Mình gặp chuyện này cũng khá lâu rồi, muốn cần them ý kiến các vị phụ huynh ngoài cuộc xem xử sự thế nào cho đúng . Chả là có 1 lần, mình đưa con đi chơi ở siêu thị Intimex , phố Hàng Trống. Ở đây có chỗ chơi đùa cho trẻ con mà bé mình rất thích . Các bố mẹ thì ngồi ở rìa trông con vui nô đùa . Con nhà mình đang chơi thì có cậu bé chơi gần đó chạy nhảy xô phải cũng suýt ngã, vì gần chỗ cầu thang gỗ lên xuống mà . Mình để yên xem 2 bé làm gì và thằng bé nhà mình bỏ qua chuyện này và lại chạy chơi tiếp . Bố đứa bé kia thì chẳng để ý đến việc vừa xảy ra vì anh ta đang nhìn hướng khác . Một lúc lâu sau, lúc đó mình đang không để ý lũ trẻ, thì thấy anh ta chạy ra chỗ 2 đứa bé và quát nạt con mình ầm ĩ, làm bé phát sợ và bảo rằng không được xô đẩy con anh ta như thế . Thằng bé nhà mình vẫn thỉnh thoảng nô đùa ở đây và cảm thấy việc bị ngã hay bị xô đẩy (tất nhiên là do chạy quá đà chứ không phải cố ý đẩy) là việc bình thường trong chỗ vui chơi tập thể này . Lúc đó mình chạy ra và vừa nói rằng : lúc nãy con anh cũng xô đẩy con tôi, tôi có nói gì đâu . Thế là anh ta lớn tiếng mắng ý chính là con chị vừa có lỗi, để cho tôi dạy nó . Không hiểu việc làm của anh ta như thế có chấp nhận được không nhỉ ?
Em thì chưa gặp tình huống giống như mẹ Bin, nhưng có tình huống tương tự thế này: Có bác tương đối lớn tuổi nhìn thấy con mình nói rất to và tỏ vẻ doạ bé, mẹ cháu thẳng thắn nói: BÁc đừng doạ cháu như thế! Người đó hơi chựng lại và không nói nữa. Đành phải vậy thôi, mình cả nể thì con mình thiệt. Còn nếu em ở tình huốgn của mẹ Bin lúc đó chắc cũng hơi bực vì con mình bị quát nạt ầm ĩ nên cũng khó xử lắm. Nên bây giờ đang tưởng tượng là nếu mình ở hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm gì, ví dụ như yêu cầu bác kia bình tĩnh, hỏi chuyện hai đứa trẻ xem chuyện gì đã xảy ra, nếu đứa nào có lỗi thì yêu cầu xin lỗi bạn,.... Hic,...
Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự như của mẹ Bin rồi . Ngay tại sân chơi trong trường, nhưng lúc đó là con mình sai vì đẩy bạn trong lúc chơi . Bà của bạn đó xông vào mắng té tát con mình, nào là học lớp nào để mách cô, nào là bố mẹ đâu không dạy cháu à ?. Mình đứng cạnh đó có mấy mét mà chết lặng, chỉ biết trân trân đứng nhìn . Sau rồi bà đó quay lại, nhìn thấy mình thì hỏi "cô là mẹ nó à ?". Mình bảo "vâng" và không nói gì . Bà đó thấy vậy thì lại có vẻ thèn thẹn và nói "ừ, thì tôi cũng doạ nó vậy, cháu nhà tôi nó hiền lắm, toàn bị bạn bắt nạt ...". Nói thật, mình rất ác cảm với những người lớn, bênh con cháu kiểu như vậy . Theo mình ở những nơi công cộng, phải dạy con biết cách tự bảo vệ mình, tự xử lý các tình huống gặp phải . Nếu con mình không làm được thì tất nhiên phải can thiệp nhưng luôn phải nghĩ rằng bọn chúng là trẻ con . Không hành xử theo kiểu "người lớn xử lý nhau" như thế .
