Ðề: nhật kí buồn về chồng Các chị cứ nói thế.em là đàn ông vào đọc topic này. thấy mỗi người đều có điều sai điều đúng. mỗi người đều có mỗi sự vất vả và nỗi khổ riêng . Quan trọng các chị phải biết làm như thế nào cho hợp lý thôi. chứ đàn ông chúng em cũng tâm lý, cũng tình cảm, và sống sâu sắc lắm chứ bộ. vì không tự dưng các cụ có câu: Đàn Ông nông nổi giếng khơi đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu em nghĩ các chị nên có suy nghĩ sâu sắc hơn chút sẽ hòa hợp với các ông chồng thôi. em là một ví dụ các chị à.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hum nay trời mưa, chồng đi về ông bà nội. Nhớ chồng, nhắn tin chồng nhắn lại. Mình mệt đi ngủ sớm, em ngồi xem phim cho đỡ buồn đi nhé ỉu xìu vào lcm viết nhật ký bùn quá
Ðề: nhật kí buồn về chồng May là em không chơi cờ bạc. không thuốc lá . chỉ mỗi hay uống bia thôi, nên chắc sẽ không sợ bị chị ghét rồi .
Ðề: nhật kí buồn về chồng Nguyên văn bởi hanhhoanghong dạo này bận làm nhà, thi thoảng có chút thời gian vào toppic chỉ kịp đọc lướt, bấm tks rồi đi ra. Cảm ơn mọi người vẫn quan tâm, chia sẻ và động viên mình. Cuộc sống của mình giờ tạm ổn, hắn chồng vừa được thăng chức và cũng thay đổi khá nhiều( theo chiều hướng tích cực), biết quan tâm đến gia đình và con cái hơn. Bệnh vô tâm thì...khó chữa, nhưng nếu được nhắc nhở thì vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ. Mình không có thời gian để tâm sự nhiều, chỉ viết vài dòng tâm sự với mọi người. Chúc mọi người bình yên và hạnh phúc! Câu chuyện của chị chủ topic thật chân thực, e ngồi đọc liền một mạch hơn 50 trang. Chị thật nghị lực bản lĩnh và kiên trì và tin yêu chồng nhiều. Đúng là khổ tận cam lai. Thực sự là e rất ngưỡng mộ chị.E chúc chị và gia đình luôn luôn bình yên và hp.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ngày 6/6/2012 chồng về nhà nói mệt quá vợ ạ. hỏi chồng vì sao mệt chồng nói: buồn hỏi chồng vì sao buồn chồng nói: buồn thì buồn chứ vì sao im lặng
Ðề: nhật kí buồn về chồng buồn nhỉ? mọi thứ đều thay đổi 1 cách chóng mặt ngay sau khi kết hôn. em cũng thấy như vậy đấy
Ðề: nhật kí buồn về chồng thật sự chia sẻ với chị. mong chị có nhiều sức mạnh để vượt qua giai đoạn này.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Nhiều bạn hỏi trực tiếp, cũng có nhiều bạn pm riêng để hỏi, rằng vì sao chồng mình xấu tính thế, vì sao mình khổ thế...mà vẫn cứ cố níu giữ làm gì? Phải, cố níu giữ để làm gì? Mình cũng đã trăn trở với câu hỏi đó rất nhiều lần. Và đây là lí do: - Hắn chồng đã từng rất yêu mình, đã từng làm cho mình hạnh phúc và giờ đang khiến mình thổn thức vì đau khổ. Nhưng như thế cũng có nghĩa, hắn chồng vẫn ở trong trái tim mình, vẫn khiến mình dành nhiều quan tâm và hy vọng. - Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Lỗi cũng một phần do mình đã ôm đồm nhiều việc quá. Việc gì có thể làm, mình sẵn sàng làm. Việc gì khó làm, mình cố gắng làm. Còn việc gì không thể làm, mình cố gắng tìm mọi phương án để nếu hắn chồng có phải làm, thì cũng đỡ tốn công sức nhất. Lâu rồi thành quen, hắn chồng mình sinh ỷ lại... - Tất nhiên, hắn chồng mình đổ đốn và chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha là do hắn thiếu bản lĩnh, ích kỉ và cả tự ti nữa. Nhưng hắn cũng có lúc, thậm chí là nhiều lúc, là người chồng, người cha rất tuyệt vời. Tức là bản chất hắn không xấu. Chỉ là mình có biết thức tỉnh bản chất tốt đẹp trong con người đó hay không mà thôi... - Mình là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, mình hiểu rất rõ cảm giác của một đứa trẻ trong hoàn cảnh đó thế nào. Vì vậy, mình không muốn các con của mình phải đi lại con đường mình đã đi. Hoặc giả sử chúng bắt buộc phải đi, thì mình muốn các con của mình bước đi thật tự tin với niềm tin là bố mẹ chúng vẫn luôn thương yêu, lo lắng cho chúng... - Mình không muốn buông xuôi khi chưa cố gắng hết sức. Mình ghét cái cảm giác hối tiếc " giá như..." thế nên, mình không muốn đối diện với cảm giác đó khi con hỏi: Sao mẹ không cố gắng thêm chút nữa, vì con?...Đừng nghĩ rằng mình yếu đuối, mình phụ thuộc. Không, mình rất mạnh mẽ là khác. Chỉ đơn giản là mình muốn sẽ chỉ buông tay khi không còn có thể làm gì hơn nữa. Như thế, mình sẽ thanh thản hơn... - Hiện giờ, hắn chồng mình đã thay đổi tương đối nhiều, mình cũng biết yêu bản thân mình hơn, biết "kém" chồng hơn một tý. Đàn bà luôn thông minh hơn chồng mọi nơi, mọi lúc rất khó có hạnh phúc, mình nghiệm thế. Xây dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc không phải là một việc làm đơn giản, càng không thể là việc có thể tiến hành một cách chóng vánh, dễ dàng. Mình trân trọng từng phút giây bình yên trong gia đình, bởi nhiều khi, mình cũng chỉ thèm được đến thế... p/s: Mình gọi chồng là " hắn chồng" không phải vì mình coi thường, chỉ là khi đã quyết định chia sẻ trên diễn đàn, mình muốn lựa chọn cách thể hiện, cách diễn đạt sao cho mọi người đọc cảm giác gần gũi, " giống như chuyện của mình". Hơn nữa, đó đơn thuần cũng chỉ là cách gọi thôi mà...Rất cảm ơnn mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Có mấy bạn ở Lào cai, Yên bái hỏi địa chỉ của mình: nếu các bạn đọc đầy đủ toppic, các bạn biết câu trả lời của mình rồi?
