Chào các mẹ! Chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi nhưng em vẫn muốn lên đây chia sẻ cho các mẹ để các mẹ cùng cảnh giác ah ! Chuyện là thế này , hôm qua tầm khoang 1 đến 2h trưa em có đi ăn canh bún ở ngõ đầu Ô Quan Chưởng ah, có mẹ nào ăn ở đấy chưa ah. Quán tầm đấy rất vắng nhưng vẫn rất đông người qua lại có 5 người trong đó có cả em đang ăn đều quây vào hàng canh bún 4, 5 người thì ngồi ăn ở đối diện bên đường . Trong lúc đang ăn thì có bé gái tầm 2 đến 3 tuổi khóc quấy nên mẹ đứa bé ngồi bên cạnh em đưa cho bé chiếc điện thoại IPHONE 4 để bé ngồi yên đỡ quấy , được khoảng 30s ngồi chơi thì có 1 phụ nữ tầm 45 50 tuổi gì đó đến ngồi bên cạnh tự nhiên véo vào người bé đó 1 cái rồi bắt tay .Lúc đó chỉ 1 mình em nhìn thấy vì em ngồi ngang bàn còn chị ý và đứa con trai lớn thì ngồi quây vào bàn ăn nên không ai để ý. Được khoảng phút sau chị đó quay sang nhìn con còn đang định dặn con là chơi cẩn thận thì không thấy con cầm điện thoại nữa . Chị đó kêu toáng lên lúc đó em mới bảo là có 1 phụ nữ đến trêu cháu và có vài hành động như là người quen ( vì chị đó ngồi buôn với bà bán canh bún về mọi người ở xung quanh xóm đó) nên em nghĩ là người quen khu này chứ em không nghĩ là người phụ nữ đó giả vờ bắt chuyện trẻ con để lấy chiếc điện thoại như thế. Nhanh quá các mẹ ah mấy người ngồi ăn bên đường thì thấy người phụ nữ đó lấy ghế sang ngồi bên cạnh bé con đó nên ai cũng nghĩ là quen biết hết nên không ai để ý cả. Em định viết lên đây từ hôm qua để các mẹ cùng cảnh giác cao độ với chiêu thức mới nhưng em sợ viết lên đây sẽ bị MOD xóa bài. Nhưng thôi vì cộng đồng lcm . Mong các mẹ cảnh giác nhé. Có gì kích cho em vào cảm ơn để em phấn khởi ah. hehe
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! up cho các mẹ cảnh giác ạ, thời buổi này người khôn của khó phải hết sức cẩn thận thôi
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! ko ngờ bây h liều như vậy trước mặt đông người mà dám làm như thế ạ
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! vâng ah. Nhìn người phụ nữ già đó em dám chắc là không ai nghĩ ah. rợn hết cả người các mẹ mà ra đấy ăn kiểu gì ở đấy cũng buôn cho đấy ah
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Ôi muôn mặt lừa đảo. E thấy khiếp khiếp sao ấy. Phải làm ngay cái túi con cho cả tiền và đt vào đấy rùi đeo trc cổ có khi vẫn "u mê" mà mất ấy chứ ^^
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! thế thì cứ tra cái bà bán hàng là ra bà đó thôi chắc ngồi buôn chuyện rồi thấy thế mới nảy ý đồ và hành động chứ ko phải mụ ý chuyên làm thế đâu
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! cái này ko gọi là lừa đảo mà gọi là ăn cướp mới đúng hơn nữa bà mẹ kia cũng ko cẩn thận, riêng con cái cho ra ngoài là lúc nào cũng phải để trong tầm nhìn của mình lại đưa cho con nhỏ của 1 đống tiền giữa bàn dân thiên hạ, hớ hênh thế làm ng khác nổi lòng tham thôi
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Lỗi 1 phần cũng là ở cái chị cho con dùng Iphone. Lại còn ko để ý con nữa chứ.Nếu như ko ai để ý đứa bé có khi mất cả con chứ ko hẳn cái Iphone...Ko dỗ con bằng cách khác được hay sao lại phải lôi Iphone ra để dỗ. Mất 1 lần cho nhớ..Pó tay...
