Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hôm nay đưa con đi, chả biết con có nhớ mẹ ko nhưng chiều về nhìn bộ quần áo con thay ra trước khi đi lúc sáng mẹ khóc tu tu! Nhớ con quá! Nhưng xem ảnh con khi nhập học, mẹ lại hy vọng đến ngày đón con sẽ gặp 1 chàng trai nhỏ mạnh mẽ hơn hôm nay!
     
    Đang tải...


  2. hanhfood

    hanhfood 090 341 2468

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    13,901
    Đã được thích:
    2,370
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Úi! Hôm nay cả nhà Mình Đã đi rồi ạ.
    Em cứ lót dép để hóng vụ này. Còn dịp nào nữa không các mẹ ơi!
    P/S: melinhvatit: các con lên đó sẽ học được rất nhiều điều tốt có ích cho bản thân và nhìn cuộc sống tốt đẹp, luôn hướng thiện trong hành trình tương lai. Nghĩ tới đó, Mẹ nó yên tâm nhé.
     
  3. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cám ơn bạn nhé!
    Mình cứ tưởng bạn hóng cho năm sau chứ, vì năm nay thì các con nhập học luôn ngày 2,3/6 rồi. Mùng 4 là khai giảng.
    Con nhà mình mấy tuổi? Vì còn mấy khóa cho các anh chị lớn nữa đấy! Hôm qua thấy Thầy bảo hết các khóa đã lên lịch mà vẫn còn nhu cầu của các cha mẹ thì sẽ tổ chức 1 khóa vét cuối hè đó!
    Bạn tham khảo thêm nhé! Link của nhà chùa đây: http://taythienphat.com/detail/thong-bao-khoa-tu-mua-he-2012.html
     
    hanavnchanhfood thích.
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Chị ui, tối hôm qua về em cũng ko ngủ đc, thương con quá, lần trước đi vô tư thế mà lần này nhớ quá. định nhắn tin cho chị và mẹ MĐ nhưng sợ chị lại nhớ con hóa ra là thế đấy :D
    Nghĩ đến cái áo rách của cu tít mà em lại buồn cười, chị thấy cái bọn ngựa con này nó láu táu quá k? nghe chị kể cu tít từ nay em ko buồn cu nhà em nữa, chứ cứ mỗi khi thấy đồ đạc bị hỏng là em tức con lắm í, cả cái quạt cây mà nó bê có đoạn ngắn cũng gãy đôi được :(
    Chị yên tâm con ở trên đó nhé, lần trước cu nhà em bảo con khóc 2 đêm vì nhớ mẹ, nhưng các anh dỗ dành nên con cũng đỡ nhớ, sau hai hôm thì con thấy vui rồi. Ban ngày con ko nhớ mẹ, chỉ lúc đi ngủ thôi! mà chị cũng cứng rắn lên, con trai nó phải thế đấy :D
     
    melinhvatit thích bài này.
  5. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Uh, thì vẫn biết mình cho con đi là để con tốt hơn, nhưng về nhà vắng con nó trống trải quá U ạ! Cu Tít nhà chị có khi chả khóc vì nhớ mẹ đâu, chỉ có mình khóc thôi! :)
    Cái bọn này nó thế đấy, ko ra mặt thì nghịch ngầm! Cu Tít đi đâu mọi ng cũng khen thằng bé hiền nhỉ, ngoan nhỉ :(...Nhưng mà trò của nó là lấy kéo moi thủng lưng ghế ra để xem trong đó có cái gì mà êm thế :( ; Ga giường của chị có hình mickey thì cắt béng ngay 1 con ra chơi ngay khi mẹ vừa giặt giũ xong lồng cho chị hôm đầu, làm chị ko được nằm cái ga đấy ngày nào; là xoi thủng cả đệm để xem cái trong đệm có giống trong ghế ko; là mang bật lửa ra WC đốt thử xem bồn cầu có cháy ko...:))...
    Hôm qua thấy ông Quang cũng ngồi hý hoáy nghịch diêm lúc ở quán phở, mình ngộ ngay là cái bọn này đều thích nghịch lửa như nhau ...hic... Cô chị Tít mạng Hỏa nhưng ko nghịch lửa, ông em lại suốt ngày nhăm nhăm đốt mọi thứ...
    Hu hu... kể tội nó lại nhớ nó rồi...:D
     