Ðề: nhật kí buồn về chồng ok chị. em thấy khâm phục chị quá. tụi em cũng đang mâu thuẫn quá chị ak . mà vấn đề ghê gớm nhất tụi em đang mâu thuẫn lại vì kinh tế.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hic...mình cũng thật sự thấy khâm phục suy nghĩ của chị. Đúng là phụ nữ mình luôn thiệt thòi, và nếu đấy là một người phụ nữ giỏi giang thì sự thiệt thòi ấy càng nhìu hơn! Bản thân em, đôi lúc cũng rất buồn về cách sống của chồng, nhưng suy cho cùng, dường như người đàn ông nào cũng như thế cả, có chăng người phụ nữ bên cạnh họ có dám dũng cảm chia sẻ sự thật về cuộc sống hôn nhân của mình hay không mà thôi!
Ðề: nhật kí buồn về chồng vấn đề mâu thuẫn kinh tế hầu như là vấn đề nan giải trong mỗi gia đình. Nhà mình cũng vậy, nhưng cuộc sống biết vượt lên tất, khắc phục khó khăn thì mình nghĩ sẽ ổn thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng hì hì, thời buổi này thì thật sự khó khăn, đồng tiền thì mất giá, đi chợ như bị móc túi ấy, nên mâu thuẫn về kinh tế luôn luôn bùng nổ ở mỗi gia đình. Đàn ông thì nhiều khi có quan điểm của đàn ông, luôn muốn có 1 khoản nào đó riêng ra để ko phải mượn lại vợ khi cần, đàn bà thì lại muốn có đủ tiền để con ko thiếu thốn gì................ Nói chung, mâu thuẫn luôn xảy ra và giải quyết được mâu thuẫn thì sẽ phát triển, cách suy luận biện chứng đấy, hi hi. Minh nghĩ, 2 vc bạn đều trẻ nên chắc chưa đủ chữ Nhẫn trong cs gia đình thui. Cố gắng chia sẻ với vợ bạn những khó khăn trong công việc của bạn để cô ấy hiểu rằng kiếm tiền bi giờ thật khó. HP gia đình, giữ thì khó chứ buông thì dễ không, nhất là đàn ông. Chúc bạn sớm có tin vui nhé. mình thấy bạn theo topic này lâu lắm rùi, giờ mình mới cmt đấy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ui mâu thuẫn về kinh tế là " chuyện thường ngày ở huyện" đối với hầu hết mọi gia đình em ơi.Quan trọng là phải biết nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực và biết chia sẻ, thế thôi. Hồi mới lấy nhau rồi sinh cháu đầu tiên, bọn chị suốt ngày cãi nhau vì tiền. Hắn chồng đưa chị có 3tr/tháng trong khi nguyên khoản cho con đã gần hết ngần đấy, chưa kể hàng trăm ngàn khoản chi khác. Thế là chị mặt nặng mày nhẹ, nói ra nói vào. Hắn chồng thì bảo: tôi không sống vì tiền như cô! hic Tức quá, chị ko thèm cãi nhau với hắn nữa, cố gắng kiếm ra thêm đồng nào hay đồng ấy, đồng thời quy định luôn mỗi tháng hắn nộp một khoản tiền ăn nhất định, tiền học và tiền sữa cho con hắn sẽ lo( con hắn mà), hiếu hỉ của bên nào bên ấy bỏ tiền!...hơ, chưa đầy tháng mà hắn đã chào cờ rồi đấy em ạ. Đàn ông là thế, nhiều khi họ không hình dung hết được những khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền mà vợ đang phải lo. MÌnh phải biết cách kéo hắn lo chung, "hưởng thụ" khó khăn chung, em ạ. Chúc em thành công!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hum nay chồng về chồng nói: ức chế hỏi làm sao ức chế chồng nói: thấy ức chế chứ làm sao im lặng
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cho con về ông bà nội chơi 1 tuần rùi, hum nay bảo xã về đón con ra để cho con đi học thêm chuẩn bị vào lớp 1. Xã bảo: E đi mà đón Im lặng.....................................................
Em mới đọc hết 16 trang tâm sự của chị ... cảm phục chị lắm lắm ... và mong em sẽ học được nhiều điều từ chị!
Ðề: nhật kí buồn về chồng em thấy chi nói đúng đàng ông họ lúc nào cũng muốn làm chủ gia đình, mình thông mình hơn nhiều quá cũng ko tốt. tự em nghiệm ra điều này, và bj em rút lui để chồng em làm chủ gia đình, về mọi mặt.thấy mình nhẹ nhõm hơn và vc ko cắn nhau nhiều nữa.