Chào các mẹ, bé nhà mình đc 29m thôi nhưng mình thấy bé có nhiều biểu hiện mà các bé cùng độ tuổi mà mình biết ko có. Không biết có phải đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba như mọi người hay nói ko. Mong các mẹ cho mình chút kinh nghiệm nhé. + Gia đình mình rất chú trọng dạy con, từ khi con mới tập nói đã dạy con biết dạ thưa, lễ phép. Lúc đầu bé rất ngoan, gặp người lớn là chào nhưng dạo gần đây thì ko chịu như vậy nữa, ba mẹ nhắc thì bé nói "không thích chào", hay là "ko thèm chào gì hết" đôi khi làm m rất ngượng. + Mặc dù lúc nào ba, mẹ, bà cũng nhắc nhở, nhắc nhở liên tục nhưng hễ gọi đến thì ko thèm dạ mà cứ cái gì?, ơi?, sao gọi hoài vậy?. +thời gian gần đây bé gọi ai trong nhà cũng trống không, thay vì mẹ ơi, cậu ơi cho con ... thì đưa cái này coi, làm dùm coi... +Bé rất hay trả lời, lý sự ( ai cũng nói nó già hết), ương bướng, càng nhỏ nhẹ càng lì. Thí dụ 1:tắm xong bé ko chịu mặc quần áo mình nói: - nếu con ko mặc người ta sẽ cười đó! - Cho người ta cười luôn đi, ko cần mặc. nói xong còn đi ra cửa đứng gọi : người ta ơi Shiro ko có mặc đồ nè. thí dụ 2: Chơi xong ko dẹp đồ chơi - Con dẹp đồ chơi vào đi. - Rô ko thích dẹp, mẹ dẹp đi. - Con ko dẹp lần sau mẹ ko cho chơi nữa. - Ko cho chơi luôn đi, Rô ko cần. ( xong là cầm đồ chơi ném luôn ra cửa) + Lúc trước ai gặp bé cũng nựng nịu, hỏi han, bé đều vui vẻ tiếp nhận nhưng bây giờ thì ai gọi Shiro ơi là chu mỏ lên " hông" rồi còn phun phì phì ra, hễ đụng vào thì la hét lên, tát vào mặt người đối diện ( rất nhanh)..., kêu là ko cho rờ, ko cho nựng gì hết. + hay giận dỗi nữa, mỗi lần bị phạt xong thì "giận mẹ luôn", ngồi 1 góc hoặc là nằm ôm gối 1 mình. + Ngày càng hung dữ. ........... Còn nhìu lắm lắm.Con mình tháng 6 này mới bắt đầu đi học thôi nhưng ở nhà lúc nào cũng có người ( bà, mẹ, ba, dì ...) nhắc nhở từng hành vi, cử chỉ, lời nói. Mình khá nóng tính nhưng rất cố gắng kiềm chế, nhỏ nhẹ dạy bảo, nói chuyện với con, nặng hơn thì phạt úp mặt vào tường... nhưng cũng có khi phải dùng đến roi thì mới đc. Thật ra bé phân biệt đc cái nào là ngoan hay hư nhưng cứ lặp đi lặp lai như vậy, rất đau đầu. Đánh con hoài thì sợ con lì đòn, mà cành nhỏ nhẹ là càng làm tới. Các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé. thanks
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Hic, mình đọc cảm thấy bé nhà mẹ nó cá tính quá, mình không có kinh nghiệm gì, chỉ có 1 số ý nhỏ sau: Cái vụ chào: mình nghĩ biểu hiện của bé là do tuổi thôi, bé không thích chào thì cũng đừng ép, và cũng không nhắc nhiều trước mặt người khác, vì bé sẽ càng bướng (cháu mình càng nhắc càng không chào, hoặc tức quá thì bỏ đi chỗ khác, xị mặt chứ nhất định không chào), chỉ khi nào mẹ con tâm sự nhỏ to với nhau, thủ thỉ hỏi bé "sao giờ con không thích chào à"... Mấy cái vụ nói trống không cũng gần tương tự vụ chào, (hồi còn bé mình khá ngoan, nhưng riêng vụ chào hỏi và vâng dạ lễ phép thì mình hay xấu hổ, không bao giờ chào, minh thấy rất ngượng, lúc đó mình 3-4 tuổi nhé, mình vẫn nhớ đấy) Còn mấy cái sau thì mình nghĩ là bé có cá tính mạnh một chút, và cũng hông phải là hiếm thấy đâu, dần dần bé sẽ qua khỏi giai