  6. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hôm ra Tết tớ có lên THiền viện Trúc lâm và có gặp mấy bé (tầm lớp 7-10) ở đó (cũng thắc mắc là sao ko phải nghỉ hè mà các bé cũng lên đó), thấy mặc quần áo nâu cứ thấy tội tội. Tớ thích cho con đi học làm chiến sỹ hơn là lên TVTL
     
  7. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mỗi người, mỗi bé có 1 tính cách riêng, nên cách nhìn nhận của mỗi mẹ cũng khác nhau mà! Mục đích cuối cũng vẫn là tốt nhất cho con mình phải ko mẹ nó?
     
    Embinbin thích bài này.
  8. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Uh, tớ cũng nói quan điểm riêng của tớ thôi mà, nhưng các hình thức cho các bé ngày đầu còn thấy có hiệu quả nhỉ, giờ thấy cũng thương mại hóa quá
     
  9. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Các chị ơi em cũng thế , đi từ nhà chị Uyên về vừa đi vừa khóc vì nhớ con và lại thấy tủi thân vì con em mải chơi chả nghĩ ngợi gì đến mẹ cả, không biết khi đã tìm hiểu mọi điều xung quanh xong đến đêm ngủ có nhớ bố mẹ và em không nữa, cô em ở nhà thì suốt ngày hỏi mẹ anh Đức đi đâu mà mãi chưa về. Hôm qua em định gọi điện cho anh Hiền nhưng rồi lại thôi nhớ lời chị Uyên cắt liên lạc 1 tuần xem sao.Mong đến cuối tuần để gặp con.
    @ Chị VA:gửi cho em xin mấy bức ảnh chị chụp của các con với nhé, chị gửi theo đc: kimdung2376@gmail.com
    Thanks chị!
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đấy, đã bảo thả con ra cho con tự lập mà cứ yếu mềm thế thì làm sao? Năm ngoái chị chỉ nhớ con chứ ko lo lắng gì, sao lần này cứ thấy bạn tâm thế ko biết. Các thầy bảo mình cứ nhớ con, thế là con nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng nhớ, cũng buồn theo , thế nên phải tĩnh tâm, yên lòng thì nó cũng yên :D
     
  11. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hu hu... chắc thế rồi! Nói thì ngượng, hồi chúng nó bé, cai sữa cho chúng nó mình còn vật vã hơn cả chúng nó ý :(. Nên chị bị dính chưởng rùi, cả đoàn đi có mình thằng con chị đòi về :((
    À, ảnh của chúng nó ở đây nhá! Xem cho zui!
    http://blog.yahoo.com/_J733I7G3KMUP6QTYU4LNU46AF4/photos
     
