Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày nhà mình mấy hnay toàn chén "của nhà giống được", nói của nhà thế thôi chứ cũng phải mua, nhưng mua được giá gốc hải sản đảm bảo nên cả nhà cứ chén hải sản tù tì, hì
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em phải học tập các chị mới được. Mới về làm dâu, mẹ chồng em cũng quản kha khá, em đi làm cũng chẳng có thời gian cơm nước nên đi chợ hơi ngơ ngơ ba ngơ
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày đọc thực đơn hàng ngày của các mẹ thấy ngưỡng mộ quá đi mất! nhà mình chỉ có 2 vợ chồng, mà cả hai cùng khó tính trong ăn uống, ví dụ: chồng ko ăn rau củ quả nấu canh xương, xu hào, khoai tây,carot, bông cải, cà chua.....ko ăn, ít ăn cá, chỉ ăn thịt (thịt kho, luộc, chiên...), ko ăn rau luộc, các loại luộc trên đời, ko ăn ếch; lươn, tôm, cua, mực.........chỉ thik ăn trứng luộc, mì tôm, thịt bò(tái, nạm, xào...), ăn thịt gà phải ăn gà ta, ko ăn gà công nghiệp (cánh gà chiên mắm, gà kho...)=> nói túm lại là siêu chán, nhiều lúc đi chợ chả bít ăn gì, cái gì cũng lắc, ko đa dạng món được, chán hết chỗ nói!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày ox nhà mình ko ăn hến, cua, trai, cá chép, trôi, mè.....ôi ôi cho nên ko bao h mua, mua về chỉ mình ăn thui, ăn thì làm sao hết chứ, đâm ra chán chả mua!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chồng của mẹ này ăn uống kén quá nhỉ. Chồng mình bị xuất huyết dạ dày, phải kiêng chua, cay thôi mà mình đã thấy phức tạp rồi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà em lại được cả vợ chồng và thằng con có gì ăn nấy, cái gì cũng xì xụp, ăn uống ngon lành lắm, nên ai cũng tròn ạ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Các mẹ giỏi nhỉ, sao mà có thể chi tiêu được cả 3 bữa với 100K, e chỉ mua đồ ăn mặn cho 2 vc, còn lại gia vị mắm muối rau dưa mẹ chồng e mua, bố mẹ e kiêng đủ thứ, mua 2 vc ít thì chả đáng, mua nhiều thì cũng bỏ đi, nhưng ko mua ko được....tham khảo các món ăn của các mẹ thôi chứ cố định 1 ngày 100k chắc e làm ko nổi, thỉnh thoảng có 1 bữa ăn bắp bò luộc cũng mất hơn 100K rồi. nhưng nhiều khi e tiết kiệm cho ăn trứng rán với nấm hương + cà chua cũng chỉ mấy có hơn 20K....
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày chị này giống em có ăn bữa sáng thôi đã ngót nghét 60,70k rồi nên là 100k sao đủ cho cả ba bữa vào đây mới thấy nhiều gia đình biết cách tiếp kiệm quá lót dép học hỏi các chị để tiết kiệm thời bão giá.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Cũng tùy từng hôm chứ chị, có ngày nọ ngày kia, hihhihi. ^-^ Em thì hạn chế ăn sáng bên ngoài lắm, vừa đắt vừa ko thấy ngon. Nhà em chỉ có 3 người lớn, mc em ăn siêu ít, bé thì chế độ riêng nên 100k có vẻ khá ok.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chồng em mua gì thì ăn, cũng không chê nhưng mà không thích thì không ăn. Các loại thịt không thích ăn, gà vịt thì kêu nhức răng rồi lại mắc răng, nhiều lúc mua thịt về như là ngồi ăn 1 mình ý, đi chợ chả biết ăn gì, không lẽ lại suốt ngày ăn rau với trứng, hic.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Eo xã chị khó tính việc ăn uống nhỉ? May quá xã em dễ tính, đặc biệt việc ăn uống nấu nướng (vì toàn xã em nấu mà) công nhận số em sướng ^-^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em cũng thấy nhà nào dễ ăn thì nấu nướng còn đa dạng, đổi món được, chứ khó tính đi chợ cũng thấy mệt.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày vâng nhà em tốn cái khoản hay ăn hàng nhiều khi đúng là thấy cũng không đảm bảo bằng nhà tự chế biến có điều sáng ra cho nhanh gọn để cháu nó đi học thôi ạ ,nhà e cũng có hai người lớn 1 trẻ con mà ngày nào cũng tiêu không dưới 200k riêng về ăn uống.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày không biết nhà chi thế nào chứ xã em thì dễ tính lắm ạ ,nấu gì ăn là ăn đấy chả kêu bao giờ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Xã nhà mình ăn uống cũng dễ chịu lắm. Vợ cho ăn gì cũng OK. Hôm nay ngày rằm có rạm trôi, mình mua 3 lạng về để om me. Thực đơn nhà mình hôm nay Sáng: Bánh đa tôm thịt mẹ cháu tự nấu 25k Trưa: Bầu luộc (xin được), tôm kho thịt (tối qua còn) Tối: Rạm om me, chân rạm cho vào giã nấu canh rau đay (rạm 30k, rau đay 3k) Hoa quả thắp hương rằm: 43k Tổng: 98k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tối nay các mẹ ăn gì đấy? Nhà mình mới có mỗi món cá kèo, chắc sẽ đem chiên giòn hoặc rán. Chắc sẽ phải mua thêm 3 cái đậu nữa vì mc ko ăn cá. Thử tính riêng bữa tối xem nào: Rau bí luộc: Nhà trồng được Đậu luộc: 10k Cá kèo rán: 500g = 70k total: 80k Hnay lại còn phải mua gạo 260k nữa chứ. Hix
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày thực ra e rất mâu thuẫn, muốn tiết kiệm lắm ạ, cũng chỉ để mấy trăm nghìn trong ví thôi, nhưng cái tội, cứ có tiền là tiêu, ví dụ e thấy rau su su ngon là mua 1 lúc 2 mớ=20K nhà e về luộc ăn 1 bữa hết, thấy có rau hay món gì lạ lạ ngon ngon đắt mấy e cũng mua, sao lúc đấy cái mong muốn tiết kiệm nó chết ở đâu ý. đấy mới là rau, chưa kể thịt gà cá mú...huhuuuuu...e phải học thật nhiều các mẹ để còn tiết kiệm chứ tình trạng này, tiền lương của e chẳng tháng nào thừa ra được hào nào....
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày oánh dấu.topic đáng quan tâm vào thời buổi kinh tế khó khăn,cái j cũng đắt đỏ......hix