi nói đưa đi chỗ này chỗ kia thì cần phải cảnh giác và kiểm tra thông tin thật kỹ, tránh trường hợp tiền mất có khi lại tật mang. Nỗi buồn này lại chồng chất nỗi buồn bị lừa đảo thì khổ thân. Nếu topic mình post sai quy định thì Mod xóa giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc cảnh báo này.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. hix,thui thì trong cái rủi có cái may.May mà cũng chỉ mất 500 cũng còn hơn mất 8 triệu,hixhixx
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Chả biết nói gì nhưng thấy 1 điều là em gái chị quá dễ tin người. Ở HN này chắc chả lừa được như thế đâu.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Em ấy cũng học đại học 4 năm ở Hà Nội và hiện giờ cũng đang giao dịch công việc thường xuyên với người HN bạn ạ. Cũng không phải em ấy quê quá đến mức bị lừa thế đâu. Có lẽ ở đây là vì đang trong lúc cùng quẫn,tâm trí bấn loạn thì không đủ thời gian phân tích mọi việc thấu đáo mà bám được cái phao nào thì cố bám lấy thôi. Thấy anh ta nhiệt tình quá nên chắc là tin tưởng. Mình sống ở HN 10 mấy năm rồi nhưng có lẽ nếu ai đó nhiệt tình mình cũng sẽ tin người ta ngay lần đầu gặp thôi. Hi vọng là không ai nhẹ dạ đến mức bị lừa như em ấy.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Cảm ơn bạn đã cảnh giác mọi người mình cũng nghỉ là do 1 phần là em ấy đang buồn nên quẩn trí, thấy người nhiệt tình thì tin, 1 phần em ấy cũng có thể là thuộc tuýp người dễ tin nhưng em í cũng biết cảnh tỉnh khi đươc bạn khuyên chứng tỏ còn tỉnh táo, chỉ mất 500k lệ phí bài học lên diễn đàn nhiều lúc muốn tâm sự cho nhẹ lòng nhưng TH như vầy mọi người hãy cảnh giác, có tâm sự, nhưng nhận lời khuyên chọn lọc
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. em cũng là một thanh viên hay vào diễn đàn để xem những thông tin và mua thanh lý, cũng đọc nhiều tâm sự của các mẹ và bản thân mình cũng có tâm sự, nhiều lúc em ngại không dám bộc bạch cũng chỉ sợ tai bay vạ gió hoặc nhưng ai không không cảm thì lại nói mình lắm chuyện, hôm nay đọc cảnh giác của chị mà em thấy cũng sợ thật đấy.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. cảnh giác thôi, cơ mà có nhiềuk ẻ lợi dụng nỗi đau củak ng khác thế này thật k hiểu nổi
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. K học đc chữ ngờ đâu, nên phải cảnh giác cao độ các mẹ ah. Bản thân mình lắm khi còn chẳng tin đc mình ý hic
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Hic, thêm 1 bài học cảnh giác Cách đây gần chục năm, cái lúc cơm có 2500đ/1 suất ý ạ, em cũng bị lừa mất 200k, xót lắm ý
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. hic, nhiều lúc thấy nản, khó sống, khó ở...hà nội của khôn người khó..làm gì cũng khó..hichic
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. hic, ở đời thật nhiều sự......................................
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Mới chỉ quen nhau có 1 tuần mà đã tin họ thế rồi? Em chị thật đáng tin. Giờ làm gì cũng phải cẩn thận chứ xã hội bây giờ sợ lắm.........
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. Có lần mình post tâm sự chuyện riêng tư cá nhân trên diễn đàn. Bên cạnh việc nhận được rất nhiều chia sẻ của các chị em trên diễn đàn thì mình cũng nhận được ko ít những lời làm quen và những lời đề nghị khiếm nhã của các anh. Đang buồn nên ko muốn quen biết hay gì gì, chứ ko thế nào cũng dễ bị các anh ấy lừa lắm. Các mẹ nên cẩn thận.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. mình thấy thông tin gì thì cũng cần phân tích không nên tin ngừoi quá mà tiền mất tật mang .
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. em nhận vô số lời chào hỏi làm quen song em bảo không có thời gian làm quen tốt nhất là bản thân mình nên đề phòng cảnh giác cao.
Ðề: CẢNH GIÁC: Gửi những chị em có tâm sự buồn. hic hic em là em cũng dễ bị lừa lắm vì nhiều lúc cả tin quá, đơn giản vì em hay nghĩ, mình bình thường cũng nhiệt tình với người khác thì người khác cũng nhiệt tình với mình thôi. Cơ mà em bị mấy vố rồi mà chả thằng nào lừa giống thằng nào các mẹ ạ, mỗi lần một kiểu ! Nhiều lúc thấy mình ngu quá cơ