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Ôi thời buổi nhiễu nhuơng, up lên cho mọi ng cùng biết ạ
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Vớ vẩn thật, mà mẹ cháu nói là còn nói chuyện với bà bán hàng, thì e nghĩ, quen ở chỗ này rùi, mà giờ có tra bà bán hàng cũng chẳng dám nói đâu, miếng cơm ng ta trông cả vào gánh hàng, có bít ng ta cũng ko chỉ đâu mẹ cháu ạ, thôi đề cao cảnh giác, rút kinh nghiệm thôi.
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! 1m2 có đến 80 thằng ăn trộm đấy các mẹ ah.
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Ôi trời ơi, đúng là cứ ra đg thì có chuyện. Hic hic
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! khiếp quá,em thi thoảng cũng cho con chơi đt như vầy,giờ phải chấm rứt thui ạ
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! hở ra cái gì bjo` là mất,mà trên phố cái bọn ăn trộm ăn cắp trắng trợn lắm.bạn e lên Hàng Đào lấy hàng,bị trộm thò tay vào túi lấy,phát hiện ra giật lại mà mặt nó còn cứ câng câng lên,chửi nó nó còn chửi lại cho...nên ko mất đồ là may rùi chứ cũng ko dám dây vào
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! khiếp thật...giá mà mẹ em bé đấy có cài định vị toàn cầu vào nhỉ,tóm cổ đc con mụ đấy ngay
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! biết là vậy nhưng đôi khi bản thân cũng thiếu cẩn thận, cần cảnh giác với tất cả những ng không quen biết,,,,,,,
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! ui dèo, tưởng chiện gì. Kết chuyện như vậy là đúng rồi, rất hợp tình hợp lý. Nhà giầu, có điều kiện, vứt cả con vứt cả điện thoại đắt tiền rồi tút đi đâu mất. Mà đúng là thiếu gì cách dỗ con, cứ chiều cho nó lắm vào, rồi sau này nó đòi nghịk sổ đỏ cũng cho àh. Mất mỗi cái điện thoại là còn ít, mà chắc là nhà này lắm tiền nhiều của, kiếm tiền dễ dàng nên mới không quan tâm lo lắng xem là con còn bé mà chơi điện thoại như thế thì có sợ bị hỏng hóc gì không (không như đa số mọi người, chắt chiu kiếm từng đồng từng hào, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được) Còn cái bà lấy điện thoại kia, thì đó là chuyện bình thường, tớ nói thẳng quan điểm của tớ, tớ rất phục bà ý, có gan làm như vậy, chứ thực sự tớ ở vị trí bà ý, tớ cũng chẳng dám làm, mặc dù đúng là nhìn miếng ngon "giữa đàng" như vậy mà cũng chẳng dám "ăn" "Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại" <-- tớ tự nhận mình là người dại
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! Dua cong Ty to con vua nghe dine thoai song, dang cam dine thoai o tay, 1 dua qua dap vao via, quay lai 1 thang khac gait dine thoai Chay mat
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! cẩn thận rồi nhưng nhân tính không bằng trời tính....
Ðề: Cảnh giác cao độ ah. Nhờ MOD ah để mọi người cùng tránh ah! hic, hum trước em đi chơi ăn bánh rán ở chỗ cầu Trung Hòa ý (để đt trong túi quần, ko mang theo túi xách) ngồi xuống thấy chật khó chịu (em ngồi chiếu mừ) bỏ ra bên cạnh.đến lúc có công an đuổi mấy bà bán hàng ra dọn hàng em vội lấy xe đi.đi được 500m quay lại, rõ ràng chỉ có bà bán bánh thôi mà bà ý kêu ko nhặt được.thời buổi này ko cẩn thận là mất ngay.bạn em bảo hôm ấy bà ấy chắc về luôn vì thu nhập 1 điện thoại đấy mấy triệu là đủ thu nhập trong ngày rùi.hic hic