Chuẩn bị làm bố thế nào nhỉ ???

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi chichi1985, 16/6/2009.

  1. chichi1985

    chichi1985 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đang có một cuộc sống tự do, thoải mái. Bỗng một ngày được lên chức "Bố trẻ con". Không biết các quý ông đã chuẩn bị tinh thần và hành động thế nào nhỉ??? Cùng chia sẻ nào :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chichi1985
    Đang tải...


  2. thu1985

    thu1985 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    hi, làm bố trẻ con ah. Vui đây, nào cùng xét tới mối quan hệ giữa bố và con gái trước nhé . Người bố có nhiều ảnh hưởng đến con cái trong nhiều lĩnh vực, đó là điều lý giải một số cách ứng xử trong tương lai của đứa con được bảo vệ lúc còn bé bỏng.
    Phức cảm ngược là gì ?
     
  3. tubong

    tubong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hiiii, minh cung moi sinh em be.Lan dau tien chong minh be be lai de minh cho be bu ti, ve mat cua anh ay rat cang thang.Va nhung ngay sau do anh ay tham chi ko dam be con, chi ngoi ben canh va nhin con thoi. hinh nhu anh ay so se lam be dau.Minh ko biet het duoc cam xuc that su cua anh ay nhung minh biet anh ay rat hanh phuc.ai co the chia se cho minh biet cam giac cua nguoi lan dau duoc lam cha la the nao de minh co the hieu chong minh hon duoc ko?
     
  4. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    chắc chắn là phải cố gắng để giành nhiều thời gian ở nhà với con hơn rùi ...(ông xã nhà mình hay bận bịu nên mình chỉ yêu cầu vậy thôi..)
     
  5. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Thường là tiêu cực hay tích cực hả bác?


    Em thấy nếu là có con gái thì bố nên chủ động gần gũi, âu yếm con nhiều hơn, em đọc 1 bài báo có nói những bé gái được bố yêu thương, cưng chiều, sau này xác suất thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình cao hơn đấy. Còn với bé trai, chúng lại thích bố làm "bạn" với chúng hơn:D.
    Em chưa có con, nhưng nóng tính nên ông xã suốt ngày sợ sau em đánh con:p
     
  6. hpmania89

    hpmania89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Em thấy là nếu con gái mà được bố chiều í thì tính cách khoáng đạt, năng động và đáng yêu hơn..hì hì.. Còn con trai mà hay quấn mẹ thì sống tình cảm lắm ^^

    Hình như mình rát khoáng đạt, năng động , đáng iu hay sao í :D :D :D hí hí
     
  7. rauquaynon

    rauquaynon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ưm. Nói thế nào nhỉ. Nếu bạn là người thích trẻ con nhưng ngại và vụng về trong việc chăm sóc trẻ con thì nghe đây. cuộc sống của bạn chỉ bị ảnh hưởng vì vợ bận chăm con nên bỏ quên bạn. Bạn sẽ la cà nhiều hơn. vì có ở nhà cũng chẳng giúp gì được cho vợ. tiếng khóc oe oe của con có thể làm bạn khó chịu. "Tợp" vài vại cho đỡ đau đầu.
    Nếu bạn là người cha biết chia sẻ với vợ và khéo léo một chút (như tôi chẳng hạn) thì nhiều vấn đề phải nghĩ đấy. bạn đừng ngạc nhiên khi có lúc bạn phải pha sữa cho con bạn. hay đang đêm phải thay quần cho con ( vợ bạn chăm con và có khi thức cho bú nên rất mệt). Thi thoảng ( với tôi là thường xuyên) bạn bị vợ sai vặt ( bạn trở thành chân "điếu đóm" từ khi nào không hay). ấy là chưa kể có khi bạn còn phải "hát ru" cho con ngủ nữa ấy chứ.
    Nói chung là rất mệt, rất đau đầu. nhưng bù lại , con bạn là tất cả đối với bạn.
    Cả ngày làm việc mệt nhọc, về nhìn thấy con cười thôi là mọi mệt nhọc tiêu tan. không tin àh. bạn cứ chờ xem.
     
  8. shoptretho

    shoptretho Banned

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chuẩn bị làm bố

    Ông xã nhà mình thì tuyên bố là mỗi ngày giành cho con 6 phút thôi. Mặc dù mình biết ông rất yêu con nhưng do công việc bận rộn, thời gian ít ỏi. Nói chung tìm được một ông bố vừa chăm chút cho gia đình vừa chăm chỉ trong công việc là khó lắm đấy
     
  9. me be bin

    me be bin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    hehe . Đứng cửa phòng đẻ đợi sản phẩm của mình.
     
  10. lovehappy

    lovehappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày lên chức bố là 1 ngày trọng đại. Ngày đó ta thấy mình có trách nhiệm hơn đối với gia đình, ta hiểu được hơn sự hy sinh của cha mẹ mình... Ta chuẩn bị tinh thần theo mỗi đêm nằm lắng nghe con đạp chân trong bụng mẹ...
     