Đúng vậy. Chả là vì hôm trước cho con đi chơi, mình lại gặp phải tình huống tương tự. Người ta lại dạy bảo con mình và không cho bé cái quyền bào chữa hay thanh minh gì . Mình cũng khó chịu và nghĩ là khi đã cho trẻ con ra chỗ chung này chơi thì bố mẹ phải trông, nếu có vấn đề gì thì xem có bố mẹ trẻ con ở đó không, rồi góp ý với phụ huynh, chứ không nên mắng cháu té tát như vậy. Ngoài ra, cũng nên chấp nhận việc bị đẩy rồi bị ngã, hay bị xước...ở chỗ chơi tập thể là bình thường, ở đó cũng toàn các cháu bé chưa ý thức và lường trước được hành động của mình.
Có 1 lần 2 vợ chồng mình cho con trai ra công viên chơi, đang ngồi chơi ở bãi cỏ thì có 1 thằng nhỏ chơi ở gần đó, cũng cỡ cỡ con mình thôi, tự nhiên lao vào con trai mình cào cấu . 2 vợ chồng mình thấy mà phải ứng không kịp, chạy đến nơi, gỡ thằng nhỏ ra thì mặt con trai đã rớm máu vì vết cào rồi . Mình tức điên, nhìn quanh quẩn xem ba mẹ nó đâu, rồi mẹ nó cũng lững thững đi đến, chả nói chả rằng dắt con đi chỗ khác, không 1 lời . Mình tức thế không biết, không lẽ lại buông vài lời cho bõ ghét, nhưng rồi lại thôi, quay lại dỗ dành con mình vậy . Giá mà mẹ bé kia nói vài câu an ủi thì cũng đỡ biết mấy
Nhà tớ thì lại gặp trường hợp rất buồn cười, hôm đó cả nhà đi vào siêu thị chơi, gặp 1 gđ kia cũng mang theo 1 bé chạc tuổi Bông, mẹ bé đó cầm theo cả bát cháo và cứ đuổi theo con để nịnh cho ăn. Cô bé đó (chắc rất lười ăn) cứ chạy trốn, thế là bà mẹ chỉ vào Bông nhà tớ nói là: "Con nhìn bạn này xem, bạn hư quá nên bị bố mẹ không cho ăn cháo, chắc là hay đi chơi nắng (chắc nhìn con nhà tớ ngăm đen) nên bị phạt đấy, con không ăn nhanh là bạn ý ăn hết của con". Tớ và AX cứ đứng sững nhìn nhau, hóa ra Bông nhà tớ còn nhanh mồm hơn: "Cháu ăn xong lâu rồi, bố mẹ bảo ai ngoan ăn xong sớm thì bố mẹ cho đi siêu thị". Nhà kia bê cháo nhìn nhà tớ cười trừ rồi ... dắt con đi thẳng.
Còn mình thì cũng vừa gặp 1 chuyện tương tự mới đây cũng ở khu vui chơi của Intimex, cũng là tình huống tranh nhau ở cầu thang gỗ. Cu tí nhà mình nói thực là rất hiền và mình thấy rõ ràng là cậu bé kia đẩy và cả 2 đứa cùng ngã, nhưng cậu bé kia ngã trước vì cu L nhà mình bám chắc hơn, tất nhiên là rồi cháu cũng ngã theo. Vậy mà bà nội cậu bé chạy đến, ôm cháu lên nựng nịu bảo tại thằng kia nó đẩy cháu bà rồi quay sang mắng con mình. Mình chỉ nói 1 câu: "trẻ con mà bác". Vậy là bà í thôi không mắng con mình nhưng cứ nựng cháu là tại thằng bé kia nó làm đau cháu bà. Mình cũng thấy hơi khó chịu nhưng cũng cho qua bởi mình nghĩ họ làm vậy chỉ thêm hư cháu mà thôi. Và đúng là như thế, bởi vô tình hay cố để ý nhỉ, mình thấy cậu bé đó thường xuyên đành hanh, đẩy các trẻ khác cũng như rất làm nũng bà. Mình nghĩ rằng: cách xử sự của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của đứa trẻ sau này. Vậy nên mình cứ theo nguyên tắc đó để làm, từ đó giúp mình kiềm chế, bình tĩnh và đưa ra cách xử sự thích hợp hơn.
