Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Nàng ở chỗ nào VP thế? Quê vợ hay quê chồng?
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chào cả nhà. Cả nhà ủng hộ cho mạng rao vặt vĩnh phúc nhé. tại địa chỉ raovatvinhphuc.net . Thân ái!
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Úi trời, phục chị Hà quá đi mất, phi xe máy về tận Phúc Yên cơ á? Trước đây hồi sinh viên em đi lại như thế là bình thường, đi làm mà chưa cưới thì cũng vẫn máu, sau có gia đình thì tuyệt nhiên chả đả động gì đến cái xe máy hết, cho nên giờ có mà cho tiền em cũng chịu, ko ngồi xe máy về nhà được. Già rồi, ngại đi 2 bánh lắm, hí hí hí (em mà nói em già rồi thì chị xem chị đã già chưa nhé, hi hi)
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Nhà em vẫn đi xe máy về Vĩnh Tường mà. ^-^. Em thấy quê mình gần nên đi xe máy vừa mát vừa thích. Ku nhà em cũng kết xe máy hơn ô tô nên mỗi lần về quê là bon bon xe máy.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chị mới 3 tháng, là rồng, ko săn mà rồng tự bay vào nhà nhé.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chị từ hồi bầu bì đứa thứ nhất là ngại hẳn, ko đi xe máy nữa. Giờ sắp 2 đứa rồi, sao đủ chỗ chen lên 1 xe máy đc, mà trộm vía, cả nhà chị ai cũng to đùng em ạ, chen sao nổi
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Mình ở Phúc yên cậu ợ. Quê ngoại, cơ mà lười về lắm
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy THì đó, từ hồi chống lầy xong là có về 1 mình bao giờ đâu. Hồi sinh viên thì đi ầm ầm, thế mà lấy chồng rồi lại sợ xe máy mới lạ chứ
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Dù sao chị cũng nể nhà này. CHị có đi chỉ dám đi 1 mình, dính đến bọn trẻ con thì cứ nhảy lên ô tô cho đỡ căng thẳng
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy ha ha! các bác này lười nhé! đi ô tô an toàn nhưng đi xe máy có cái thú vui của nó! mỗi lần về Vp lên trên xe của mình theo dọc đường đi được chất thêm rất nhiều món "quà quê"
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Phúc Yên thì chỉ cách nhà bà ngoại mình tầm 15km thui
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy là những món gì nàng ơi???????????????????????????????
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Cuối cùng cũng tìm được hội đồng hương VP rùi. hihi Em là thành viên mới. vào góp vui với cả nhà ạ. Chúc đại gia đình VP nhà mình một ngày vui vẻ, may mắn nhé.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Cái quả chất quà thì đúng là chuẩn quá rồi, lại còn đc ngắm quê mình thay đổi. Cơ mà vẫn lười )
Re: Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy lâu lắm mới thấy chị vào nhà nhé. Chị Thủy sinh rồi chắc hôm nay được ra viện rồi, các chị có đi thăm chị ấy ko?
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Mưa to qua các mẹ ơi. chả là lãi suất huy động sắp giảm từ 11% xuống còn 9% từ tuần sau, mình phải đi báo cho khách hàng mà mưa tnay chứ. hic hic
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy chào mừng mẹ nó, mẹ nó cho cả nhà xin ít thông tin để mẹ Nấm post lên trang 1 nào
Ðề: Re: Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ T Trời ơi sao lâu lắm chị mới thấy em thế này? Bầu bì thế nào rồi? Khỏe ko? Thủy sinh rồi nhưng người ta kiêng bà bầu đi thăm bé sơ sinh đấy, sợ bé quấy mà.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy chào mừng nhé, nàng ở chỗ nào VP thế?????????????
Ðề: Re: Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ T tôi mấy lần vừa rồi cũng cứ phải hỏi nhà ng ta có kiêng ko, bảo ko thì đi thăm hết, mờ toàn anh em họ hàng thoai nên chắc họ có kiêng cũng chả dám nói là ko nhờ... Năm nay họ nhà tôi được mùa sinh rõ đông trẻ con ra đời