các mẹ ạ,chả là hôm qua là ngày quốc tể thiêu nhi,mình đã hứa với bé nhà mình là cho bé đi công viên nước chơi. Ý,nhưng mà hôm qua mình bận họp cho dự án mới quá,không đưa bé đi được.... Ông xã thì đi công tác vẫn chưa về. Nên không ai đưa bé đi chơi được,thế là tối về bé giận mình mới chết chứ. Không thèm ăn luôn,không thèm nói với mẹ luôn,mẹ xin lỗi thì bảo là "mẹ không là người thất hứa " thế mới chết chứ. Không biết bù đền cho bé sao đây các mẹ ạ. Tại cu cậu cứng đầu quá không nói chuyện với mẹ nên mình chả biết giảng hòa với con sao cả. Các mẹ giúp mình với
Ðề: làm lành với con sao đây!!! Mẹ nó thử nhớ xem cu cậu thích đồ j mua tặng bù gây bất ngờ xem? Mình nghĩ trẻ con cũng mau quên thôi, nhưng mà mình thì đúng là có lỗi nên nhận sai hẳn với bé, còn làm gương nữa :-? Rồi sắp xếp hôm gần nhất cả nhà đi chơi gọi là bù lại vậy :-s Còn cách khác gợi lòng trắc ẩn thương mẹ của bé cho bé thấy mẹ mệt và bận rộn quá không thể đưa bé đi được. Nhưng mà cái này chắc cùng tùy độ nhạy cảm của bé nữa Chúc mẹ con mau làm lành vui vẻ nha :X
Ðề: làm lành với con sao đây!!! bé có thích đồ PORORO hem, rất đáng yêu nhé, mua về làm lành với bé thui chị ah
Ðề: làm lành với con sao đây!!! ÔI căng nhỉ. em chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, thử đặt mình vào thì thấy nguyên quả bí ấy.... Chắc phải nói xin lỗi, rồi sẽ làm cái gì đó mà bé thích để bù lại, nhưng không biết làm thế có hư con không nhỉ
Ðề: làm lành với con sao đây!!! Nếu bé lớn biết đọc rồi thì mẹ nó mua 1 món quà gì đó mà bé thích, trước giờ vẫn ao ước mà chưa có, gói ghém đẹp đặt trong phòng của bé, bên trên đặt 1 mẩu giấy hoặc 1 tấm bưu thiếp ghi nội dung ngắn gọn. Đại loại là 1 lời xin lỗi và 1 lời cam kết "Mẹ không thất hứa, chỉ là thực hiện lời hứa muộn hơn dự định. Từ hôm nay đến ngày xyz mẹ sẽ thực hiện lời hứa với con". Cái deadline xyz kia mẹ nó phải căn ngày trừ hao nhỡ có việc đột xuất, nhưng nhất định phải đưa bé đi vào khoảng thời gian đó. Hứa với con trẻ điều gì cũng "nguy hiểm" lắm, 1 lần bất tín, vạn lần bất tin; con trẻ nhớ dai lắm. Nếu bé còn nhỏ thì mua 1 món quà rồi nhờ 1 người thân nào đó trong gia đình mà bé quý trọng nhất đưa cho bé kèm lời giải thích hợp lý; tỉ tê với bé rằng mẹ sẽ thực hiện lời hứa vào ngày gần nhất. Cu cậu đang giận mẹ nên mẹ nó dùng cách gián tiếp để tiếp cận sẽ khiến cu cậu dễ nguôi giận hơn. Xem chừng anh chàng này nhà mẹ nó thuộc tuýp người sống nội tâm, trọng chữ tín. Đàn ông ghê!
Ðề: làm lành với con sao đây!!! cảm ơn các mẹ nhiều nhiều vì đã góp ý,bé đúng là cứng cổ lắm...Nhưng em đã có được cứu tinh rồi...^^. Ông xã em đi công tác về,liều thuốc giải vô cùng hữu hiệu cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con,phù phù. Phục ông xã em thật đấy,đúng là cơn mưa giữa sa mạc... Bây giờ bé lại tình cảm ơn với mẹ mới chết chứ lại,cứ mẹ mẹ con con yêu ơi là yêu thôi các mẹ ạ... Không biết bố cu nói với cu điều gì mà cu lại chủ động làm hòa với em mới tài chứ... Em vui lắm các mẹ ạ
Ðề: làm lành với con sao đây!!! hi xã chị tuyệt vời đấy chứ ,trẻ con mà chị nhiều lúc tính cũng thất thường lắm,bé nhà em cũng thế .Chúc cả nhà chị luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé!
Ðề: làm lành với con sao đây!!! trẻ con cũng mau quên, tuy nhiên ngừoi lớn thì càn phải biết giữ lời đấy nhé mẹ