Sao dạo này em hay nổi điên??????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ansinhpc, 30/5/2012.

  1. ngocthanh171

    ngocthanh171 Bác sĩ

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    sao lại không chịu được?,coi như chuyện đó là bình thường như trái đất đi,tìm đến yoga,khí công,là ổn mà
     
    Đang tải...


  2. thietmoclan2012

    thietmoclan2012 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Mình cứ gần khi nào QKD là ng khó chịu, cộng thêm thời tiết oi nữa. hic
     
  3. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Huhu!!! Trưa nay em phải ngủ ở ghế sofa, vừa ngủ được chút thì mấy ông về to nhỏ thế là mất ngủ luôn

    Thế có phát điên không cơ chứ
     
  4. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Ối!! Hóa ra là "bố nó" ah? Em mới đầu cứ tưởng là mẹ nó!! Hề hề... nick yahoo của em á? Gần với nick trên làm cha mẹ lun ạ! Nhưng mà là hientrang9292@yahoo.com. Bố nó mà rảnh thì vào tán phét cho xả xì-choét... :)
     
  5. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Ồ!!!

    Thì ra là mẹ nó, em lại cứ ngỡ... :rolleyes:He he. Cơ bản là em và chị kiểu làm việc giống nhau lên chắc stress cũng giống nhau cũng dễ chia sẻ

    Mail: manhtuan@asia.com

    Khà khà!!!
     
  6. huebds

    huebds Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    thỉnh thoảng cứ lo nghĩ nhiều về xiền thì mình lại giận xã nhà mình, có lúc đến 2 or 3 tuần ko nói với nhau câu nào , ko hiểu mình làm sao nữa
     
  7. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Cãi nhau về xiền thì không lên mẹ nó ạ.
     
  8. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Hôm nay mới thấy bố nó onl nè!! Thế bố nó hết xì-choét chưa? Hehehe....
     
  9. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Tình hình là mình về quê mẹ nó ạ.

    Hôm nay mẹ nó thế nào rồi? Anh xe ôm có đến đúng giờ hem... Hehe
     
  10. susi11

    susi11 Banned

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Dạo này mình cũng dễ điên ghê !chắc do stress quá.
     
  11. vinhlongas24

    vinhlongas24 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Cách đối phó với 12 chòm sao " nổi điên"
    "Chúng ta có 1 niềm tự hào vì chòm sao chiếu mệnh của chúng ta !"
    Nào hãy cùng bắt đầu ! (chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé !)

    Ma kết 22/12 - 19/1
    Thủy bình : 20/1 - 18/2 (là bảo bình nhá)
    Song ngư 19/2 - 20/3
    Bạch dương 21/3 - 19/4
    Kim ngưu 20/4 - 20/5
    Song tử 21/5 - 21/6
    Cự giải 22/6 - 22/7
    Sư tử 23/7 - 22/8
    Xử nữ 23/8 - 22/9
    Thiên bình 23/9 - 23/10
    Thiên yết 24/10 - 22/11(là hổ cáp nhá)
    Nhân mã 23/11 - 21/12



    *Khi Ma Kết bỗng dưng bị ngớ ngẩn:

    ...thôi, mấy đứa này ngầu lắm . Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy toán loạn.

    *Khi Thủy Bình lên cơn thì...

    Gây áp lực cho nó, tỏ ra cho nó thấy Tao còn đang giận hơn mày!


    * Kinh nghiệm đối phó Song Ngư khi lên cơn hay lăn vào bi kịch:

    1. Hãy kệ-nó-đi.

    2. Phải khen nó.)

    3. Phải vuốt ve nó.

    4. Giả vờ run rẩy mau nước mắt hơn cả nó.



    *Bạch Dương mà lên cơn giận thì:

    1. Nói với nó là "Ê, nói chuyện nghiêm túc một tí đi!"

    2. Cứ để nó nói. Không được xen vào . Không nó chửi cho tét mặt. Không được ý kiến dù chủ đề của nó lan man thôi rồi. Phải sắp xếp mọi thứ trước khi nói chuyện với Bạch Dương . Sau khi nói xong rồi , thì nó sẽ nói, mình sẽ làm vậy làm vậy. Lúc đó thì nói là "Rồi, dàn xếp xong hết rồi".

    Thật ra có một thể loại Bạch Dương khác mà nó cũng hông biết là nó đang giận luôn . Cứ lơ láo thế này '___' , đến nỗi phải hỏi là "Ê, giận hả ?" , nó mới nói là , "Ủa, ủa có hả, sao hông biết nè"


    *Kim Ngưu khi điên:

    Tuy ‘nó’ tự nhận là hiền như cục đất, nhưng có vẻ như nó là cục đất sét pha chì.

    Theo như kinh nghiệm bản thân thì Kim Ngưu hiền như đất! Khó có ai mà có thể làm cho Kim Ngưu giận được. Nhưng nếu Kim Ngưu mà giận thì tốt nhất bạn nên im lặng mà té ra chỗ khác. Mặc dù bạn có xin lỗi, nói mình sai, hay thậm chí là dọa nạt để Kim Ngưu không dám giận bạn. Thì nó sẽ vớ bất cứ thứ gì để chém bạn bay đầu. Khi đó bạn có chạy thì nó vẫn cứ đuổi theo mà húc.


    *Khi Song Tử lên cơn thì :

    1. Chẳng sao, Song Tử ào ào ngoài miệng nhưng trong bụng không có gì. Hoặc giả bộ hông có gì nhưng trong lòng tức tối. Dù sao, thì nó cũng kềm nén tốt. Cứ phởn đi.

