Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giống con bạn thân hồi cấp III của tôi (ngồi cùng bàn tôi suốt 3 năm câp 3), xinh xắn, tóc dài đến ngang eo (toàn tết 2 bên), lên ĐH mới cắt ngắn đi ngang vai. Học ĐH Mở khoa TA nhưng chịu khó lắm, từ hồi ĐH đã đi làm thêm cho cửa hàng bán đồ lụa ở phố cổ, lương cũng khá vì hồi đó tiền có giá trị lắm, mà ngoài lương ra còn được % trên doanh thu bán hàng nữa, tự trang trải học hành rồi còn sắm sửa cho bố mẹ nữa. Ra trường làm cho công ty HQ, cũng lương lậu khá, thế mà mãi lận đận chuyện tình duyên. Giờ vẫn chưa lập GĐ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẫu đơn để làm gì chị QQ ơi. Lại nói chuyện cắt tiền duyên, hồi em cũng đc phán là đi cắt tiền duyên xong sẽ lấy được chồng, con bé mò đến chùa Phúc Khánh hỏi, sư thầy phán: 7 triệu con ạ, con bé vã mồ hôi, thôi thì kệ tiền duyên đấy, đi về đã. Cứ tưởng sau đó thì khỏi lấy chồng, ai ngờ nhiều anh thích phết, hihi. Chắc tiền duyên của em không hại em, cho em đi lấy chồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Lang iu quý ơi cu Tôm nhà em nó không ho gì cả, tự dưng trớ ra 2 lần toàn đờm là đờm, vậy là bị sao, có cần uống thuốc gì không ạ, nẫu quá cơ, mẹ thì sắp đẻ mà con chỉ dọa ốm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 Cu nó vừa xúi e tổ chức bufet xong bán vé...hức hức...bố ai chả thích dưng mờ vất nhắm. Thôi, đội hám nấu nướng, rách việc, chờ đến tháng 8 có Hội chợ mình làm 1 khu nhá? E lên kế hoạch dần dần...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng nay chị đã thu hoạch mẻ giá đậu tương rồi. KHông ngờ làm giá lại dễ dàng đến thế. CHị ủ bằng cát, chả mất công thay nước hàng ngày như ủ kiểu cổ điển kia. Giá trắng ngần , dễ dài tý thôi. Đây là lúc nó còn ở túi cát chưa bỏ ra, mầm nhú hẳn lên mặt cát: [/IMG] Và đây thành phẩm: [/IMG] [/IMG] Sao cái ảnh lại to tướng thế nhỉ ?????/
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thấy cái Lắc với cái Mít nó nói chuyện ác mẫu, hihi, chị là hiền mẫu nhé, chưa đánh Tôm 1 nhát nào suốt gần 3 năm nay. Bạn chị 2 vc đang cực kì căng thẳng vì nó đánh con nó không tiếc tay, đánh từ hồi mấy tháng, giờ thằng cu hơn 1 tuổi, ăn đòn như người lớn ý. Hôm nọ chị nghe lỏm chồng nó nói với chồng chị là: éo hiểu con đấy nó bị làm sao mà đánh con thế. Công nhận là mỗi lần nó đánh con nó, mình cứ tối tăm mặt mũi lại, thương cực kì. Nếu thích dạy con bằng cách cho roi cho vọt thì nhớ vài nguyên tắc vàng nhé: - Không đánh con lúc mình đang mất bình tĩnh, lúc đó đang điên tiết, ví dụ thay = tét vào mông, lại táng cho cái trời giáng vào mặt, tổn thương cả thể chất và tinh thần của con. - Đánh con phải có lý do chính đáng, bạn chị nó toàn đánh con vì con nó trớ, con nó không ăn hết xuất. Vớ vẩn cực, trớ là do hệ tiêu hóa nó chưa hoàn thiện, hoặc bị nhồi ăn, hoặc bị viêm họng.... đâu phải tội. Thằng Tôm nhà chị nhé, như đêm qua nó trớ, nó nói luôn: mẹ đừng mắng con. 2 bố mẹ xúm vào nói : không mẹ có mắng con đâu, mẹ thương con lắm. Thế là nó nói: em G toàn bị đánh vì trớ mà. Đấy, trẻ con nó khôn chưa? Còn không ăn hết xuất cũng là bình thường, mình còn có hôm chả nuốt nổi cơm nữa là, không ăn hết xuất thì lúc khác cho ăn bù. - Đánh con 1 phát, xong phải dừng lại giảng giải cho con hiểu vì sao con bị đánh, thế nó mới hiệu quả. Hihi, còn gì nữa nhỉ, đấy là 3 nguyên tắc cơ bản mà vợ chồng chị bàn nhau để dạy con.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi ! Em nhá, tiệt hai đôi đen và màu da, kiểu cổ điển nhất thôi ạ ! Giỏ số lượng là ko vì chả mang theo bao giờ ! Quần jean và tây tầm 10 cái đổ lại, sơ mi cũng thế ! Váy đâu 10 cái đổ lại ! Hết ạ ! Thế mà iem vẫn đang điên vì thấy có mấy cái mình chả mấy khi mặc tới, đang tính đem cho luôn đây ạ ! Sửa lại để P/S thêm một dòng : thế nào bác Mầm cũng lắc đầu ngán ngẩm iem cho xem !
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng của bạn em hiền đấy. Phải chồng chị, chị mà dám đánh con ông ý vì những lý do trời ơi đất hỡi như kiểu ko ăn, trớ… thì chồng chị tát cho lật mặt rồi đuổi ra khỏi nhà luôn. Chồng chị xót con lắm, thằng cu thì bé quá chưa biết gì nhưng con lớn tuy được bố chiều nhưng lại rất sợ bố nhé. Tối qua thằng kia vẫn đang ốm, đêm dậy mấy lần, cho bú ko bú, bế lên vẫn khóc, đặt xuống cũng khóc. Chị dỗ mãi ko được , nó khóc độ 5 phút mà bố nó gầm lên. Em làm mẹ kiểu gì mà để con khóc mãi ko dỗ thế, để nó khóc xót hết cả ruột. Con nhà chị cũng hiếm khi bị đánh lắm, mẹ cáu thì chỉ quát nhặng lên rồi bảo đi ra chỗ khác thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e thụt i chang chị thay vì điệu, giờ e chỉ thích những gì êm ái, dễ chịu và tiện lợi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, cái đoạn bố gầm lên như thế e k đồng ý ạ, đành rằng là con khóc thì xót ruột n mẹ k xót à, lúc nó ốm thì nó quấy, mẹ k dỗ đc sao bố k nhảy vào mà dỗ con đi lại quay ra quát vợ thế ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà kiếm cam chanh gì đó, uống nhiều nhiều lên cho tôi nhờ ! Hôm đi búp bê về nghe chị em than lệt bệt hết với nhau tôi chả dám hó hé gì, mỗi lần ăn đạm nhiều là tôi bị y như thế sợ lắm, ậm ạch đến ba bốn ngày sau ! Thế nên đi đâu mà ăn uống hoành tráng là bạn sợ lắm !
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E còn ko có eyeline, dán mi hay mi giả cơ. Độc có thỏi son để thỉnh thoảng bôi tí cho đỡ nhợt nhạt ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi bà Chi Còm ơi tôi search ra tranh thêu chữ thập hình hoa mẫu đơn đẹp lắm nhg tôi ko biết thêu huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác mệt theo kiểu gì ah ? Hay vẫn cái vụ apple đấy ? Bác uống thêm nc cam đi cho lại người