Re: Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hehe! Tớ cũng hay bị đau đầu, toàn nhờ chồng bóp đầu cho tớ! Chồng kêu vợ già rồi hay sao ý, chồng chả bgiờ bị đau kiểu này á! ^^ Trộm vía chồng!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ơ mới cưới hơn 2 năm sao trông cu con nhớn thế, mấy tuổi rồi đới? Keke. Tớ thì yêu nhau 4 năm, lấy nhau cũng đã 4 năm, ko kể những lúc sóng gió thì cũng thấy cuộc sống vợ chồng và con cái thú vị và thật ý nghĩa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! vào đây hóng hớt để "bắt" chồng bắt chước nào..................................
Ðề: Re: Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ui hay tuổi Giáp Tý đều bị đau đầu nhỉ? Tớ đau kinh niên, tuần 7 ngày thì đâu 3-4 ngày. Đi khám thì sợ chết. Nhiều hôm vật vã chồng bóp cho cũng thấy dễ chịu, chồng tớ còn có bài bóp thật đau để quên đi đau đầu mới ác chứ, hì. Còn ông chồng hôm nào mà bị đau đầu thì nằm yên trên giường rên hừ hừ, nhăn nhó bắt vợ chạy tứ tung cháo lão, thuốc thang, đắp chăn rót nước đến khiếp.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hehe! Zai nhà tôi mới gần 2 tuổi thôi bà ợ! Nếu tính về tháng thì cưới nhau dc gần 3 năm hơn là 2 năm bà ợ! Keke Tôi hay bị đau đầu nhưng chả bgiờ tôi uống thuốc đâu! Cứ bôi dầu gió là khoẻ mừ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em cũng mới lấy chồng mà cũng chưa thấy OX có biểu hiện gì cả Được cái 2 vợ chông nói chuyện với nhau rất hay Chồng hay đi làm về muộn chuyên hỏi có thích ăn gì để mua về ăn được mỗi cái đấy là hay thui các mẹ ah'
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, thế mà cu cậu đã lộn cầu vồng oách thế. hay ảnh chụp đang lộn hoành tráng, ngay sau đó là cảnh ngã sóng xoài, hihi. Tớ đau đầu phải uống thuốc giảm đau đấy, thành ra cũng bị đua dạ dày nữa, còn nhiều hôm cố chịu thì bôi dầu cũng có đỡ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! haha! Trò này cháu nghịch từ hồi cháu hơn 1 tuổi cơ! Con tôi biết đi từ hồi 11 tháng nên trộm vía khá cứng nên nghịch lắm! cháu trồng chuối dưng mà chống chân lên bàn mà! Chứ chư dám lộn như các anh nhớn đâu!
Ðề: Re: Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Vụ này thì giống mình ở khoản chồng ốm. Trộm vía bạn ý bị mỗi lần sốt xuất huyết cuối năm ngoái thôi nhưng cũng khủng hoảng vì bạn ý vật vờ rồi đưa bạn ý đi viện, dìu bạn ý mà có lần hai vợ chồng ngã lăn quay ra sàn phải chờ bạn ý tỉnh hơn mới dìu vào giường được đến khiếp. Thế mà khi bạn ấy khỏe lại mà có nhắc đến lúc bạn ý ốm nhõng nhẽo thì bạn ý át lấy át để là ốm lúc nào?, ngã lúc nào? có nhõng nhẻo đâu. Đúng là đến bó tay với bạn ý luôn
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! thế là hạnh phúc lắm rồi đấy mẹ nó ui chồng chiều thế còn gì ạ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi , theo dõi topic này của các mẹ đã lâu, gato lắm vì lão này chả có biểu hiện gì cả . Chờ mãi đến phát bực send cái link cho lão xem , lão xem được mỗi trang 1 rồi thôi. Buồn 5p , nhưng rồi tự nhủ , thôi , chặc lưỡi cho qua. Tự nhiên hôm qua dịu dàng lắm, chắc là biết tội mê nhậu em giận , nằm ôm suốt , hun hít thơm thít, rồi còn mua đồ ăn cho e nữa, đấm bóp masage. Nghi ngờ quá ...Hazzzz ... biết thế nhưng vẫn sướng , lâu lắm mới được thế này hahaha. Hy vọng là không có điều gì mờ ám phía sau .
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng em thì tỏ tình kiểu này: Trăng thanh gió mát,chồng gác chân lên đùi vợ nằm tâm sự: - Vợ ơi - Sao? - Hồi trước nghe mấy ông nhà văn cứ nói là: "nghĩ đến người yêu là tim mình xao xuyến", cứ bảo là các ông ấy ướt át, cường điệu. -....... - Yêu em rồi cũng thấy cũng không phải là cường điệu.Anh bây g á......... - @-@ (Ôi chao ôi , chồng mình lãng mạn quá......Sướng dần đều) - .....Cứ nghĩ đến em là tim anh lại .....thót lên 1 cái. Sợ thật - Vợ:...............................
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, xem chừng gần đủ các chiêu bài của các ông chồng rồi đấy nhỉ? Thế này mẹ cháu tha hồ mà ngập trong tình iu nhé, cẩn thận lại shock ý chứ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! haha, ruyêtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, MẸ NÓ THÀNH CÔNG RỒI CÒN GÌ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ôi, mẹ nhà này sướng thế còn jeef, chồng mình á, bộ đội, cái j cũng phải thẳng tưng, chả biết mập mờ j cả, hồi trước cũng có lần gửi cho đường link, tối về hỏi vợ Em gửi cho anh cái j đấy Vợ: Hay kho anh, anh đọc chưa Chồng: Anh lấy thời gian đâu ra mà đọc, mà anh chẳng hiểu j cả Vợ: huhu, tức quá mà kho làm đựoc j cả, ông xá nhà e còn chả biết FB là j nữa cả, tủi thân ghê, toàn bảo vợ lên mạng chat chit linh tinh Rút kinh nghiệm lần sau chả gửi link cho lão bao h cả, hợ hợ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đã thế tối hôm qua, e thì mệt mỏi vì thời tiết, lão ý tự nhiên. để anh matxa cho e nhé, e hơi bị giật mình vì tự nhiên lại tốt bụng như thế Vợ: gật gật, tốt quá, e đang đau hết cả ng 5 phút sau: Chồng: Anh mátxa cho e rồi thì đến lượt e matxa cho anh đi Vợ: Em đâu có nói là anh matxa cho e xong thì e mátxa cho anh, mà mới có được 5 phút thôi mà Chồng: Thì phải bình đẳng chứ, anh cũng đang đau hết cả ng đây này, nói rồi năm ườn ra giường để chờ mình matxa, Chồng: Nhanh lên, anh đang đau lưng lắm, ở đây này, Vợ: Pó tay vì biết mình bị lừa, mới có sung sướng được có 5 phút Haizzzzzzzzz
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em cũng gửi cho chồng em. Tối về hắn bảo: Vớ vẩn! Anh chẳng giống ai cả, đừng có mà mơ... híc...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thế cũng đáng yêu mà, cuộc sống nên có những niềm vui nho nhỏ như thế nhỉ