  12. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Em nghe thầy HT rồi mà :D thầy nói " khởi cái niệm tốt thì hành việc tốt" hoặc ngược lại, nhà phật xem như có kiếp luân hồi nên mình ở kiếp nào càng ít nợ càng tốt chị ah :D Tình cảm của con người với nhau là do có duyên và nợ, mọi suy nghĩ về nhau luôn tồn tại trong không gian, càng nhiều, càng mạnh thì gặp nhau càng dễ, thế nên mới có " sợi dây tình cảm " mà :D
    Em đã thử vài lần rồi, khi cần " lạnh lùng" là phải lạnh lùng ngay, phải dứt khoát, vốn dĩ cu con nhà em mà chiều là trông chờ đc là ỉ nại lắm, nên em cũng lạnh lùng lắm.
    Em có một chuyện mà giờ nghĩ lại vẫn đau lòng, cu con nhà em mới hơn 2 tuổi, đi công viên nước chơi, con khát nước quá bố lặn lội nửa tiếng mới mua đc chai nước về chỗ chơi tàu hỏa, con lại làm mình làm mẩy vì bố lỡ bóc ra uống trước một ngụm, tức mình em đổ ồng ộc hết cả chai nước đi, ko còn một giọt nào! thế là cu cậu im tịt, chấp nhận lên tàu đi vòng quanh công viên, nhìn con mặt đỏ gay gắt, khát khô cả cổ mà em nhất định ko cho bố nó mua nước nữa, giờ nhìn lại cái ảnh mà vẫn muốn rơi nước mắt vì thương con, thế nhưng từ bữa đó đến giờ đùng có dám từ chối ăn uống khi có nhu cầu với em nữa :D
    Em còn nhiều vụ lắm, ngay từ khi con còn bé cơ, em bực nó mà còn để nó ngồi bô khóc 2 tiếng vì mẹ giả chết, khi con ngãkeengf ra, chân tay co quắp lại em mới hết hồn dỗ con. hic hic! cũng chỉ vì cái tham vọng rằng " đàn ông phải mạnh mẽ và tự tin" đừng bao giờ nói từ "con ko làm được" với em, nó yếu mềm và thương em lắm, nhưng con gọi em là " người keo kiệt và dữ tợn nhất thế giới" :D :D :D
     
    Sửa lần cuối: 4/6/2012
    MẹMinhĐức thích bài này.
  13. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Vâng tại nhà vắng nó thấy thiếu thiếu nên nhớ chứ em cũng không lo lắng gì đâu ạ, xã em thì xa nhà quen nghiệp nhà binh rồi nên chả vấn đề gì, hồi mới đầu biết đến topic này em về nói ý định cho con tham gia xã đồng ý luôn đó chị. Chỉ mong sao con mải chơi nhưng cũng nhớ những điều được học ở trên đó mà thay đổi tâm tính và hướng thiện cho cuộc sống tốt đẹp các chị nhỉ.
     
  14. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Giờ mới thấy mình mềm yếu là chỉ hại con! Mình thì hô khẩu hiệu giỏi lắm nhưng chúa hay mủi lòng. Con nịnh nọt vài câu là lại thấy thương, lại thôi! Dù biết là như thế không tốt nhưng chả biết làm sao!!! :(
    Bố nó biết chuyện bảo: Kệ nó, bao giờ người ta đuổi về thì lên đón, còn ko thì thôi! lại thấy giận giận lão già, chả thương con gì cả :D (câu này nói thầm)
    Cái tham vọng kia cũng là tham vọng của mình đấy Uyên ạ! Thế nên lần này quyết cứng lòng bắt cậu đi đấy!
    Cám ơn các mẹ chia sẻ cái vụ mè nheo này của Tít! Giờ chỉ mong các Thầy dỗ được cậu, để cậu đỡ nhõng nhẽo thôi! Chứ vụ này căn nguyên chỉ là do cậu nhõng nhẽo mà thôi!
     
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Nói nhỏ tí là em thấy bố cháu hơi ... bất bình đấy ạ :D có vẻ bác ấy hiền chị nhỉ? đàn ông họ thương con cũng như mình thôi, nhưng mà theo cách của họ cơ. chị em mình mắc bệnh hay lo, cứ thử để con cho bố chăm vài ngày xem, các con đều vẫn khỏa và vui vẻ :D
     
