Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hé hé. Tắt đèn tối thì nhà ngói cũng như nhà tranh mẹ nó nhỉ? 1w nữa là đến mốc 32w của em rồi. khi nào có thì sẽ khoe với cả nhà.
lâu lâu rồi em mới vào 888 với các mẹ. dạo này em bị stresss nhiều quá, chả đêm nào ngủ đc ngon giấc cả, em lo cho con lắm, nhưng k biết phải làm sao để ngủ đc cả.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhờ em IT nào đó scan cho nàng. Mà scan dẽ lắm í cứ ngồi vào là scan đc muh.
Ðề: Re: Bé sinh tháng 8/2012... Chị làm sao mà stress thế? Có gì chia sẻ với mọi người cho dễ chịu. bầu bí mệt mỏi lắm lại k ngủ được thì ảnh hưởng sk cả mẹ lẫn con. Chị ăn hạt sen vào dễ ngủ hơn đấy. Nói chung là phải tinh thần thoải mái cơ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ bảo Ngọc ơi cho em hỏi với, mẹ định sinh ở đâu thể? E mới tham gia diễn đàn, mong các mẹ chia sẻ với em nhé. Sinh lần đầu nên e ít kinh nghiệm lắm
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng sang tuần là đi s/a 32w đây. Hôm đó về rồi share thông tin với các mẹ. Cơn gò mình cũng xuất hiện rồi. Cũng thấy lo lo nhưng tham khảo nhiều ý kiến thì có vẻ cơn gò của m là bt, Đợi đến đợt khám này hỏi bs cụ thể xem thế nào 2 -3 hôm trc m còn thấy nặng nề kinh khủng, k thể nằm ngửa đc 1 giây nào, mà cứ quay ng là đau, nhưng trộm vía qua nay thì lại thấy bt rồi. Còn vụ rạn thì đến giờ m k bị nhé. Chỉ bị mấy đường trên ngực thôi, bụng vẫn ngon lành, chỉ phải cái là bị mụn trứng cá, chắc mẹ nóng, chỉ sợ sau này sữa cũng nóng thì nuôi con k tốt. Hic Có mẹ nào đi đk sinh ở pshn chưa? M đang định đẻ ở đấy đây
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Oài! Sáng nay em đi làm xét nghiệm cơ bản ở viên C để làm thủ tục sinh ở đấy, buổi sáng mà đông kinh khủng các mẹ ạ, chiều hai mẹ con lại lên lấy kết quả xét nghiệm đây, bụng em hơi bị rạn phần bụng dưới nhưng em có hỏi bs bảo trên 20kg rạn là điều tất yếu khó tránh khỏi ngoài vụ rạn ra em còn bị mẩn ngứa nữa cơ nhưng bs bảo không vấn đề gì, vụ ngủ ngê thì dạo này bắt đầu khó ngủ rồi ạ nhưng trộm vía em vẫn nằm ngửa được bình thường.... ) Còn đồ của con thì em vừa mua vừa xin cũng gần đủ rồi chỉ còn thiếu bỉm với tã giấy...mấy thứ linh tinh gần đến ngày em đi mua cũng được.... Con em được 29w 5d rồi nhưng nhìn vào kết quả siêu âm bs bảo tương đương với 30w 5d.... em đang đơi đến tuần thứ 32 đi siêu âm 4d đây ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ cháu cũng sinh ở C ah> Em đang nhờ cô chuyển bảo hiểm về C đây, sang tuần em mới nhờ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ơ quên sáng nay em đi khám thì có người bảo không phải tiêm uốn ván, có người lại phải tiêm em chả biết nên thế nào nữa ạ.... các mẹ thì thế nào??? em sinh cháu đầu chắc phải tiêm hai nhát chứ nhỉ?! Mỗi nhát cách nhau 4w..... thôi có lẽ cứ để xem bs khuyên thế nào nếu phải tiêm chiều nay mẹ con em xử luôn cho gọn )
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cứ làm thủ tục thế này thôi chứ đến ngày sinh thì chắc làm theo kiểu sinh cấp cứu ..... mất 100k chuyển bảo hiểm là ok mà, em chồng em vừa đẻ ở C về xong cũng vậy
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cơ bản là bảo hiểm của em đúng tuyến là về PSHN nhưng em cũng đi đẻ cấp kíu giống chị.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cứ 888 với các mẹ là biết hết ấy mà! mình sinh ở Việt Pháp, bạn bầu tuần bn rồi?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ai mà bảo không phải tiêm uốn ván?? Ai cũng phải tiêm hết, nhất là đứa đầu mẹ nó ạ!! Giờ mà 27-28w là phải tiêm rồi đó!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhìn các mẹ đi xếp hàng khám và sinh mà sợ và nản nhỉ? Nắng nôi thế này mà vác con ra đó đứng là ốm luôn ấy chứ? mẹ nó ngủ nằm ngửa được là giỏi đó!! Trộm vía bé con phát triển tốt thế? Bé được bao nhiêu gr rồi mẹ nó??
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình khám ở Bạch Mai mà còn thấy đông, các mẹ bầu chen chúc nhau. Thế thì ở C với PSHN kô biết đông đến mức nào?
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trên tớ ko có chỗ khám tốt, mỗi lần đi khám thường phải đi xa tầm 20 - 50km cơ, chỉ đc cái ko phải bon chen