đoạn này. Cái vụ không thích người khác hun hít nựng nịu thì không phải lỗi của bé, nếu bé khong thích bị vậy, thì không nên cố làm vậy, bé sẽ cảm thấy bị xâm phạm tự do cá nhân, tự nhiên bị ôm hun chùn chụt trong tư thế không thoải mái bởi người mà mình không thích. Tóm lại là nếu cả nhà bạn đều có cùng quan điểm dạy dỗ bé, chỉ là do tính cách bé tự nhiên vậy thì mình nghĩ là rồi bé sẽ hết thôi, trừ khi bé học ai đó tính xấu thì mới cần khắc phục. 2 đứa cháu của mình cũng một thời làm cả nhà ức chế, phải bàn nhau kế hoạch đối xử với bé như nào nữa, giờ 1 bé 7 tuổi thì ổn rồi, 1 bé 5 tuỏi thì tính khí hơi hung hăng tí, và cũng không thích chào ai cả, trừ khi thích thì mới chào thôi, chứ ép là nghỉ chơi luôn.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Bé nhà mình làm mình stress quá. Bé hay quang đồ đạc, nhà mình trên cao, bé hay lấy đồ quăng ra cửa sổ: đồ chơi, quàn áo , thậm chí quang cả mấy vậy dụng nhỏ nhỏ mà bé lấy được... Mình không thể cứ đánh bé hay la bé suốt ngày... Khổ quá đi...
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Em thấy các chị đau đầu về cách dạy con nhỉ? Em chỉ cho các chị cách này nhé, em đã đi học 1 lớp về kỹ năng mềm dành cho cha mẹ năm ngoái và sau khi học xong về em đã có phương pháp dạy con rất hay. Con nghe lời hơn, ngoan hơn. đợt tới họ lại chuẩn bị có khóa học dành cho cha mẹ nữa đấy, có chị nào quan tâm thì hãy đến học thử xem sẽ rất hiệu quả cho cách dạy dỗ con đấy, chị nào quan tâm hãy vào trang web : viendaotaokynang.com nhé. Tên khóa học sắp tới là :Kỷ luật không nước mắt các chị ah. Em cũng sẽ tham dự.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! chắc phải cố gắng dành thời gian đi học, co mình cũng 3 tuổi, trước nói còn nghe, giờ càng ngày càng bướng khó bảo
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Bé nhà em cũng giống vậy đấy ạ lì lợm và bướng bỉnh đánh nhiều nói nhiều nhiều lúc thấy chả ăn thua em cũng đang không biết làm thế nào đây nhiều lúc sợ con lì đòn thì không cách chi nữa mà nó mới có hơn 3 t thôi có mẹ nào có cách dậy con hiểu quả chia sẻ kinh nghiệm cho em với ạ.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! huhu,các mẹ pải đâu đầu vì bé quá nhỉ, em cũng kog biết sao nưa, có ai có bí quyết jì thì chia sẽ với hen.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! 3 tuổi la tuổi bướng của các bé (hầu hết ). Các mẹ nên uốn nắn từ từ, không quá nghiêm khắc nhưng cũng không được nuông chiều vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bé sau này.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! bé nhà mình tháng 11 này cũng lên 3, công nhận dạo này cháu thể hiện cá tính nhiều thật
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Trẻ lắng nghe sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng, có thể giao tiếp và kết thân được với nhiều bạn bè. Tuy nhiên, trẻ trong độ tuổi này luôn luôn không biết lắng nghe. Bạn cần dạy cho trẻ cách chúng phải tập trung chú ý lắng nghe như thế nào. Bạn có thể tham khảo một vài cách dưới đây để dạy bé: Dựa trên chiều cao của bé Một số bậc cha mẹ không nhận thức được rằng, bạn là người ‘khổng lồ’ với bé. Vì