Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nứt rồi chị ạ, cơ mà e ko nhịn được ý, ăn bữa chính thì ít mà ăn bữa phụ thì nhiều
Re: Ðề: Re: Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Mẹ em toàn bảo là " Con ơi, con ko để cho cái miệng nghỉ ngơi ah "
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hx tui mo tông lắm rùi bà ơi, tui đang muốn cắt bớt đây này.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mình cũng thích món này lắm nhưng ăn vào sợ lên cân thui
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) nhưng mờ thà nó vào đó chứ vào bụng còn sợ hơn đới, khối ng ước v3 to mờ ko đc đóa
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) ăn cái đó lên cưn ác đó, tôi cũng khoái và măm vô tư vì muốn lên cân còn khó cơ
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hxhxhx, em hay ăn nhắm, mà cũng chả lên được tý nào ý, hxhxhxhx, mà em nhá, lại toàn thik ăn cái đồ gì béo béo, kekeke
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) có mẹ hỏi nhưng toàn là hàng mình kốc thôi, nên đành bảo các mẹ chờ vậy.
Ðề: Re: Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) để chiều chị chạy vào ngó cái địa chỉ nhé, dễ tìm lắm.
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) qua đây tui san se cho ít, tui đang muốn ai gọt bớt đi cho nhẹ người đây
Ðề: Re: Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) lại gặp pác thocoi bên này rùi, bây giờ em mới viết đơn xin gia nhập hội 888 ạ. Em hế nhô cả nhà. Chúc cả nhà nhiều thật nhiều OD nhé
Ðề: Re: Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Đơn đã đc chấp nhận ngay lập tức nhá, tích cực 888888 với cả nhà nàng nhé (u)
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) các bà sướng nhỉ, tui nhịn ăn mà vẫn lên cân, giảm mãi mà ko đc.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) sướng gì chứ, có ng nhồi nhét mãi mờ chả lên cân đc , nhìn gầy còn chán gấp nghìn lần béo mập
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) đúng là phải cho cái mồn nó nghỉ ngơi đi ko lại phải ép mỡ thì chết đây.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Ối dzời ơi, các bác đang bàn luận ăn uống món rì đấy, tớ cứ nghe đến ăn là mắt nhấp nháy
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) đúng đấy ạ, nhìn béo tốt mỡ màng còn thấy thik, ng gầy nhẳng trông chán đời, hxhxhx, mà gầy bao giờ cũng đi theo là đen, hxhxhx, trắng mà gầy cũng trông cứ đen đen, hxxhxh
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) bác cứ thử béo như em hồi đầu sinh con xem, hic, suốt ngày chồng chê sao em báo thế. Bực quá dạo này đi tập rồi, lại eo rồi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) nhà tớ thì hồi chưa bầu xã kêu em phải béo lên mấy kg nữa
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) vâng, hồi em mới đẻ cũng béo mà, hxhxhx, 49 cưn nhá, ai cũng khen, sướng nhắm ý, rồi..........cứ tụt dốc k phanh, giờ lại như cái thời...........nữ sinh cấp 3 ( trừ cái bụng, kekek), em thik như hồi mới đẻ cơ, huhuhuh