Không biết con các mẹ thế nào, con zai em mới 3 tuổi đi học về bé đã kể chuyện ở lớp thích bạn Anh Thư nhưng bạn Anh Thư lại thích bạn Bi. Tình hình thế này em lo quá.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới không vấn đề gì mẹ nó ui! mình đi làm thấy đồng nghiệp, giỏi, đẹp trai, xinh gái, mặc đẹp còn thich nữa là..! nhưng có một việc mẹ nó thử hỏi cô giáo xem giữa những bạn ấy có gì bất thường không/ ví dụ một số bạn trai thích động vào người, đòi nằm lên trên người...thì phải cảnh giác và nhờ cô giaoc trao đổi với bố mẹ của bạn ấy.Các bố mẹ nên rất tế nhị chuyện vợ chồng.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Đó chỉ là cảm xúc thích chơi cùng với bạn đó thôi. Cháu mình cũng thế, về nói chỉ thích bạn Long chứ không thích bạn Hưng. Có gì ăn cũng chia cho bạn Long ...Mình nghe thì cũng hỏi là vì sao con thích bạn Long và ko thích bạn Hưng. Bé nói là bạn Hưng ko đẹp trai như bạn LOng...hihi
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Á ha, vụ này có vẻ gặp bạn rùi. Ku nhà mình đi học về là thao thao kể chuyện bạn Phương Linh "của con". Khi nào cậu lười ăn m hỏi về bạn ấy là lại kể, mắt sáng long lanh, cười tít mắt
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Chuyện trẻ con thôi mà. Đừng lo lắng quá. Mình bố mẹ thường xen lẫn cảm giác thú vị và cả cảm giác hơi lo lắng trong chuyện này. Nhưng cả 2 trạng thái này đều không nên để trẻ biết THÚ VỊ --> TRẺ TƯỞNG ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH LO LẮNG HOẶC TRÊU BÉ --> ẢNH HƯỞNG SỰ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Đó chỉ là cảm giác của trẻ con, như kiểu con thích chơi với bạn này, ko thích chơi với bạn kia, nhưng bạn ấy lại thích chơi với bạn khác. Chỉ đáng lo khi mà con có những hàng động thái quá như thích ôm, thích nằm cạnh hoặc đè lên... Lúc ấy mình nên có cách giải quyết khác, và bố mẹ nên tế nhị chuyện vợ chồng là được. Tốt nhất con 3 tuổi rồi là cho ngủ riêng giường
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Bình thường mà, trẻ con cũng biết yêu ghet vậy bạn. B ạn nào dễ thương thì thích chơi, bạn nào xấu (xấu tính ý) thì bé sẽ ko thích chơi. Bé nhà mình gần 3t rất hòa đồng ai vào nhà chơi đồ chơi của bé , bé đều cho chơi, còn đem mấy món khác ra nữa. Nhưng trong đó có 1 bé gái nhỏ hơn con mình 5 tháng chơi rất xấu. Qua nhà bé mình cho đồ chơi chơi, bé mình qua xe lắc thì chạy lại giành xe lắc, bé mình bỏ đi qua xe đạp thì lại chạy lại giành xe đạp còn xô bé mình té. Nhưng bé mình ko có đánh lại mà âm thầm lần sau qua ko cho bé đó chơi bất cứ cái gì . Còn những bé khác con mình vẫn chơi bình thường . Điều này cho thấy bé nhận thức được ai tốt, ai xấu mà nên chơi với ai nên ko rồi đó
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới À xóm tớ có mấy bà mẹ cứ hay chọc ghẹp kiểu "con có thích bạn ...., lớn lên con cưới bạn đó nhé"... ko thì" bạn gái (người yêu) đâu". Tớ ko thích kiểu các mợ đó nói , làm như thế thì dạy hư trẻ và làm đầu óc trẻ ko còn trong sáng nữa. Nên tớ cũng hạn chế cho các bác đó gần con tớ
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới lại còn cả chuyện . Sau này con cưới bạn này ,bạn kia nữa .... con mình cũng thế mà
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Chuyện bình thường chị ơi, chị chỉ cần tìm hiểu tại sao bé thích bạn này, không thích bạn kia là được mà. Thường bé trai thích bé gái vì xinh, thơm, hay mặc váy, hay tết tóc... Bé gái thì thích bé trai vì xinh trai, hay lấy giúp thìa trong giờ ăn cơm... Nếu các bé thích chơi với nhau, hay kể chuyện về nhau thì được. Ở tuổi này, chị có thể giải thích với bé sự khác nhau giữa con trai và con gái bằng ngôn ngữ của bé được rồi. Bé sẽ hiểu sự khác nhau đó là tự nhiên, đừng mắng bé hay lo lắng quá, bé sẽ bị tò mò 1 cách tiêu cực.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới HI hi, trẻ con trước em còn thích anh lớp lớn cứ đòi ăn mơm nhà anh ấy thì sao
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Con nhà em cũng thế, cũng bảo con yêu bạn ý, lớn lên con cưới bạn ý, còn hát các bài ty nữa. hix hix, chả hiểu ai dậy mà cứ hát cái bài "cám ơn em, tình yêu của anh....." dài lắm em không nhớ nổi
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Híhi, con bạn này dễ thương hen. Con trai mình thì lại ko thích chơi với bạn gái, thích chơi với con trai thôi. Con gái chơi chung là ghết lắm.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Con nít bây giờ cái gì cũng biết,làm mìh lo sợ ,dạy con cách nào cho đúng.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Em thấy giờ các bạn ấy biết những chuyện đó rồi mà. Nhưng thực sự là các bạn ý chỉ là thích theo kiểu thấy bạn kia xinh hoặc đẹp trai thì thích chơi cùng thôi. Chứ em nghĩ chưa có gì đáng ngại. Như Ku nhà em thì lại hơi dại hơn các bạn, đến giờ đi học về mẹ cứ hỏi ở lớp con có bạn gái nào không? bạn ý xinh không thì con hầu như không trả lời được nhiều, như vậy em còn thấy buồn hơn ý chứ. Nếu con biết thì chứng tỏ là con có để ý, con nhanh nhẹn và con có tư duy phát triển tốt mà, giờ môi trường xung quanh rồi từ tivi... ngay cả trên các bộ phim hoạt hình của các con cũng còn có những tình tiết như thế mà. Em nghĩ là chúng ta là cha là mẹ thì nên tránh quan tâm đến nhau quá trước mặt con cái vì tuổi này các con hay học theo lắm ạ.
Ðề: 3 tuổi đã biết thích bạn khác giới Không có vấn đề gì đâu, Hồi 3 tuổi em cũng đã biết thix rồi nè ^^