    2. Song Tử triệu hồi phải có mặt ngay tức khắc. Thái độ hình sự vào. "Sao, muốn gì ?"

    3. Nói chuyện nghiêm túc vào. Tranh luận phe phái bè đảng nhiều vào. Lấy thịt đè người vào.


    *Khi Cự Giải lên cơn giận thì:

    1. Kiểm điểm lại hành vi xem . Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.

    2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi , thì ôm nào. Ôm ôm .

    3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng , chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi . Ôm nào. Ôm ôm.

    4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo , nhớ chu đáo . Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe . Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha , mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha , phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.


    *Khi Sư Tử lên cơn thì :

    1. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Xa thật xa ....

    2.Phải tâng bốc nó. Khen nó. Xong lợi dụng lúc trời tối, trùm bao bố nó, quăng nó xuống kênh Nhiêu Lộc luôn.



    *Khi Xử Nữ lên cơn thì :

    1. Phải quát to hơn nó

    2. Phải nạt nó 1 cái rồi lao vào bóp cổ nó *vì chịu hết nổi cái tính trơ lỳ hoặc lải nhải mãi của nó*

    3. Phải act cool hơn cả nó.



    *Khi Thiên Bình giận lên thì :

    1. Phải rõ ràng với nó, kiên quyết vào.

    2. Không cần hù nó, nó không sợ đâu, khác với Song Ngư, hù thoải mái.

    3. Phải có thần kinh vững vàng.

    4. Không được mềm lòng, mềm lòng 1 tí là tự sát. Phải máu lửa vào.

    5.Lơ nó.

    6.Không được hỏi nó "Bây giờ , mày muốn gì ?" nha. Nó cũng hông biết nó muốn gì đâu, chắc luôn )



    *Khi Thiên Yết lên cơn thì:

    Phải xin lỗi năn nỉ quà cáp thành tâm thành ý vào. Không thì ra tiệm mua gấp đũa bạc chống độc trong thức ăn , đi thuê vệ sĩ , ko đc ra đường một mình lúc trời tối, không được vào những nơi dễ cháy nổ. Mà thôi, dọn đi nơi khác sống là vừa.



    *Khi Nhân Mã lên cơn thì:

    1. Tránh xa nó ra , mấy đứa này điên lên dễ làm mấy trò vớ vẩn như đua xe đập phá lắm

    2. Nói chung cơn giận của Nhân Mã thường ngắn và theo mùa, hông biết tại sao giận hông biết tại sao nguôi luôn

    3. Cũng nên tránh xa nó ra.Vì hòa bình thế giới và sức khỏe trẻ em.)

    4. Cẩn thận nó nhảy lầu. Nhân Mã thuộc vào thể loại, nói là làm

    5. Nhân Mã dễ bỏ đi xa. Nguyên tắc là không được tìm nó. Phải ở nhà chuẩn bị sự trở về của nó một cách hoành tráng nhất.

    6.Nhân Mã giận là không nhìn vào mắt , nên đừng có banh mắt nó ra nhìn chòng chọc vào, chưởng cho đấy. Thế nên phải học Hàng Long Thập Bát Chưởng để mà đỡ đi .

    Thật ra có một thể loại Nhân Mã giận nhưng mà cứ cười nói hỉ hả vui như Tết. Ờ, thể loại Nhân Mã buồn quá hóa khùng đó, tránh xa nó đi. )
     
  12. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Có những lúc mình cũng rất hay cáu, dễ nổi cáu. Chả hiểu sao nữa. Khi ấy thì chồng con là người phải chịu trận, nhất là con, hiii.
     
  13. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Các mẹ có stress gì thì cứ xả hết ra nhé sẽ thỏa mái hơn.

    :)
     
  14. nguyennhan007

    nguyennhan007 Ring Teng

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Hì, em cũng là thành phần nóng tính. Nhiều khi nổi đóa lên hok rõ nguyên nhân. Ai bảo mènh là con gái nhỉ các mẹ? Tổt hơn khi nóng tính thì tìm cái để xả chứ để lâu trong lòng càng khó chịu hơn các chị ah. Sau đó thì ngủ 1 giấc, sáng mai lại cười tươi như hoa đồng tiền, hì
     
  15. Ly Dinh

    Ly Dinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

     
  16. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,234
    Đã được thích:
    1,159
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Mình cũng dễ cáu quá. Mặc dù đã đi chơi xả xì chét rồi mà vẫn.....hic hic
     
  17. susi11

    susi11 Banned

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Phụ nữ mình hay cáu nhất là sau khi sinh.Bận bịu với con nhỏ,gặp chồng tâm lí
    không sao,còn mà cà chớn là a lê hấp.
     
  18. belove86

    belove86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    1,377
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Hic, khi chưa lấy chồng thì hok pít cáu và nổi giận.luc nào cũng toe toát cười. Lấy chồng lắm áp lực nhiu kk mà chồng và gđ chồng thờ ơ nenn nản và chán lắm, rất rễ nổi cáu.Luc nào ở trang thái stress thui........huhuhu du lấy chông chưa đầy năm( lấy nhau trên tinh thần tự nguyện) đang co bé sắp ra đời mà rất hay nghĩ đến chuyện ở 1m nuôi con
     
  19. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    Hí hí. Chúc mừng mẹ nó nhé.

    Phụ nữ có bầu hay nổi nóng đó mà....
     
  20. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên??????????

    mẹ nó dạo này tư tưởng đã thoải mái hơn chưa?
     

Chia sẻ trang này