    melinhvatit thích bài này.
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đấy có ba bà mẹ thì hai bà khắc khoải nên hai cu con cứ mè nheo :D Chị vừa nghe alo của chị Thư, cu Đ vẫn khỏa, vui vẻ và .... ko hỏi thăm gì cả :D Chị Thư lên đón con bị ốm, chị có nhờ gặp các con xem tình trạng thế nào, hôm nay con khai giảng, đích thân thầy trụ trì khai giảng, giọng thầy âm vang cả buổi lễ, có cả đài truyền hình Công an nhân dân lên làm phóng sự nữa. Ặc! chả mấy khi sư thầy chấp chước!
    Các con ngồi dự quá giwof tận hơn 11h, phi một lèo lên quán uống nước, cô thư chả kịp gọi ai, gặp mỗi Q nhà chị khóc đến tội, chả hiểu sao lần này con khóc thế nữa :-k Lấy máy gọi cho mẹ nhưng chị ko nghe, còn AQ và MĐ thì bình thường, ko kịp nói chuyện vì huynh trưởng gọi về lấy bát đi ăn cơm, cu nào cũng khỏa, nhanh nhẹn và ko có biểu hiện gì của sự chịu đựng quá sức cả, chỉ là nhớ mẹ nên đòi hỏi thôi :D
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  17. hanavnc

    hanavnc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hóa ra các mẹ đã cho con lên núi được vài ngày, chúc các con chóng quen với việc học tập, sinh hoạt xa nhà để các mẹ đỡ lo. Cám ơn các mẹ cập nhật thông tin, mình đang hóng để sang năm cho con gái đi, không biết có được hay không nữa.
     
  18. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Thế à chị, bé nhà chị Thư lại phải về không tham gia khóa học được ạ. Q chắc thấy chị Thư nên nhớ mẹ tí thôi chị yên tâm, chỉ có Đ nhà em là mải chơi ham vui nên chẳng nhớ nhung gì cả , nhiều khi em thấy tủi thân vì con k nhớ mẹ ý :D. Hai bạn Q và AQ có vẻ tình cảm và quấn mẹ hơn nên mới hơi mè nheo tí aj. Hôm nay chắc các con đã vào nề nếp rồi chị nhỉ,mà mây chú ngựa nhà mình ngồi được lâu thế cũng giỏi thật, em chỉ sợ buổi sáng dậy sớm thế ngồi thiền các con lại ngủ gật thôi :D.
     
  19. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ui, chị cũng đến chết với cái kiểu tình củ của ông con chj em ạ! Nhà chj con trai tình cảm hơn con gái, theo kiểu thế này: bị mắc lỗi, mẹ đánh đòn- cô chị thì nằm sấp cắn răng chịu đau -KHÔNG THÈM KHÓC, sau đó đứng lên xin lỗi mẹ xong rồi đi khóc dấm dúi ở đâu đó; còn ông con trai thì NẰM NGỬA QUAY TÍT MÙ, mồm van lạy Mẹ đừng đánh con, con đau lắm/con còn bé mà/ con yêu mẹ lắm mà và KHÓC RỐNG LÊN cho cả xóm nghe thấy...ect... :D
    Sáng nay cậu gọi về đòi lên đón vì KHÔNG MUỐN ĂN CƠM CHAY và SÁNG DẬY SỚM QUÁ CON BUỒN NGỦ :((
    Cu Đức nhà e ra dáng đàn ông đấy! Rất dứt khoát kiểu:"Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..." :D
    À, em nhận được mail của chị chưa?
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  20. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ui trời cu nhà em mải chơi lắm chị à,chả nhớ nhung gi đâu, có đi đâu lâu mẹ toàn gọi điện chứ cu cậu có thèm nhắn nhủ gỉ đâu ạ,về nhà hỏi sao con k gọi cho mẹ thì nó bảo con không gọi có nghĩa là con vẫn ổn mẹ k phải lo có vấn đề gì con mới gọi:(, hỏi con k nhớ nhà à,trả lời con có nhớ để trong lòng thôi đêm đi ngủ mới nhớ nhiều. Mà hôm nay AQ gọi cho chị bằng điện thoại ở đâu thế ạ. Cu Đ nhà em ham vui nên ăn uống chả quan trọng gì đâu.
    Em chưa nhận được mailcủa chị mà có xem ảnh chị gủi đường link ở trên rồi ạ.
    Thế con giai đòi về bác có lên đón không hay để đến hết khoá học mới đón?
     
    Embinbinmelinhvatit thích.

Chia sẻ trang này