Trẻ con chơi với nhau thì chắn hẳn ko thể tránh khỏi va chạm rồi vì chúng đâu có ý thức như người lớn được. Nhưng đúng là nhiều khi do sự thiếu tế nhị của bố mẹ mà con trẻ hoc tập. mình cũng đồng ý với ý kiến của Canh cut xinh: cách sự xự của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của con trẻ. Hy vọng rằng những bố mẹ trên kia đọc được thì sẽ sử sự tốt hơn.
Thế thì khó xử rồi!!! Bé bạn đã học được cách nhẫn nhịn rồi đấy !!! Hãy xem đó là niềm vui để bù đắp . Không thể xảy ra tranh cãi giữa các phụ huynh được nhất là chỗ công cộng . An ủi và yêu thương cháu là cách tốt nhất!!! ------------------------------------------------------------- Dịch vụ massage tại nhà!!
Nếu là mình, mình sẽ nói giọng rõ ràng chậm rãi nhưng không cần quát nạt rằng "Anh chả có quyền gì dạy con tôi cả!" Sau đo dắt con đi chỗ khác. Nếu bạn đứng đó đôi co tiếp với ông kia thì bạn sẽ làm con bạn bị confused và chằng có gì hay ho để con mình chứng kiến. Hành động của ông bố này rõ ràng không cháp nhận đưọc. Có gì phải nói với phụ huynh chứ ông kia không có quyền làm như vậy vơi con trẻ. hành động của ông đó không những làm con bạn sợ hãi mát tự tin lần sau khi gạp ngưòi lớn mà cũng là một hành động rất xấu trước mạt con anh ta. Không phải lúc nào bênh vực con cũng hay, vô tình bảo vệ bé quá đáng đã làm cho bé không biếtcasch xử lý tình huống khi va chạm với thực tế.
Các bác ơi, nhưng mà em thấy có nhiều người cũng ích kỷ lắm, nhìn thấy trẻ chơi, con mình ẩy được con người ta thì cứ thờ ơ như không nhìn thấy, cũng chẳng có một lời nhắc nhở con mình. Cho nên cũng phải thông cảm cho các vị khác thấy cảnh trái mắt mà nặng lời thôi. Khi con mình bị đau thì mình mới xót. Em thì may có con gái nên chơi cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng đến những nơi công cộng em cũng ngứa mắt với những người ích kỷ lắm, mà máu em thì nóng, em mà nghĩ con em bị con người khác bắt nạt, mẹ nó cũng đồng tình thì em cho ăn bả luôn, khỏi nói nhiều.
nhưng các bác ơi cứ phải nói thì lần sau họ mới rút kinh nghiệm đc. VD như hôm trc em cho Bi và đứa cháu lên lăng xem dỏi gác lúc bắt đầu cử hành lễ hạ cợ thì mọi ng đứng vòng quanh bác nào đi xem rồi chắc là biết thế là em mới cho đứa cháu đứng lên đầu chỗ vạch vôi để xem vì còn bé mà thế là cái nhà đứng bên cạnh cứ đẩy cháu mình dịch ra để con bà đó đứng cho rộng rồi lại lấy cả ba lô chèn cháu mình nữa lúc đầu mình ko nói về sau thấy cháu bị xẹp vào một chỗ mới bực mình quá mới bảo chị ơi đẩy cháu vừa thôiđể cháu còn đứng xem đc với ng lớn thì đứng ra sau đây này thì bà ý kêu nóng nên cho con rộng một tý nghe thế bực quá em cho một trận luôn muốn rộng và mát thì dắt con về nhà cho mát còn chỗ công cộng thì phải chấp nhận nóng còn chỗ ng ta đứng trc rồi mà còn cứ tranh đúng là vừa ích kỷ vừa xấu tính thế là mọi ng xung quanh đồng ý bảo bà đó làm thế là ko đc thế là hai vc im tịt dắt con ra chỗ khạc đấy các bác xem những tình huống như thế ko nói thẳng ko đc.