thế, mỗi khi nói chuyện hoặc sai bé điều gì, bạn nên ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bé, tạo cho bé sự tập trung. Ví dụ: Trong bữa ăn sáng, thay vì đứng nhấp nhổm để làm hết việc này đến việc kia, bạn hãy ngồi đối diện với bé trong bàn ăn, cũng có thể ngồi bên cạnh nhắc nhở bé những việc bé sẽ làm trong ngày hoặc những việc bé không nên. Làm cho mọi việc rõ ràng Bạn đưa ra một thông điệp rõ ràng, đơn giản và phổ thông cho bé. Trẻ sẽ quên ngay nếu câu đó quá dài, quá lôi thôi và đôi khi mẹ nói bé không hiểu gì. Ví dụ như thay vì: ‘Trời rất nóng, và con sẽ bị ốm nếu đi ra ngoài mà không có mũ. Vì vậy, con hãy đội mũ vào’ thì bạn nên nói: ‘Con đội mũ vào đi’. Đôi khi bạn nên ra cho bé những mệnh lệnh ngắn như: ‘Con mặc áo ấm vào đi’. Hành động sau lời nói Làm cho câu nói của bạn rõ ràng nhưng không có nghĩa là bạn quát và đe dọa bé. Bé sẽ cảm thấy bạn là người độc đoán và bé chỉ sợ chứ không phục. Ví dụ khi bạn bảo bé uống sữa thì hãy đưa sữa cho bé. Đừng nói quá nhiều mà quên mất hành động đó. Bé sẽ thấy bạn không đáng tin. Những thông điệp có ‘trọng lượng’ Thông điệp này cần đòi hỏi sự mạnh mẽ trong lời nói, ngữ điệu và kèm theo hành động đi theo. Ví dụ khi bạn nói: ‘Đã đến lúc đi ngủ rồi’ thì hãy kèm theo hành động bế bé hoặc dắt bé đi vào phòng ngủ, đồng thời tắt đèn. Quan trọng là bạn cần biết cách truyền đạt cho bé Đưa ra những cảnh báo Dấu hiệu ở đây có thể là tiếng gọi cũng có thể là giới hạn thời gian. Ví dụ: Khi bạn sắp vào bếp chuẩn bị bữa tối, bé đang chơi ngoài phòng khách. Bạn dặn bé rằng: ‘Mẹ phải nấu bữa tối. Khi nào mẹ gọi, con hãy vào rửa tay nhé!’. Đưa ra sự hướng dẫn thực tế Nếu bạn đưa ra một chỉ dẫn mù mờ như: ‘Cất đồ chơi đi’, bé sẽ chẳng hiểu cất cái gì và cất vào đâu. Thay vì nói câu đó, bạn hãy đưa ra chỉ dẫn cụ thể: ‘Con hãy cất con gấu bông màu xám vào trong ngăn tủ đi’. Sau đó, nếu bé làm được rồi, bạn hãy khuyến khích: ‘Tốt lắm, bây giờ thì con cất chiếc tàu hỏa vào ngăn tủ dưới’. Bạn cũng phải là một tấm gương để bé noi theo Động cơ Bạn đưa ra những mệnh lệnh kèm theo những cáu gắt thật không vui chút nào và bé cũng cảm thấy hơi ‘ấm ức’. Mệnh lệnh kèm theo một sự hài hước, không quá căng thẳng mà rất mạnh mẽ sẽ khiến bé vui lòng làm theo bạn. Ví dụ: Trong một vài trường hợp, bạn có thể dùng âm nhạc để thu hút bé và đưa ra mệnh lệnh. Đôi khi đi kèm theo một vài lời khen cũng khiến bé thích thú. Làm gương cho bé về cách cư xử đúng đắn Bạn bắt trẻ phải nghe lời, không hỗn, phải lịch sự song bạn là người bỗ bã, không điềm tĩnh và hỗn hào với người khác thì làm sao mà bé nghe lời bạn. Hãy là tấm gương cho bé noi theo bởi cách cư xử nhã nhặn, lắng nghe và tôn trọng bé. (*********)
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Bé của chị có vẻ láu lỉnh như cu Shin ấy, mà cu Shin thì toàn làm bố mẹ bó tay thôi. hic
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! các bé mới lên ba bắt đầu hình thành tính cách chắc các mẹ sẽ rất đau đầu
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! bé nhà mình cũng vừa tròn 3 tuổi rùi . đc cái mình rèn cho tính cẩn thận ngăn lắp ko bao giờ đập phá đồ chơi giữ đồ lắm. cũng bướng mẹ nhiều khi ko sợ bằng bố đâu
