Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Thằng cu con mình thì ngày trước mẹ ít sữa nên 11 tháng nó ti không có sữa nên tự bỏ chả thèm ti nữa, thế nên mình chả biết cai sữa là gì cơ. Còn thằng cháu mình mẹ nó đang cai mà không biết có cai được không, nó lấy băng dính đen dán vào, thằng cu nhìn thấy nó không thèm ti nữa.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Mình cai sữa được gần 1 tháng rùi nhưng khi con buồn ngủ thì cứ rúc rúc, nhìn vào ti mẹ, cảm tưởng cho ti là ti ngay ý, mẹ thì chỉ bị căng 1 ngày
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Hình như các mẹ hay áp dụng cách băng dính đen và buộc tóc rối thì phải
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? hihi mình thì 19 tháng mới cai sữa cho con gái, trộm vía cũng dễ nhưng thỉnh thoảng nàng í nhìn thấy ti mẹ là lại đòi ti, nhưng trêu 1 tí lại quên luôn rồi
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Cũng tùy từng đứa trẻ bạn ạ, mình cai sữa cứ thử nhiều cách mới biết được, từ cách đơn giản đến phức tạp. Trộm vía con nhà mình cũng thuộc loại dễ đấy, mình kể chuyện cai sữa cu nhà mình ai cũng bảo dễ.Được cái cu cậu lúc còn nhỏ thì dễ bảo .
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Con nhà bạn cai sữa dễ như con nhà mình, mẹ nhàn biết bao nhiêu.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Dễ bảo thì mới cai dễ mẹ BB ah, mình nghe nói có mẹ còn bôi dầu, bôi ớt mà con vẫn ko chịu thua cơ.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Đọc topic này khiến mình nhớ đến lúc mình cai sữa cách đây 5 năm khi con mình được 18 tháng. Minh xin chia sẻ với các mẹ như sau: - Đêm đầu tiên mình dùng tóc cuốn vào đầu ti: cậu ta ngậm vào thấy gợn gợn nên nhả ra và ko thèm ti nữa ngày cũng vậy - Đêm thứ 2: cậu ta vật vã và thèm quá rùi nên dùng 2 ngón tay gỡ sợi tóc ra rồi ty ngon lành ](*,) - Đêm thứ 3: mình dùng dầu cao con hổ bôi vào, cậu ta ngậm ti thấy cay nên nhả ra luôn và rồi từ đấy chừa ko dám động vào ti mẹ nữa Vậy là mình cai sữa thành công, tuy nhiên sau đấy mình đã mất 3 - 4 ngày khó chịu vì tức sữa. Sau khi cai thành công miìnhmới thông báo kết quả với ông bà nội và cả nhà rất ngạc nhiên vì mình cai sữa cho con mà ko cần đến sự trợ giúp.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Con nhà mình cai sữa lại dễ ghê , mình về nhà ngoại ở 4 ngày rồi để Chie nhà mình ngủ với ông bà ngoại hí hí . trộm vía được 4 ngày là nàng ta ko thèm ti nữa luôn . mà cứ đến tối thèm sữa mình lại cho ăn no rồi trước khi đi ngủ lại cắm thêm 1 bình sữa vào mồm , thế là xong
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Nghe mẹ nó nói cảm thấy đơn giản quá. Ước gì bé nhà mình cũng làm được thế này.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Bé nhà mình tự ý bỏ ti mẹ lúc 13 tháng. Lúc ý chàng ta biết nói 1 vài từ rồi, trong đó có từ "ập"-tức là đóng lại ý ạ. Mẹ cứ vạch ti ra là chàng ta kéo áo mẹ xuống mồm bảo "ập", thế là cho nghỉ luôn. Căn bản lúc đó cũng ti bình là chính, ti mẹ chỉ để giải trí cho vui thôi, chàng ta chán trò giải trí đó rùi nên bỏ
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Ui, giống bé nhà mình thế, tầm 11 tháng là đã ko chịu ti mẹ rồi, mẹ cố nhét vào cho ti nhưng vì mẹ ít sữa ko đủ cho hắn ta nên hắn ta cắn luôn, mấy lần như thế rồi mẹ cũng ko cho ti nữa, hắn cũng chả đòi hỏi gì, hic...
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Các mẹ dễ nhỉ, nếu bé không bú bình, chỉ ăn thìa thì khi cai sữa rồi đêm mẹ dậy đút thìa hả các mẹ?
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? đúng rùi, nhưng nó phải dậy, or nó khóc quá thì bật đền bắt nó dậy ( vì nó khóc cũng suốt ruột). vài hum thì nếu nó dậy mình bế đung đưa là sẽ quên, bạn Kây ngày xưa là thế. còn bạn Kem định 2 tuổi mẹ mới cai, dù giờ nó chỉ ngậm cho vui thôi
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? Mình định bé 12 tháng sẽ cai, hết đợt ốm này sẽ tính thưa dần. Nó mà ti bình thì còn đỡ, thằng này nhà mình bỏ bình lâu lắm rồi. Đút thìa.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? bé nhà em khi đang còn bú mẹ thì ăn sữa ngoài bằng thìa và ko ti bình..đến khi cai sữa thì ty sữa ngoài bằng bình..toàn tự ôm bình ty 1 mạch hết bình sũa
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? mẹ nó ơi, bé nhà em đc 19 tháng, em vừa cai sữa cho bé 1 tuần trc, sang tuần naythif bé ko còn đòi ty nữa rì ah, hihi, mà cũng dễ lắm, ko sốt hay như mẹ nó nghĩ đâu. Mây hum đầu thì cũng hơ vất vả, cho bé ngủ với ông bà, dêm bé nhà em hay măm ty 1-2 lần, thế là 2 humm ngủ vơi sông bà chả hiểu sao do ko có hơi sữa bên cạnh hay sao ý nên bé cũng ko dậy măm( thấy bà bảo thế). Ngủ vơi ông bà và hum, đến hum thứ 5 ông bà đi vắng thế là phải lên ngủ với bố mẹ, buổi tối đi ngủ bé vẫn nớ, vẫn đòi ty, thế là em dán cái băng dính đen vào đầu ty, bé vạch ra đinh măm, nhìn thấy sợ quá nên chả dám măm nữa, heheh, thế là chả thấy đòi nữa, hic, mấy hm sau bé chỉ nói" măm ty" nhưng ko dám, chỉ ỏn ẻn cười . heheh, Tuần này em nhàn rùi, ko thấy bé đòi nữa rùi.
Ðề: Các mẹ cai sữa cho con như thế nào ạ? theo mình thì tầm 1 tuổi hả cai sữa, tệ lắm thì 9 tháng, ngoài ra nếu do bất đắc dĩ mẹ hết sữa hả cai, chứ dưới 1 tuổi bé bú sữa mẹ thì hệ đề kháng tốt lắm.