Ðề: Ken xin làm quen với các bạn pa em về chơi với em đóa chị. Pa mua cho em máy bay điều khiển từ xa nè, mẹ mua đồ chơi lego nè. Em thích lắm chị ơi. Em được đi chơi 2 ngày cuối tuần đã lun đóa hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 1/6 mẹ hok đưa Ken đi chơi được. Mẹ bù bằng 2 ngày cuối tuần cho Ken chơi xả láng hihih. Thứ 7 off hội Nghé nè. CN mẹ cho đi CV Lenin nữa nè. Mẹ mua 1 bộ lego, còn pa mua máy bay điều khiển. Lego thì Ken vừa xếp vừa phá, hổng kiên nhẫn gì hít trơn. Máy bay điều khiển thì cứ cho bay vọt lên trần nhà rùi tạo cảnh máy bay rơi hehe. Cuối cùng ông ngoại điều khiển cho Ken xem. Một số ảnh của Ken hôm off nhà Nghé nè: Còn đây là ảnh Ken đi chơi CV hôm CN:
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn poc tem nhoa, xem trên fb rùi, nhưng vẫn phải vào cmt cho ken nè, chụp hình chẳng chịu cười j hết, nhìn ken mau nhớn ghê
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn hình đã mắt quá trời : 1.Ken hok chịu cười, but mà Ken lớn quá, lớn phổng phao rôi, mặt nhìn manly lắm, không như anh Panda còn con nít, nhắng nhít lắm .Ken chụp hình nhìn như chàng trai thực sự á , đáng yêu quá trời . 2.Đặc biệt là mẹ Vân, chồng về có tình yêu có khác ha, mơn mởn, trắng trẻo , đẹp gái quá đi .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi nhìn Ken yêu quá, chững chạc như ng lớn rồi đó hehe, mà sao thấy toàn hot boy ko ah`, ko thấy em gái nào cả thế hihihi. Em Ken có cái đầu tròn giống anh Ken lắm nha, chắc tương lai anh em mình giống nhau đó hihihiihi Ken sướng rồi, được ba mẹ mua cho đồ chơi đã quá trời lun
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi sau này hai anh em mình đều đẹp trai như nhau em Ken nhỉ Anh bi giờ thích khen đẹp trai lắm em ah. Hội Nghé HN hơi bị thiếu vắng Hot girl, bùn gì đâu Anh Tin và em Ken có dịp ra HN qua nhà Ken chơi đồ chơi với Ken nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chán nhỉ, em chẳng chịu cười làm xí hết cả ảnh. Nhưng em đang trong giai đoạn làm hot boy lạnh lùng anh ah. Như vậy gái mới thích hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em dạo này bướng lắm anh Panda ơi. Em bi giờ cái gì cũng biết, lý sự ghê lắm. Có nhìu bạn gái thích em lắm mà em cứ lờ lớ lơ đi đóa, làm kiêu tí hihih... Nếu mẹ em chụp hình cho em bảo em cười em mới cười thui, còn người khác chụp em hok chịu cười đâu... Pa em về kêu mẹ em dạo này điệu thế, có con rồi mà còn điệu hơn hồi chưa cưới nữa. Mẹ em nói điệu vậy thì mới có người lo lắng mà chạy về chứ hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Nghé thiếu vắng các nàng nghé Ken nhỉ ...chị nhìn hình toàn chàng nghé không hà . Mà Ken có vẻ cao hơn mấy bạn kia đó nha . Sao hok hình nào thấy em cười hết vậy Ken ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chu choa ơi hôm nay Ken nhìn lớn quá đi à. Bé nào cũng xinh hết. Mà sao toàn cu cậu không không có 1 em gái nào thía
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken đc mẹ cho đi chơi thích nha Em cuối tuần rùik đi đâu anh ạ, mẹ em lười ghê cơ Đang bị phê bình rùi đấy ạ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hai mẹ con xinh quá, nhưng mà mặt Ken hơi bị lạnh lùng, khi nào anh về Ken đừng lạnh lùng với anh như thế nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Xì tai của em mờ. Nhưng anh yên tâm em trông ngầu vậy thui chứ hiền khô ah hihih Oánh chừa mẹ đi Khoai ah. Anh mà như em anh đòi quyền lợi liền hihi Dạ em tăng chiều dọc mà ứ tăng bề ngang chị ơi hixhix. Hội Nghé HN hiếm gái lắm chị ah. Hok có gái nên lần nào ọp các mẹ cũng phải canh ko cho bọn em choảng nhau đó chị. Có con gái là khác liền ah hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đến cuối giờ mới có bạn Hot girl đến chị ah. Nhà Nghé em hiếm gái lắm. Mà vì hiếm gái nên tụi con trai bọn em mới nghịch như quỷ đóa. Em cũng có 1 hình em cười chớ bộ hihih. Xì tai lạnh lùng vậy gái mới chết
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy là cái tính làm kiêu anh biết em giống ai rồi hen ...Con gái nó vậy đóa em, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo .Anh cũng quăng cục lơ hoài mà hình như người ta cũng lơ anh lun, nên anh chưa có bạn gái nào hết nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi, em vừa xem ảnh 11/6 của anh xong. Dạo này nhìn anh người lớn ghê, dạo này em thích đi vincom lắm anh ah, tối nay bố mẹ hẹn cho em đi nữa nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy ah em? Hồi bé anh cũng hay được đi Vincom lắm. Anh lúc nào đi tới đó cũng tròn xoe mắt như nhà quê ra tỉnh í hihih. Giờ thì anh thích đi công viên hơn. Với lại mẹ anh cũng hạn chế đưa anh đi tới các khu mua sắm hihih. Sợ ko kiềm chế nổi í mờ