Con mình 2,5 tuổi cũng bướng lắm. Cái nào bố mẹ cấm là y như rằng bé làm, càng cấm càng làm mà bảo thì k sợ. K biết có phải tâm lý lứa tuổi k nhưng mình lo lắm.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Bé nhà mình sắp 2 tuổi rưỡi rồi, mà cũng bướng lắm. Nói không nghe, mà khi bị đánh là khóc và y như rằng lại nôn hết ra. Cả nhà lại mất công đi dọn dẹp. Thế mới bực chứ. Nhiều lúc bó tay lại phải nhượng bộ con.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Mình nghĩ rằng, do bạn hay doạ mà ko cương quyết nên trẻ ko sợ. Ví dụ, đồ chơi ko dọn, có lần, mình đã ném thẳng 1 cái oto của con, hỏng luôn. Hoặc, bé nói thế, bạn thu gọn luôn đồ chơi vào, cất đi , sau có muốn lấy cũng ko lấy cho. Không mua đồ chơi mới, trong ít nhát 1 tuần, treo cái án đó 1 tuần. Không mặc quần áo, ọk, con mặc thế con ra ngoài đường người ta cười cho. Nhắc cả nhà không ai hỏi han, như nhà mình có ông , mình phím ông là xuống doạ nó, ông coi như ko biết gì, thấy nó nhông nhông thế, hỏi tại sao con gái lại cưởi truồng... nó sẽ nói thế này, thế nọ........ ông láy nay cái đũa cả hoặc cái roi, có mặc vào ko, ko ông sẽ cho 1 roi. những lúc nạt trẻ như thế, tất cả mọi người khác phải đứng ngoài, ko được bênh........ Giờ gia đình đều ít con, cứ yêu chiều con quá , nhắc 1-2 lần con ko dọn dẹp người lớn lại đi đằng sau dọn......... có khi ông bà vừa dọn cả thùng đồ chơi, trẻ lại ra đổ ào ra........ nhiều , nhiều nhà như thế lắm, con mình mà thế thì chết với mình, đố bao giờ dám thế . Tớ hay quát con thôi chứ cũng ít khi đánh, nhưng tớ mà đánh con thì con đã bị mẹ nói âm ti tỉ củ tỉ rùi, và đánh là đẻ phạt cái con sai, con làm ko đúng đó .
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! à, lại nói về chào............. Mình cũng dạy con chào, cô giáo cũng dạy rồi............. nhưng đôi khi bé quên. gia đình mình có cách là từ ông bà, bố mẹ... nếu thấy trẻ ngó lơ lúc về thì người lớn sẽ chào truớc, ví dụ : bà chào Bi, bà chào Tí......... thế là bé phải đáp lại. Khách đến chơi nhà, mình hay Chào mẹ Nguyên, chào chú Long nhé, Bi đâu nhỉ ? 2 ngưòi này thì con nhà mình sẽ chào ngay. Nhưng khi gặp khách lạ, trẻ có thể ko chào, nhắc rồi mà ko chào, mình sẽ kéo sang phòng bên, bắt trong đó, vì con người thiếu lịch sự........... rồi khi gặp 1 trường hợp khác, mình lại nói lại cho con, bé sẽ rất hối hận. Các dạy này, mình áp dụng từ lúc nhỏ đến lúc lớn, từ khi bé 2 tuỏi biết nói là đã dạy rùi , các cô cũng nhắc bé khi bố mẹ đón hoặc đưa bé đến lớp nên tạo thành thói quen. có lúc, con mình còn thắc mắc là sao mẹ ko chào cô Dung - cô bảo vệ ở trường bé, mình bảo, người lớn, mẹ hay nói, chị về Dung nhé, đó cũng là một cách chào, nhưng con bé hơn, con phải chào to , dõng dạc thì mọi người mới thấy con ngoan và đáng yêu, còn ko đáng yêu thì sẽ bị đối xử như thế nào nhỉ ?? thế là bé lại kể ra vài bạn thế này, vài bạn thế kia .......... Cây gậy và củ cà rốt, 2 thứ này mình áp dụng triệt đế, cà rốt đối với trẻ ko phải là tiền, mà là tình yêu thuơng của bố mẹ thể hiện qua cách bôốmẹ chăm sóc, yêu thuơng và mua đồ chơi, đưa bé đi chơi...........
