Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tuboshop1, 18/2/2012.

  1. tuboshop1

    tuboshop1 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    hihi,mẹ nó cũng nói có cái đúng,trường lớp mà ko tạo đuược 1 cái gì đó làm niềm vui cho bé thì lấy đâu ra khí thế cắp sách đến trường ^^
     
    Đang tải...


  2. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    Nghe giọng văn cũng dễ thương, nhưng với 1 bé 6 tuổi mà đã thế này, thì không hiểu sau này lớn thêm chút nữa cậu bé này sẽ đào hoa và là 1 tay cầm cưa nổi đến mức nào.
     
  3. cuncung87

    cuncung87 Banned

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    trẻ con giờ thật là đáng yêu,bé tí mà cảm xúc đã cao trào như vậy rồi,cu cậu này mai sau nhớn thì sát gái phải biết đó,;)... Chuyện tâm tư tình cảm của con cũng không thể bỏ qua được có đúng không các mẹ......
     
  4. nongsanngon

    nongsanngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    thật ngưỡng mộ một tiểu Vi Tiểu Bảo ^^.

    Trẻ con bây giờ thật thông minh và sáng tạo. Mình đã 27 tuổi mà vẫn chưa bao giờ viết thư tình chứ đừng nói là được sáng tạo như bé.

    Phục sát đất ^^
     
  5. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    các bé thật là đáng yêu quá đi
     
  6. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    Mình đồng ý với bạn, nếu mà con mình sau này mà yêu sớm là mình k thích đâu. yêu vào ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến học tập. Chưa kể là bây giờ nhiều vấn đề dễ nảy sinh lắm
     
  7. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    theo em càng cấm thì bọn nó càng cố, làm sao để chúng nó nói với mình từ đó tìm hướng phù hợp nói chuyện với bọn tre
     
  8. elise84

    elise84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    Đọc lá thư tình này vui quá. Choáng với con nít bi giờ :)
     
  9. yeudocu

    yeudocu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    Rất bổ ích! cảm ơn lamchame.com
     
  10. vemiendathua_1981

    vemiendathua_1981 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    trẻ con nhờ..ngày xưa mình đâu thế
     
  11. qqvinh78

    qqvinh78 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    Mình nghĩ 6 tuổi là quá sớm. K đồng ý lắm
     
  12. haikute

    haikute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi

    em chào các mẹ . em cũng có con gái 6t năm nay học lớp 1 rùi.cái tuổi này hôn nhiên và thơ dại vô cùng ,nó ;là 1 trang giấy trắng mình viết nên như thế nào thì nó sẽ như vậy,theo em nghĩ cho dù làm việc như thế nào hãy dành nhiều thời gian cho con,an ủi và giúp con học,bay giờ em đnag đnag học liên thông buổi tối ban ngay thì đi làm k có mấy thời gian cho con,nhưng cứ 9htối em về em bắt đầu dạy cháu học và an ủi cháu:(con ơi! mẹ k có thời gian nhiều nên con cố gắng học để mẹ đỡ buồn.mẹ có con rồi mà mẹ vẫn phải học nên giờ con nhỏ con phải học để sau này con làm ra tiền giúp mẹ cho mẹ đỡ khổ).em luôn cố gắng làm sao nói những câu ngọt với con và cho nó có ước mơ. em k biết như vậy có đúng k các mẹ cho em ý kiến nhé
     
    tuboshop1 thích bài này.
  13. tuboshop1

    tuboshop1 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi


    hix,mẹ nó comment tâm huyết ghê,vừa thương mom vừa thương bé :(
     

Chia sẻ trang này