Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nàng nhà tớ uống sữa ko phải ép tự nàng cầm cốc uống ngon lành, nhưng khi đã ko muốn uống thì ko làm sao để nàng uống 1 ngụm
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 khoản này An thối nhà tớ cao hơn Mít roài, nàng cao 102cm rùi, nặng gừn 18kg
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nàng nhà mình đợt trước uống sữa tươi cũng cầm hộp 180ml rít vèo là hết, thế mà giờ õng ẹo lắm, hút mãi chả được 1/3, mẹ sốt ruột quá bực mình đành cho ra cốc để xúc
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Trộm vía, bạn Chuột nhà này quá ổn rùi, Chuột nhà mình 92cm, 13.6 kg, bế vẫn nhẹ lắm (chỉ nặng hơn thằng ku em thôi, hức)
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ui, vụ sữa tươi thì nàng nhà tớ 1 lúc hết 2 - 3 hộp luôn, hichic, tớ toàn phải hạn chế để còn ăn thứ khác
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thế nhưng mờ ốm 1 trận vài ngày là xuống cân lắm, may mờ sau ốm nàng ăn trả bữa lại nhanh hồi nên cũng đỡ xót ruột mẹ nó ạ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nhưng trộm vía tầm này các con cũng đỡ ốm vặt hơn rùi nhỉ, mong các bạn Chuột mau ăn chóng lớn cho bố mẹ yên tâm
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 uh, từ hồi 3 tuổi trở lên đỡ nhiều mẹ nó ạ, may quá năm nay nàng chuột cũng ít ốm vặt hơn (trộm vía con)
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Uống sữa thế này mới thích chứ. Giai nhà tớ có 1 hộp mà cứ phải hò hét, nhắc nhở mãi mới xong. Lười uống sữa nên nhùn lắm, chả được nổi 1m mới buồn, béo ị tận 17kg vì tội chỉ thích KFC với mì ý
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Đúng là trẻ con mỗi đứa một nết, con mình thì lười ăn cơm, lười uống sữa nhưng đc cái chịu khó ăn hoa quả va rau, thế nhưng vẫn táo bón mới lạ, hay là tại con ăn ít quá nên cũng không có gì để đi nhỉ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Gái nhà tôi gừn 15m mới bắt đầu uống sữa ngoài đới, còn toàn sữa mẹ thui, đổi các loại sữa mờ ko ăn thua ko loại nào nàng uống, thía mờ nhớn lên lại uống ác chứ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ối trời, chỉ số giống hệt con nhà chị, chán nhề! Bạn nhà chị còi xương, nhìn thì mũm mĩm như trẻ lên 2 ý hic! Dạo này uống sữa khá hơn ngày bé!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột này giống chuột nhà mình nhưng cũng vẫn nhỉnh hơn chứ chuột nhà mình có 91cm nặng 12kg thôi nhẹ cân
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hihi. Chuột nhà mình ăn cơm cháo được, sữa uống ko biết chán nhưng mà lười ăn rau. Mình toàn phải băm rau thật nhỏ rùi xào cùng đồ ăn thôi. Ngày đi vs 1 lần cũng hơi táo chút xíu vì ăn nhiều chất đạm ít rau.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hức, bán than tý tưởng con Chuột nhà em vô địch chuột nhắt rùi mà hoá ra cũng nhiều bạn Chuột same same chỉ số khiêm tốn giống Chuột nhắt nhà em, ủn mông cho các bạn Chuột mau lớn nào!!!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hình như các bạn chuột đều nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ, thôi thì con không mập mạp được thì còi zin zin cũng hay, miễn là các con phát triển thật khoẻ mạnh là mừng rồi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thì các mẹ đều đành tự AQ thía mừ, hihi...vì cũng đã làm hết cách rùi mà
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Xem ra các bạn chuột trong nhà mình bạn nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. Cũng là chuột nhưng mấy đứa cũng cùng sinh năm đó con nhà anh chị tớ 2 đứa,đứa nào cũng tầm 22kg rồì mà cũng cao nữa chứ. Thấy con mình có 17kg mà sót ruột quá. Vào đây còn nhiều bạn nhỏ hơn nữa. Ku nhà tớ cũng lười ăn lắm ý, toàn phải ép ăn thôi. Uống sữa mẹ cũng toàn phải xúc thìa cho ăn gần hết mới tự cầm cốc uống.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Sướng thế! Mít tuy ko lớn nhưng vừa tầm xinh xinh,hihi,tự động viên.Được cái sữa nào cũng uống đc.Hộp 110ml thì phải 3 hộp liền mới đủ.Cơm thì chỉ đc lưng bát,ăn rau được,ăn cả tương ớt...nói chung là ăn tạp...như mẹ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Giống chuột nó vậy mà các mẹ, đa số là chuột nhắt và chuột đồng, còn chuột cống chỉ chiếm số ít thôi