Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Lôi báo chí ra phanh phui thôi, nếu thật như thế thì em không nói được điều gì cả, toàn tiêm ở đấy..............................................................
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Up cho mọi người chú ý. Đúng là k thể hiểu nổi bọn này là giống j nữa các mẹ cảnh giác nhé.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Nhiều mẹ lên tiếng để báo chí phanh phui ra địa chỉ này thôi, k biết bao nhiêu em bé bị tiêm thiếu mũi như thế. Thảo nào có nhiều trường hợp bé bị tiêm phòng rồi vẫn bị nhiễm bệnh. Đúng là xã hội bây giờ loạn thật rồi, ra đường là gặp cướp ngày cướp đêm. Mình thì k cho 2 con tiêm ở đây bao giờ, mình quen một chị y tá làm ở trên Quận DD nên toàn mời chị đến tiêm cho nên đảm bảo, tiền thuốc đắt hơn tí xíu cũng coi như tiền taxi.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Ngồi lót dép để hóng vụ này...................................................
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Úi, nghe chị nói mà em cũng giật mình. Cuối năm ngoái, em cũng ra đó tiêm phòng rubella. Vì sợ đau nên em ko dám nhìn vào mũi tiêm, toàn nhìn lên trần nhà thôi. Lúc đó em cũng đã có cảm giác là họ chọc vào và rút rất nhanh, xong em còn nghĩ thầm sao nhanh thế nhỉ, hay là họ chưa tiêm cho mình. Em cũng băn khoăn cái này mất mấy ngày, xong nghĩ chắc tiêm nhanh cho mình khỏi đau. Giờ chị nói e mới biết bọn nó lại có trò thất đức, gian dối thế.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Thật là thất đức vô lương tâm. Những kẻ làm điều ác, điều xấu nhất là với trẻ em cần phải bị trừng phạt. Lâu lắm rồi mình k cho con tiêm ở đó nữa, mà chuyển sang tiêm ở 35 Trần Bình, sạch sẽ hơn, đỡ đông đúc và thái độ của y tá ở đây cũng dễ chịu hơn. Đấy, đúng là mặt người dạ thú
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Đọc bài này điên quá, tức sôi máu. Bọn thất đức, vô nhân đạo. May mà tớ chưa đưa con đi tiêm ở đây bao giờ, toàn nhờ người về nhà tiêm thôi.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh cảnh giác nhé.......nhưng em toàn đưa con đi tiêm ở bv Hùng Vương (bv lớn chắc ko đến nổi nào đâu)
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh híc, khổ thân các cháu bé cứ tưởng đc tiêm rồi mà lại ko đc tiêm, để rồi vẫn mắc bệnh. Lương tâm con người để đâu rồi? Sao lại sống thất đức như thế được. Cám ơn chủ topic nha. Rất mong cơ quan chức năng biết đc vụ việc này để lấy lại công bằng cho các cháu.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Mình đi tiêm ở đấy còn bị nhầm thuốc,may mà chưa tiêm đấy,lúc đấy 2 dì cháu đã ôm nhau ngồi chờ tiêm rôi,hic...sau lần đó mình cạch luôn. Chả biết con mình đc tiêm thuốc gì cả,cứ giơ tay ra là tiêm...hic... Mình cho con ra phòng tiêm chủng của sở y tế HN ở phố Sơn tây đc tư vấn kỹ càng,trực ĐT tiếp chuyện nhẹ nhàng,thuốc được đưa tận tay,đc hướng dẫn kiểm tra vỏ thuốc,hạn sử dụng,tiêm cho con xong thì mang vỏ bao thuốc về...nên dù xa hơn mình cũng lặn lội cho con đi...
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Mình hay tiêm cho con ở 23 Nguyễn Viết Xuân, khi bế con vào tiêm thì họ thường hỏi lại là tiêm mũi gì, nộp bao nhiêu tiền.
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Nhà mình cũng giống mẹ này đây, tiêm ở đó từ bé đến giờ, không biết được mũi nào mũi nào không đây!? Nghé giờ được 2,5t rồi...
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Mình toàn cho tiêm ở Safpo, ko biết có vấn đề gì ko? Không ngờ lại có người thất đức như vậy
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh các mẹ share thông tin cho mọi ng nhé, trên fb đã có một số trường hợp ghi nhận có chuyện này xảy ra, cái bọn này phải để báo chí phanh phui thôi b-(
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Mình k thể tưởng tượng được 1 cơ sở tiêm phòng có thể nói là có uy tín tại HN mà lại xảy ra sự việc đáng lên án như vậy. Nhà mình 2 đứa con đều cho tiêm phòng tại cơ sở này. Thật đáng buồn...
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Nhà mình toàn gọi ng về tiêm chứ chưa cho ra ngoài, đáng sợ thật, đúng là lương tâm vứt cho chó ăn, bọn khốn nạn
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Mẹ nó ơi chia sẻ địa chỉ cụ thể đi để các mẹ còn biết, được chỗ tiêm như thế thì tốt qua y chứ
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh trời, cả năm nay em cho bé ra tiêm ở đây, đọc xong thấy sốc quá, làm thế nào để cơ quan chức năng vào cuộc phanh phui vụ này cho ra ngô ra khoai các mẹ nhỉ, bọn đểu cáng vô lương tâm, đời cha mẹ ăn mặn cẩn thận đời con khát nước (sorry các mẹ em bức xúc quá)
Ðề: Cảnh báo tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh Hic, may mình mới chỉ tiêm phòng lao ở đây cho mình chứ bé nhà mình tiêm ở VF lần nào tiêm xong bsi cũng nói 2 mẹ con đứng đó đi lại 15 phút để xem có phản ứng phụ gì không, đồng thời đưa lại cả vỏ thuốc và thông tin để nhà về theo dõi xem có vd gì không. Tiêm ở Việt pháp thì tiền thuốc là bằng ở ngoài, các mẹ chỉ mất thêm tiền phí khám hình như tầm 30$ --> cái này là rất tốt vì bsi phải ktra chắc chắn con bạn khỏe mạnh mới tiêm .