Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Thôi E chả dzại đâu, xui dzại E. Hức hức :-<
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Bên nhà tớ vừa nóng lại oi may nhà quê có nhiều cây nên mát
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Mưa to quá, mưa như trút nc. Sợ cái thời tiết này thật đây nắng nắng mưa mưa.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Loa loa..... cả nhà ơi sáng nay em bận làm luật đấu giá nên chả vào buôn bán được. Chiều nay em đấu giá ở dầu gội Kerasy Hàn Quốc nhá, 1h30 bắt đầu, cả nhà vào đấu giá cho vui ah.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mẹ nó ở đâu mà mưa thía, chỗ mình đang lúc nắng lúc râm đây, thời tiết oi quá.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) E ở trên Sân bay đang mưa như trút nước chị ạ.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) thế à,ở đây nắng vỡ đầu đây này......
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) chiều mình bon chen qua đấy nhé, keke
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Chỗ E cũng đang mưa như trút nước í :|
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) gái ở đâu mà mưa thế, chỗ mình đang nắng và oi lắm
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mưa to quá cơ...................................................
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Chỗ em 1 số đoạn đường ngạp rồi, đứng tầng cao nhìn xuống thấy bao nhiêu người dắt bộ xe. Hix, Hà Lội ơi.............
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hum nay có mẹ nào có od nào chưa.bùn wa bữa jo ra kd mà chưa có ji =(( nhà e nó bị trôi theo con mưa xún tới đâu lun ùi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) cứ từ từ nàng ơi, cứ đi làm quen với mọi người đi đã, bên này là phải như vậy, nhà tớ hồi trước cũng zậy mà
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) chiều không biết về có bị ngập ko nữa
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) đến khổ, nhà e mùa này chuẩn bị sẵn cần câu rồi, ngồi trên giường câu cá thích hết sẩy.hihi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mưa to đi làm chết mất, chỉ sợ ngập, nghỉ nhiều thì ngại mà đi thì làm sao đi được nhỉ, lại nhớ vụ lụt năm bao nhiêu nhể, hình như năm 2008, mình ở nhà gọi điện cho sếp xin nghỉ vì không biết làm cách nào đến cơ quan được, ổng bảo nhà ổng không ngập gì hết á, kêu mình vớ vẩn, mie
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) thế chắc nhà ông ý ở khu vực víp rồi, hôm đó e đi về lội nước ngập cao ơi là cao, về đến nhà hãi hết cả người, nghĩ lại vẫn thấy hãi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hôm ý đi học tiếng Pháp về ướt như chuột lột ý, đi xe bus về mà ngập tới đầu gối rồi