Tranh luận: Con thành thiên tài, nên mừng hay lo?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Linh_famill, 9/6/2012.

  1. Linh_famill

    Linh_famill Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    2,020
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    Năm nay, cũng như các năm trước, các con, Các cháu trong nhà em từ mẫu giáo tới cấp 1 toàn thấy nhận bằng khen học sinh giỏi đỏ chót. Thằng cháu em học lớp 4 rồi mà hỏi cái gì cũng không biết, tưởng cuối năm bị đúp thì vẫn được nhận được giấy khen học sinh giỏi. Em choáng toàn tập. Em bảo: mày ngu như bò tót thế mà cũng học sinh giỏi, chắc mày giỏi nhìn trộm bài nhỉ? Hoặc cô giáo mày già nên mắt kém phê nhầm mày với bạn khác. Nó cãi: lớp cháu học sinh giỏi toàn lớp thì nhầm thế nào được. Ôi thế ra em không theo kịp thời đại nên mới dốt chứ các con, cháu em giờ chả cần phải cố gắng cũng được giỏi rồi. Trong một lớp toàn giỏi đó, chúng nó có nhớ bạn nào học giỏi ngoài bản thân chúng nó đâu, nhưng nếu có bạn học dốt thì chắc chúng nó biết ngay. Em tự nhiên mong cháu em nhận được giấy phê học dốt, vì như thế nó mới không ảo tưởng về khả năng của nó, nhưng Tìm đâu trừong nào có tờ giấy như thế trong xã hội toàn thành tích thế này. Giờ đứa con mới nhú lớp mầm trường làng lại chuẩn bị đi vào guồng quay đó, liệu để nó văng ra thì nó có tồn tại trong xã hội này không? Nghĩ mãi mà em vẫn chưa giám quyết nên biến con thành thiên tài hay chỉ là thằng cu li như em đây, ai biết thì giúp em vụ này với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Linh_famill
    Đang tải...


Chia sẻ trang này