Chúc mừng nhà Cò Vịt nhé, thế mà hôm trước offline còn lo này lo nọ. Không nói thì thôi, chứ nói thì cũng đủ đầu đuoi đấy chứ nhỉ ?
Mình thỉnh thoảng mua cái đùi gà công nghiệp, về hầm nhừ cho cu Bin ăn . Món này bé cũng thích vì được cầm gặm cả cái . Lúc hai mẹ con đùa nhau, mẹ ở nhà thì hay mặc váy mà, bé toàn ôm đùi rồi hít hà, cứ bảo là "hặp đù hà" ngon quá, phải nhắc nhở thì bé mới nói đúng, không ngọng là "gặm đùi gà". Hôm qua mẹ đi làm về, bé chạy từ trên gác xuống kêu ầm ĩ : A, đùi gà đã về, đùi gà đã về .
Vui là ăn tối xong hôm nào con trai cũng ăn 1 quả chuối. Mẹ bảo hôm nào cũng ăn chuối cả tháng nay rồi, thôi con ăn sữa chua nhé; con lắc đầu, hông ăn đâu, chán, chán lắmmmmmmmm. thế con ăn bơ dầm nhé, ừh, bơơơ, mẹ mang ra con lại eo ôi kinnnn quá, hông ăn đâu, chán lắmmmmmmm, mẹ nài nỉ, con ăn thanh long không? hay ăn nhãn vậy, con phủi tay nhăn mặt, không ăn đâu, kinnnn lắmmmm, chán lắmmmmmmm, chúi chúi-> lại chuối thật là ghét con quá. Vui là mỗi lần con đòi bố cho sờ râu 1 tí, mỗi làn con sờ bố giả vờ kêu úi chà, con lại cười giòn tan. Vui là mỗi lần con nói "bô đi, bô đi" rồi bắt mẹ ngồi cùng luôn mồm bảo, mẹ ơi, khen ị giỏi tếếế đi :twisted: Vui vì chị họ chỉ tay bảo: "này nhé, cấm được gọi chị là Bống ơi nữa nhé, tên chị là Kim Chi chứ không phải là Bống rõ chưa, gọi chị Bống ơi đi xem nào ?", em đần mặt 1 lúc và nói "HÔNGGGGG, chị KIM KIM Tiiiiiii":mrgreen: Vui là mỗi tối đi ngủ, con phân chia ranh giới rõ ràng, gối của mẹ đây, mẹ nằm đây, gối của bố đây, bố nằm đây, gối con đây, con nằm đây và bố đừng có mơ là được nằm cạnh mẹ nhé, vì con nằm đúng giữa mất rồi, bố mẹ mối ngưòi 1 bên, thêm 2 cái gối ôm 2 bên để con quay bên nào cũng có gối.
Hôm nay buôi sang đuợc ông bà bên nội gọi điện bảo gia đình buổi tối sang ăn cơm cùng! Hôm nay cả nhà sẽ đuợc ngồi quây quần bên nhau. Hiêm lăm smới có dịp đông vui thế này...^^
Cu bin dễ thương quá chị nhi? yêu không chịu được,bây giờ các bé khôn và lém lỉnh lắm nên nhiều khi các mẹ nói chuyện với các bé là cứ phải cẩn thận đấy các mẹ nhé!!!!!
Hạnh phúc khi về nhà nghe tiếng con hỏi: "Mẹ ơi, mẹ mang cái gì đấy? Mẹ mua gì tặng con đấy hả mẹ!". Bất ngờ khi con bảo: "Ông không phải sợ, làm gì có ma!" Sung sướng khi nghe con khen "Sao mà ngon thế nhỉ!" Yêu ơi là yêu khi con nói: "Long thối ở nhà rồi, mẹ bế Long thơm đấy!"
Nghé nhà tớ mới 11 tháng tuổi, mọi khi nhìn quyển lịch treo tường có hình con gà trống thì nói: "Ò ó o.." Đến hôm bà nội luộc con gà, để trên đĩa trên bàn, hỏi con gì đây, Nghé nói luôn: "Ò ó o.." Làm sao mà trẻ con lại có thể nhận biết được cái con không có lông cũng là con gà nhỉ, tài thật!
