Kinh nghiệm: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chin iu cua me, 19/1/2012.

  1. MitBaoTran

    MitBaoTran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Không phải một mình Ku Tý vụng đâu em ạ,bạn Mít cũng thế thôi cũng vung vãi khắp nơi ý nhưng bạn ý cứ đòi tự xúc ko là nằm lăn ra ăn vạ hoặc bịt mồm lại ko ăn nên đành phải chiều theo,mà c cũng nghĩ con tự giác thế là tốt rồi còn chưa quen nên sẽ bị vung vãi,lem nhem...từ từ rồi sẽ ok cả thôi.
     
    Đang tải...


  2. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Cái bọn này đã lười ăn lại hay ốm, nhiều lúc mẹ stress vì chúng nó. Sóc ngoan, may khỏi ốm ăn giỏi cho mẹ Trang vui nhé
     
  3. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Hihi, cũng mong là nhanh qua, nhưng lần này em mới có mà thấy bụng đã tức và khó chịu lắm, ko như lần trước tới lúc sinh mà vác bụng vẫn thấy nhẹ tênh. Mẹ em nói chuyện lần trước có bầu cô em gái em cũng bị tức bụng từ lúc có đến lúc sinh, em mà cũng vậy thì chắc phải nghỉ làm ở nhà mất, vì giờ đã đang cố lắm rồi, ít nữa bụng to mà vẫn thế chắc ko chịu nổi.
     
  4. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    vâng, mong là đến đầu năm học con sử dụng đũa, cầm thìa thành thạo để đi lớp
     
  5. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chị thì thấy mệt mỏi hơn lần 1 nhưng trộm vía cả 2 lần đều vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, gọn gàng so với mọi người nên giờ vẫn ham đẻ nữa, mỗi tội xã chưa chịu:))
     
  6. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Mẹ chip-hart giỏi nhỉ, mình sau 2 lần thấy sợ lắm lắm rồi.
     
    chip-hart thích bài này.
  7. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chị dễ sinh và bầu bí thì tuy mệt nhưng cũng ko đến nỗi nào nên ko sợ, cũng thích sinh 3 con lắm dưng cơ mà nuôi 2 đứa vất vả quá nên oải, 2 đứa nhà chị thuộc diện khó nuôi nên nghĩ đến cảnh đứa nữa mà cũng lười ăn hay ốm như 2 đứa kia chắc mình tiêu đời, thôi tạm thời chưa tính gì nữa
     
  8. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Bây giờ e mới thấy topic :D E xin gia nhập cùng các mẹ Hổ con, bé Na nhà em sinh 25 tháng 10 cùng ngày sinh nhật với em luôn ^^
    Bé Na vào chào các bạn!!!!!
     
  9. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Thì em cũng thích vậy thôi, chứ cũng hơi run nếu đẻ nữa mà con khó nuôi thì cũng oải lắm:D
     
  10. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Welcome mẹ con bé Na nhé. Mẹ nó cho thêm thông tin về 2 mẹ con và hình ảnh đi:D
     
  11. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Các mẹ hay cho con đi tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh (và cả những chỗ khác) chú ý này:
    Copy từ WTT, các mẹ hãy cẩn thận và lưu ý nhé :
    Cảnh báo: Hôm qua, 3/6 mình ðưa con gái đi tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh thấy hiện tượng: Y tá tiêm mũi 5 trong 1 chọc kim tiêm vào em bé nhưng không bơm thuốc, và rút ra ngay, sau đó cất lại thuốc đó vào 1 cái hộp để trên bàn chứ không vứt xuống chỗ đựng ống kim tiêm đã dùng rồi, nếu bố mẹ cứ lo dỗ con khỏi ...khóc thì ko thể phát hiện ra được, chỉ người ngoài đứng chờ để ý mới thấy vì “nó” làm rất nhanh, nhanh hơn thằng móc túi ngoài được, đúng là trắng trợn, vô lương tâm.

    Mình đã rất tức, gào lên nhưng lúc đó không túm ngay tay nó lại vì lúc đó mất bình tĩnh, những người chờ tiêm chưa hiểu mình gào lên vì gì thì bọn ghi sổ đã lại chấn an mình, gọi mình đi nơi khác nói chuyện để lấp liếm.

