Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Được 2 ngày nghỉ cuối tuần mà nắng nóng quá các bạn à Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @MTBC: Bận nhưng đầm ấm và vui quá, hihi Tôi hôm nay được ngủ thêm 1 tí cũng thấy mãn nguyện rồi, tí chở thằng cu sang ngoại chơi, mai về, con gái sang đó từ sáng. Tối nay tranh thủ gửi 2 đứa cho bà ngoại để ra ngoài cà phê cà pháo. HỊ hị, chả mấy khi đc về với mẹ như cọp xổng chuồng
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghé thay avatar nhìn mát mẻ cả nhà , mỗi lần vào nhà thấy mày đứng áo lông quần lá tao cũng muốn tăng xông , mấy lần định rụt rè trình bầy nhưng lại thôi , hehehe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Xin lỗi bạn Đam mê , tôi ko cho Nhím học được rồi , nói thật là tôi tiếc lắm , con gái ngày nào cũng hỏi mà tôi cứ phải tránh . Tôi ko bố trí được thời gian vì tôi làm theo ca , mà lại chẳng được nghỉ thứ 7 , chủ nhật . Bảo lấo Tùng đưa con đi lão cứ ậm ờ phát cáu . Đừng giận nhé bạn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đêm khuya hiu hắt , nhìn cái đống ảnh dưới chữ lý con mẹ Thoa mà mình nhả ngọc ướt cả áo .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đi chụp đi Phúc ơi, thích lắm, nhà tớ đi từ 5h30 đến nơi đã đông người lắm rồi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 đẹp quá mụ ơi, sáng mai tôi cũng bon chen ra Sen đây hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan péo: Ốm yếu nên ra gió cái là có vấn đề nên lúc nào cũng ấm áp phòng hơn chữa )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi dậy sớm nhưng không ra khỏi nhà sớm được, chồng bà chiều vợ thật đấy