Tối qua đưa con đi chơi, cu cậu thủ thỉ bên tai mẹ: "Mẹ ơi con xin lỗi mẹ..." (Chẳng biết là xin lỗi cái gì vì từ lúc gặp cu cậu tới giờ không có lỗi nào cả) "... Con hứa từ nay con không làm mẹ buồn nữa" rồi cười tít cả mắt, hôn mẹ chùn chụt. Giá có cái đệm ở đó để mình ngã xuống thì tốt! Sao mà con ngoan thế, đáng yêu thế... Mình lâng lâng từ hôm qua tớ giờ chưa hết, hát bài gì cũng phải thêm chữ con giai vào đấy
Niềm vui của con là hạnh phúc của mẹ! Tối qua đưa con đi chợ Trung thu. Đây là lần đầu tiên con được đi chợ Trung thu có cả bố cả mẹ. Mẹ thấy vui vô cùng. Con cũng rạng rỡ, chỉ trỏ đồ chơi treo bày la liệt. Rồi con nhìn thấy các vỉ siêu nhân. Bố mẹ không nói gì cả, tiếp tục đi qua. Con bỗng mặt ỉu xìu, buồn bã, chỉ đồ chơi gì cũng không xem, lại còn gục đầu vào vai mẹ. Bố bảo mua 1 chú người nhện to để con ôm khi ngủ nhé? Lắc bầu buồn bã! Con có thích chú rô bốt này không? Lắc đầu gục vào vai mẹ! Vậy là bố mẹ quyết định quay lại chỗ có vỉ siêu nhân. Và chỉ đến khi cầm vỉ siêu nhân trên tay, khuôn mặt con mới bắt đầu rạng rỡ. Con cười toe ra. Đi thêm một đoạn nữa thì không thể kiểm chế, con hét toáng lên: "Sướng quá! Sướng quá!". Mẹ đặt con xuống đi bộ, con nhảy chân sáo, hát váng bài "Ba thương con", "Ai hỏi cháu...". Ghét quá cơ! Vậy là bố mẹ phải chịu thua với sở thích của con rồi! Thương và yêu nhất là con không đòi mua ngay cái gì bao giờ cả, lúc nào cũng thủ thỉ: "Mẹ ơi, mai mẹ mua cho con nhé!" hoặc mặt buồn thiu, chẳng nói năng gì...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà nhìn khuôn mặt rạng rỡ của con trai cưng với điểm 10 đỏ chót trên tay khoe mẹ ,giọng líu lo thỏ thẻ của cô công chúa nhỏ kể chuyện ở lớp mẫu giáo thấy mình thật hạnh phúc .Các bé cưng ơi cảm ơn các con .Các con là những thiên thần nhỏ hộ mệnh của mẹ ,luôn tiếp sức cho mẹ mỗi ngày .Và ...bọn mình ....sẽ cùng nhau cố gắng nhé ,bé cưng ơi .
Từ Big C ra, con thủ thỉ: "Mẹ ơi, ước gì con được ở nhà mãi mãi" (Hi hi, chắc là cu cậu sung sướng vì được bố mẹ mua đồ chơi, cho đi chơi. Mà làm sao chưa tới 3 tuổi mà nói được câu như thế nhi?) - "Vậy ai sẽ trông con?" - "Bà nội sẽ trông con" - "Nhưng bà hay mệt và ốm lắm, không trông được con" - "Vậy thì con lại đi học một mình vậy". "Hôm qua mẹ mắng con. Con buồn quá nên khóc hu hu". Nói rồi cu cậu mắt nhắm tịt giả vờ khóc. "Nhưng mẹ có mắng con đâu. Mẹ chỉ nói là con ăn cơm xong rồi mới được ăn kẹo. Con suy nghĩ nhé, nếu đồng ý thì ra với mẹ" - "Nhưng mà không phải ăn như thế nên con không chơi với mẹ, chỉ chơi với bà thôi"....