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Con tớ vưà tròn 3 tuổi, trộm vía, ngoan, rất lễ phép, gặp ai cũng chào. Buổi sáng: anh bin chào mẹ và em Nhi, anh Bin đi hoc,. buổi tối, anh Bin chào mẹ và em Nhi nhé. Nhưng bướng thì cũng thôi rồi, không sợ mẹ đâu, chỉ sợ ba nó thôi, vì mẹ hay chiều mà. Cu con không chịu đi tắm, tớ bảo, anh Bin cho em cá đi tắm đi, nóng quá, em cá ốm đấy, thế là đi tắm. Tắm xong. không chịu mặc áo quần, tớ bảo: Anh bin ko mặc áo quần chim bay luôn, em Nhi cười đấy, lại mặc được áo. Nói chung là với trẻ lứa tuổi này thì mềm ko xong, cứng ko được, phải khéo thôi, lựa lúc mà hành xử.
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Đang rầu vì con đọc bài này thấy chủ top giống mình quá đi mất. Hôm qua vừa đét đít nó 1 trận tơi bời, giở cái mông ra còn lằn chục vết nhưng mà cáu quá rồi huhuhu... Mình cũng hối hận lắm, vì đánh con là bất lực rồi, lát sau mẹ con nằm với nhau, mình ôm nó thủ thỉ 1 thôi 1 hồi, con gật gật, vâng vâng. Ngày mai đâu lai vào đấy điên ko thể tả được... Con mình 33 tháng, nếu nói bướng quá thì không hẳn nhưng từ đợt đi nhà trẻ tính cách khác hẳn, bé hay cáu, đòi gì đòi bằng được, ko chào hỏi ai, ai sờ vào là gào mồm lên, chuyên gia lấy cái mồm mà ăn vạ. Mình càng nhẹ nhàng thì nó càng khóc to, mình gân lên quát tháo thì nó chaỵ sang người khác hoặc gào lên: Bà ơi, Ông ơi, Bố ơi ...v...v...tìm người trợ giúp Ở lớp nó toàn mặc cả với cô, cô mách:" Hôm nay bé nhất định ko chịu ngủ với ai, chỉ đòi ngủ với cô, ai ngủ cùng nó ủn ra hoặc khóc gào lên Bé nhà mình sáng nào cũng khóc ko chịu đi lớp, điển hình sáng qua là 1 bài lý sự cùn trong nước mắt: - Mẹ ơi, mẹ thương con với, con ko đi học đâu, ở lớp các cô ghê lắm, con sợ các cô lắm, các bạn ko chơi với con... Mẹ thấy nhiều bạn, sao lại bảo ko chơi với con? - Con chỉ thích chơi với em bé thôi, em Linh cơ (bé gần nhà có 9 tháng tuổi)... Ở lớp ko có em bé... Uh, đúng rồi, em bé ko biết học hát học múa nên ko ở lớp con được mà... - Nhưng mà con không thích bạn đâu, con chỉ thích em bé, con ở nhà với bà... Bà đi làm rồi... - Thế con đi làm với bà...(hừ...) À thế cô giáo mắng con à, cô mắng thế nào - Hà Anh, ăn đi...! Còn gì nữa ko? - Không ạ! Mẹ ơi mẹ vào lớp con ngồi 1 tý nhé... Ừ mẹ sẽ vào lớp chơi với con, nhưng 1 lúc thôi - Không mẹ phải vào lớp con, chơi với con, mẹ cho con ăn rồi ngủ với con cơ... Không, mẹ phải đi làm... Oa ... oa ....oa....
Ðề: "Khủng hoảng tuổi lên 3", mời các mẹ vào chia sẻ! Hì, cái tuổi này thế đấy mẹ cháu ợ. Mình rút ra là bé toàn làm ngược lại những gì mình dặn, nên toàn phải "lừa" theo kiểu "gậy ông đập lưng ông". ví dụ: đến giờ cơm phải nói: con đừng ăn cơm nhé, chỉ có mẹ ăn thôi! Xong cu cậu nổi bướng lên bảo: ko, con thích ăn cơm cơ - thế là ngồi vào ăn rất nhanh chóng... he he, nhưng bạn yên tâm thời kỳ này trôi qua rất nhanh chóng chỉ khoảng 2-3 tháng thui là hết. Sau đó ko cần dùng mẹo này nữa mà giải thích cho bé là bé hiểu và làm theo thui.