    Mình để ý mới thấy vì được vợ bạn cũ mình cảnh báo, chứ ko bao giờ tưởng tượng chúng lại thất đức đến vậy. Mình nghĩ từ bọn ghi sổ đến tiêm là cùng hội cùng thuyền, cứ 10 em bé không được tiêm, thuốc trong kho dôi ra, 1 ngày mỗi đứa được 1tr, 1 tháng được ít nhất 30 tr, vì con em chúng ta, và để “bọn’ lương tâm bán rẻ cho chó không có cơ hội trục lợi, đúng là loại người trẻ không thương, già không tha hãy gửi đi càng nhiều người càng tốt bạn nhé, để mọi người chú ý tất cả các mũi tiêm phòng cho các con. Chỉ mong những em bé không được tiêm cũng vẫn khỏe mạnh, còn các bệnh đó thì đứa nào không tiêm nó bị hoặc con, bố mẹ nó gánh hộ (xin lỗi vì hơi quá lời)
     
  12. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chị dạo này lười vào WTT nên cũng ko cập nhật thông tin, hôm qua nhận được tin này của em trên FB và sáng nay thì cũng nhận được tin này của một người bạn trên FB, chán nhỉ, đến tiêm phòng mà còn thế này, hức
     
  13. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Mẹ con nhà bé Na cho thêm thông tin về 2 mẹ con như là ở đâu nè (để tiện ọp ẹp :D), năm sinh nè (để còn xưng hô) với lị ít hình ảnh của hai mẹ con nhé (bít đâu lại nhận ra người quen :p)
     
  14. ThoMeYeuCon

    ThoMeYeuCon Thỏ Nâu - Thỏ Trắng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    1,147
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Tranh thủ vắng khách vô nhà mình chơi.. hehee
    cũng lâu rồi em không có thời gian ghé thăm nhà vì bận rộn quá chừng. Sáng 9h đi làm đến 8-9h tối mới về đến nhà. Lo cho con ăn uống, dọn dẹn phòng, ăn tối thay đồ tắm rửa cũng đến 11h, lên giường cho con măm măm ( thỏ Trắng đến giờ vẫn không chịu bỏ bú hic ..) đến 12h con lăn ra ngủ thì mẹ cũng ngủ mất đất. Ngày nào cũng như ngày nấy không thể khác hơn. Ở bên đây không thiếu thứ gì chỉ thiếu thời gian thôi các chị ạ. Ngẫm nghĩ lại thấy tiếc thời gian ở việt nam quá, không biết làm gì cho qua hết ngày.. hic..
    Thỏ Nâu vẫn lười ăn như ở VN, toàn sữa là sữa không thôi còn Thỏ Trắng thì chỉ ăn không chịu uống sữa trừ sữa mẹ ra. Hai đứa con em sao mà nó trái ngược nhau quá. Con chị vẫn lý lắc lanh chanh chạy chẳng nhìn trước nhìn sau, nó theo ba như là cái đuôi, bướng và hay nhè nhưng nhát gan, cái khoảng dữ dằn thì thua xa thỏ Trắng ( tuổi Dần mà lại). Thỏ Trắng thì đeo mẹ như hình với bóng, được cái nịnh nọt dữ lắm và biết nghe lời hơn chị. Một dạ hai dạ, sai lấy tả , bỏ rác, bỏ đồ dơ hay lấy chổi đồ hốt rác...là đi liền. Mỗi khi bị mẹ la là cười hì hì cái mặt xạo dễ sợ. 
    Thỏ Trắng rất thích làm điệu cứ đòi mẹ cột tóc mà khổ nổi có tóc đâu mà cột hehe... cứ trọc lóc như con trai hoài, sơn móng tay móng chân cho là ở nhà gặp ai cũng khoe tay chân cho người ta xem. Ra đường gặp Tây nào cũng hi hi bye bye rồi mi gió.
    Thỏ Trắng nói nhiều lắm nhưng không nói quá 3 chữ 1 lần, bắt chước chị hai cứ đòi điện thoại coi Cháu lên ba, Thỏ Trắng nói rõ hơn Thỏ Nâu. Thỏ Nâu nói nhiều nhưng không rõ đầu đuôi, giờ tự mở điện thoại tự tập hát, chữ đúng thì ít chữ sai thì nhiều, được cái biết hát karaoke hehe, mấy bài xuân mai mở lên là hát được hết. 
    Còn em qua đây nhờ đi làm nên ốm được rồi còn 116 pound, mừng quá. Em đi làm tuần 6 ngày, ngày nghỉ thì qua mau như gió nên không có thời gian làm gì hết, tranh thủ chơi với con thôi..nhiều lần lên nhà mình chưa kịp nói câu nào thì lại bận công việc..nên giờ mỗi ngày em viết được vài câu dồn lại gửi 1 lần. Viết đến đoạn này là ngày thứ 3 nè...huhu....
    Dạo này em đang cày để kiếm tiền mua nhà, vì 2-3 tháng nữa thì cái nhà mà e thích sẽ được bán nên phải gấp rút kiếm cho đủ tiền, cũng hên xui  quá, nếu hên thì em có nhà riêng tự do thoải mái còn không thì em dư tiền có thể đi shopping đã luôn :)) . Nói vậy thôi chứ e thích nhà hơn hehe. 
    Mấy con cọp nhà mình nhìn lớn quá, em ước giờ được bay vô sài gòn ọp ẹp cùng mấy chị, lần nào vô cũng lật đật. Từ lúc xảy ra chuyện của mẹ PP em chẳng còn biết nhiều thông tin về nhà mình nữa, lâu lâu lên đọc chút cho đỡ buồn chứ em ngược giờ rất khó 888 cùng mấy chị. Ngày nào mấy chị ọp ec thì cho e biết em gọi điện để 8 một lát. Nick yahoo của em là thomeyeucon, có gì thì nhắn ngày giờ và số điện thoại cho e nhé. 
    Giờ em post ít hình hai thỏ cho mấy chị xem

