Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh, đúng đấy. Tui cũng bị một vố đau vì cái kiểu điêu ngoa đấy đấy, mà kg phải người bình thường đâu HH đấy, từ đó mà mình mới đứng lên được, Nghĩ đến lại thấy điên, sao hồi xưa mình hiền và ngu ngơ thế, ...nói lại vữn thấy cay cay
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đúng, có con rồi ko phải lúc nào cũng có time mò mẫm cái này cái cái kia đâu. Sở dĩ ngày xưa tôi sục sạo được vì có giúp việc, lại tìm được người thân quen đảm đang nên tin tưởng giao phó cho người ta. Nói nhỏ chứ lắm khi người ta còn chăm, lo lắng cho thằng Ỉn hơn cả tôi Giờ ra riêng phải tự thân vận động với 2 đứa con mới thấy quý time vô cùng, nhưng vì cái tính sục sạo nó ăn vào máu từ ngày xưa rồi nên lắm hôm 1-2h sáng vẫn cố căng mắt ra đọc cho xong mới yên tâm đi ngủ được
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hic, khoản này bà giống tôi. Tui chơi vs ai là thật tâm lắm, lun nghĩ ngta giống như mình, chả bao giờ nghĩ họ lại chơi xấu mình cả...nhưng khi họ làm mình thất vọng thì ôi thôi sụp đổ hết, kg đánh họ được, nên phải tự hành hạ mình
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hôm nào rảnh rang, tôi kể cho các bà nghe vụ con HH BBP nó điêu ngoa xảo trá ntn,
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Cái tính này là phải sửa bà ạ. Tôi toàn bị những đứa bạn thân nó làm mình sống giở chết giở vì cái tội cả nể bà ạ. Nhiều lúc nghĩ mà thấy buồn quá! Nhưng bù lại cũng có những đứa nó tốt với mình thế! Thôi thì có người này người khác. Âu nó cũng cho mình một bài học bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Khóc hả, sao fai nịnh, làm thêm vài phát nữa cho nín thì thôi. Nịnh hử, cái đấy về bảo chồng em. Chị ko có chức năng ấy...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hum nào cho tôi hóng với. Bảo xuống HN mà cứ đang dùng kế hoãn binh đây. He he trời lại giúp người nữa bà ạ. Bố chồng tôi sắp sang Hung chơi. Chắc là đi 1 tháng nên có thể sẽ ở đây thêm 2 tháng nữa! Sướng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hoa hậu Bùi Bích Phương - hoa hậu đầu tiên của VN á? Thấy bà này tài năng, giỏi giang lắm mà
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi cũng thế. Mình ko làm gì ai thì cũng đừng ai làm gì mình. Mà đã làm gì thì làm cho đến cùng thì thôi. Có khi là 1 cái tính xấu nữa, nhưng thôi kệ, xấu sẵn rồi mà
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hic, tự bắt mình phải sửa sau mỗi lần vấp ngã mà kg sửa được. Chả lẽ chơi vs nhau cứ phải cảnh giác,,hic hic....
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tui bình thường có khi còn đc khen hiền cơ dưng cơ muh khi nào nóng lên thì .......
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ơ bà này giỏi. Dịch có chuẩn ko đới! Tôi ko dịch nối nhưng ko dảm hỏi sợ nó bảo ngu nên cứ ngồi ngóng xem nó là thế nào! ))))))))
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nào, rảnh rỗi ngồi khoe quà 1.6 nhá, mình ko nhận mà địch cứ ấn dúi vào mõm bắt nhận, định quàng quạc cái mồm ra để xỉ vả dưng bị cái ví điẹp nó dịt lấy mồm rồi, đếch nói được, chỉ ú ớ và...gật gật được thôi. Bọn tôi vẫn chưa lập lại hòa bình vì đàm phán vẫn chưa đi đến hồi kết Da linh dương thuộc đấy nhá, kiểu dáng đơn giản mờ đẹp nhắm, sờ cứ mềm lịm cạ người Chụp bằng Ip dìm hàng quá nhể. Hôm khoe với 1 chị ở cơ quan, bà ý bảo: thà tao mua cái ví 7 chục rồi cất triệu hai vào đấy còn sướng hơn, he he
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp lần sau có hội này các ấy nhớ ới mình một tiếng nhá, mình cũng mẹ trâu con hổ nè
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi kiến thức ko sâu nhưng được cái rộng, vấn đề gì cũng chém được 1 tị, có hôm 2 vc ngồi nói chuyện Triều Tiên thử tên lửa rồi vũ khí hạt nhân...mà cái anh hàng xóm đứng ở hành lang tưới cây phải ngó vào bảo cô Ly ít tuổi mà kinh nhỉ, anh ko ngờ đấy
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mềnh chỉ dám dùng cái ví vài trăm k thôi vì sợ hịn quá mất lại tiếc bạn ạ. Túi thì dám đầu tư hơn chút vì cũng cần lịch sự khi di tiệc hay ra ngoài. Nhưng mà tôi ra ngoài hay sợ bị giựt đồ lắm vì bạn bè bị nhiều rồi!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Khiếp, chém đến nỗi anh hàng xóm đang tưới cây cũng phải hóng lên. Thế có thấy anh ấy chăng thêm phụ kiệm đề phòng cây đổ do gió bão ko hehe
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nhà bà hot bikini hot nhỉ. Topic của bà toàn on top trên phần theo dõi của tôi bà ạ. Chúc mừng nhá!