Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ máy tính bị hỏng mấy ngày liền,bí bách và thèm online vô cùng,sướng là khi máy tính lại hoạt động bình thường,cảm giác thật sướng
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ sương lắm khi chưa đầy 2 tuần nữa mình sẽ có bé đầu lòng, đứa cháu đầu của cả 2 vợ chồng nội ngoại luôn nên mình sướng như tiên nhưng cũng kể đển cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào đây mình vẫn chưa tưởng tượng ra ........sướng là anh xã nhà mình đi làm là về nhà ngay, nếu có đi đâu là đi mua đồ về cho mình thôi, ngồi ở nhà bán hàng việc giao nhận hàng anh xã mình sẽ làm dùm sau giờ làm việc ....đặc biệt anh xã nhà mình vừa đẹp trai vừa hiền vừa có công việc ổn định lại rất thương gia đình vợ nữa...............mình sống cùng mẹ chồng nhưng mẹ chồng mình rất tốt và khá giả nữa...hai vợ chồng mình ko lo cái ăn cái mặc ...lại có vốn liếng nữa, nhà thì 1 cái ngay trung tâm mình đang buôn bán , 1 cái cách trung tâm khoảng 5km nằm hẻm 200m2 chia làm 2, 100m2 để ở, 100m2 kia chia làm 4 phòng có gác lửng vệ sinh khép kín cho ngta thuê.............sướng đủ chưa các mẹ
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ mình chưa có cái j sướng để chia sẻ cùng các mẹ trên này, cố gạt bỏ mọi chuyện buồn mà vẫn chưa thể lạc quan được, căng thẳng lo âu cứ dồn dập đến, mất ngủ mấy hôm rùi.
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ E thì sướng gần như cả ngày. Có người yêu yêu, có 1 đứa cháu yêu yêu, có 1 ông anh yêu yêu, có 1 bà chị yêu yêu và trên hết là bản thân mình cũng thấy yêu mình . Nghĩ lại mà sướng tới rùng mình quá đi )
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ em có chồng " đẹp zai , cao to " yêu vợ , thương vợ , san sẻ việc nhà với vợ ( chưa có con chưa biết thế nào :-\" ) , có mẹ chồng không soi mói , tâm lý chiều con dâu , bố chồng dễ tính hay giúp đỡ con cái , được ở nhà riêng , cuối tuần bố mẹ chồng về ăn cơm với 2 con ... Kinh tế thì vẫn còn hạn chế vì sức yếu làm ra ít của hihi nhưng vẫn ăn như nhợn và ngủ như heo ý ạ :> ... luôn hi vọng 1 tương lai vẫn được như thế này , cuộc sống dễ chịu con người sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề hơn ... hihi
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Mình lấy chồng được 2 năm và chưa có em bé, nhưng nói chung là thấy sướng hơn khi còn độc thân. Bố mẹ chồng, bà ngoại, họ hàng nhà chồng đều yêu quý, chồng đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, chịu khó, luôn dậy sớm mỗi sáng để nấu đồ ăn cho vợ, giặt quần áo thì mình cũng không phải đụng vào hihi, về khoản mua sắm thì mình không phải đòi, toàn bị chồng giục đi mua quần áo giầy dép, chỉ có điều là mình phải quán xuyến công ty nên đôi lúc áp lực cao, nhưng nói chung mình thấy là mình sướng hơn rất nhiều người rồi, hihi.
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Mình thì lại nghĩ,cuộc sống của mình đừng "sướng quá" rồi hóa khổ kia.Không phải đi làm,suốt ngày ở nhà thành nhàm chán-khổ quá!
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Mình chả biết sướng hay đang khổ? Thời gian mình dành cho công việc chiếm k ít thời gian của mình, nhưng mình chả bỏ được việc nào bởi việc nào mình cũng yêu thích, đam mê và tâm huyết, chỉ tiếc là thời gian chỉ có 24h/ngày, chỉ tiếc là sức lực của mình thì có hạn.....Nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy khổ, hì hì....Vậy không biết như vậy có phải là sướng không các bạn nhỉ?
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Đôi khi chả bít thế nào mà sướng hay khổ nữa cơ, e thấy cs đúng như cau nói "Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình". Tóm lại chả ai được hoàn hảo đâu các mẹ nhỉ? e thấy sướng nhất vẫn là mình bằng lòng với nhưng j mình đang có, và cs có cái để vun đắp và phấn đấu.....Chúc tất cả các mẹ có nhìu cái sướng hơn cái khổ.
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Em chưa bao giờ thấy mình khổ cả. hi.. Bao giờ cũng tìm thấy những niềm vui nho nhỏ cho mình. Chỉ là, có giây phút trong những lúc đêm về, khi một mình đối diện với chính mình, thấy cô đơn và lúc đó muốn có 1 người để chia sẻ. Nhưng sáng mai khi tỉnh dậy, lại là một con người của em khác hẳn. 1 người mạnh mẽ. E cứ bền bỉ, miệt mài cho những ước mơ của em ngày hôm nay. Cuộc sống, chẳng biết khi nào là sướng, là khổ, chỉ biết cố gắng và sống hết mình cho trọn mỗi ngày!
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ hôm nay làm sữa ngô,mẹ chồng uống khen ngon,ko phải khen bình thường mà uống xong sữa ngô mình làm bà còn khuyen mình nên mở 1 quán sữa ngũ cốc dinh dưỡng nguyên chất,sướng,,,,,,
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Em có bố mẹ, cô chú thương yêu, chồng sắp cưới thương, công việc ổn, sức khỏe hiện vẫn tốt,... vậy là sướng các mẹ nhỉ. Đôi khi em bi quan, đúng ra em là người bi quan, đọc được topic này của các mẹ thật vui, tự nhắc mình là mình sung sướng, đủ đầy quá. Cảm ơn chị chủ top, cảm ơn các mẹ đang đọc những dòng này của em. Em có thêm lý do nữa để mỉm cười....
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ em cũng thấy sướng như chị chủ top vì ngày ngày có chồng con bên cạnh,chồng iu chiều và con trai níu lo,sướng vì thấy mình tự tin lạc quan và luôn nhìn về phía trước ..........
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ Tối qua mưa gió bì bõm, mình không phải đi đón con mà ngược lại, được chồng đón "hộ", rồi tiện thể qua rước mình về. Vào nhà đã có mâm cơm bày sẵn trên bàn. Chắc phải mấy năm rồi mới có một lần sướng như thế.
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ sướng vì sáng chồng bảo ăn gì chồng mua cho sướng vì nụ cừoi con thơ mỗi sáng thức giấc sướng vì sáng nay tỉnh dậy ngửi thấy mùi hoa hồng thơm dịu một cảm giác thật tinh khôi
Ðề: kể sướng đi các mẹ ơi........ cam on cac me da huong ung toppic nay,doc toppic cua cac me minh thay suong