    Mi gió mẹ 

    [​IMG]

    Thương mẹ để đâu ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chu mỏ nè 

    [​IMG]

    Vòng tay dạ mẹ hehe 

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hic ...  viết nhiêu đây mà đúng 1 tuần đó mấy chị... 
    Chúc nhà mình luôn vui vẻ, khi rảnh e sẽ tám nhiều hơn nhé!!!
     
  15. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Lâu lắm mới thấy mẹ Thỏ vô nhà 888 cùng các mẹ, giờ đi làm bận rộn lo kiếm tiền mua nhà thì người lại ngon lành cành đào hết kêu than mập ú nữa nhá, ke ke
    Trộm vía Thỏ trắng giỏi nhỉ, đã nói giỏi thế rồi cơ ah, mà tóc cũng khá hơn rùi mừ, nhìn ảnh trông nữ tính lắm rùi, còn nàng Thỏ nâu thì vẫn lí lắc nhỉ (nhìn ảnh thấy nàng Thỏ nâu có vẻ trắng hơn hồi ở VN thì phải), mẹ Thỏ ko up cái ảnh nào của mẹ ah, chỉ thấy hai con Thỏ thôi chả update xem mẹ mi nhon thế nào rùi ah?
     
    ThoMeYeuCon thích bài này.
  16. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Lâu lắm mới có tin tức của mẹ con nhà Thỏ:D Thỏ Trắng càng lớn càng xinh xắn, nữ tính hơn nhỉ (mỗi cái vẫn ít tóc chứ ko thì xinh lắm đấy!). Thỏ Nâu vẫn thế, nhìn ko thấy khác trước, ko biết có lớn hơn trước nhiều ko? Mà ba mẹ Thỏ giỏi nhỉ, chăm chỉ cày một thời gian ngắn mà đã thấy bảo sắp mua được nhà rồi, bái phục:D Mẹ Thỏ chắc khi nào mua được nhà xong sẽ đỡ phải cày, có nhiều thời gian vào nhà Cọp 88888 chuyện với mọi người hơn nhỉ:D Nói vậy chứ nghe tin cả nhà khỏe, mọi việc ổn là mừng cho nhà Thỏ rồi, rảnh lại vào nhà Cọp em nhé!
     
    ThoMeYeuCon thích bài này.
  17. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Các mẹ Cọp lượn sạch đâu ý nhỉ, FB hóng qua email cũng ko thấy mấy, hay là mình ko được tag nên chả nhận được thông tin cập nhật nhỉ, vào FB bằng mobile giao diện khó xem khó cập nhật quá, hức
     
  18. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    HIc, còn kiểu này nữa hả...........................
     
  19. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,624
    Đã được thích:
    3,102
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Mình ko biết chỗ Nguyễn Chí Thanh thế nào nhưng chỗ Sơn Tây - Ông Ích Khiêm mình cho con đi tiêm dịch vụ thì lần nào cũng được đưa xem vỏ hộp và trả lại vỏ hộp đàng hoàng, chỗ này nếu bị như vậy chắc là ko trả vỏ hộp thuốc nhỉ, hức
     
  20. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Sợ thật, quá vô lương tâm. Mình thì hay tiêm ngay ở trạm y tế phường vào ngày dịch vụ, mấy cô tiêm đều quá quen rồi nên không có chuyện đó.
     

Chia sẻ trang này