  11. bobim1

    bobim1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    làm bố trẻ con à . sốc , sốc lắm , đang được vợ chiều chăm sóc từng ly tưng tí , có thằng cu rồi thì bị cho ra rìa . suốt ngày pha sũa ru con ngủ và nghe thằng cu nó gắt ngủ .hic ,thời hoàng kim qua đi từ đó .ngày xưa mà nghĩ đến hút mũi người khác bằng mồm thì ăc ặc.Giờ thì quen rồi không tìm thấy cái hút mũi thì hút bằng mồm cho con dễ thở vô tư . ông anh chưa vợ nhìn thấy lắc đầu lè lưỡi.sốc.Mọi chuyện rồi sẽ qua và sẽ quen thành quả thi rất tuyệt vời .
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2009
  12. mẹ Bảo Khánh

    mẹ Bảo Khánh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Minh thay phuc ong bo rauquaynon day! Chong minh ban ron, minh co the ko hieu het cam giac cua anh khi anh la nguoi dau tien don con tu phong sinh ra the nao nhung minh biet chac anh ay hanh phuc. Minh tin chac chan ban cung the, khi lan dau tien ban co the be mot em be nho xiu tren doi tay cua minh, khi lan dau tien ban thay ta thanh cong cho con, khi lan dau tien thuc day ben canh minh co mot sinh linh be nho rat gan ket voi minh va ngan ra sao giong minh the, khi lan dau tien ban ru duoc con ngu, do duoc con khoc, khi lan dau tien ban tay nho xiu om vao nguoi ban, khi lan dau tien ban di lam ve va thay nu cuoi trong veo cua con don minh.... con nhiêu dieu hanh phuc lam ban a! Minh cam nhan duoc nhung dieu do tu ong xa nha minh day!Chuc ban se la mot ong bo tuyet voi!
     
  13. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì phát khóc, khóc thật sự khi được báo tin vợ đẻ con gái 3,2 kg - hạnh phúc ngập tràn. Vợ thì vẫn lâng lâng trên mây vì ảnh hưởng của gây tê tủy sống, thuốc giảm đau. Cầm tay vợ, thầm cảm ơn và thật sung sướng khi được làm bố. Lúng túng, xấu hổ khi phải sang bên khoa Sơ sinh xin sữa cho con ( còn ai làm thay mình được), thế là 11 giờ đêm sang bên đó , gõ cửa xin sữa được 2 lần, khi về phòng rồi lại xin sữa của các mẹ bên cạnh (vợ đau không dậy được, đã làm gì có sữa, một mình chăm vợ, mẹ vợ già, tay run vì bị packingson nên cũng không dám nhờ nhiều). Thôi, ngượng cứ xin liều, con thì khóc thèm sữa mà, nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua mọi cảm giác, hình ảnh trong phòng toàn người mới đẻ xin sữa, pha sữa cho con, nhìn con bú sữa mà vui, hết mệt. May mà vợ nằm có 4 hôm rồi về nhà. Cạch không dám bước vào phòng đẻ lần 3 vì vợ mình chỉ đẻ 2 lần mà. Nhưng cảm giác đầu tiên được làm bố: tuyệt vời trên cả tuyệt vời, hạnh phúc trên cả hạnh phúc.
     
    toanxxxxTô-Mô-Ê thích.
  14. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ui cha hôm nay mới thấy có topic này, đọc chia sẻ cảm giác lần đầu tiên được làm bố của mọi người làm mình nhớ thời hoàng kim đó quá.
    Kún nhà mình hồi đó sinh ở Nhật, vợ đau đẻ 2 ngày mới sinh được, mất ăn mất ngủ vì cứ tưởng là phụ nữ đau đẻ mà không taxi nhanh đến viện là đẻ giữa đường thì tèo. Tuần đầu tiên vợ và con được nằm viện, mọi việc chăm sóc bé và mẹ đều do viện làm cho, cuộc sống của bố như trên thiên đường: hàng ngày bố chỉ có việc vào nhìn mẹ và con rồi về nhà ngủ 1 mình trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Ngày thứ 7 thì bị cho ra viện, 2 vc và bé bước vào thang máy gặp 1 bà cụ nhìn 2 vợ chồng trẻ ngập đầy hạnh phúc và buông luôn câu cảnh báo "kore karane" nghĩa là "bắt đầu từ hôm nay nhé!" Lúc đó chả hiểu bà cụ nói thế có ý gì, rồi sau 1 đêm về nhà mới hiểu ý cụ.
    Đêm đầu tiên cả 2 vc mất ngủ vì bé khóc, bố trẻ thì vốn tính khó ngủ nên càng mệt mỏi. Rồi sau dần một vài tuần cũng quen đi, và hạnh phúc ngày một đầy ắp khi con biết cười biết giao tiếp với bố mỗi buổi sáng trước khi bố đi làm. Chắc bà cụ kia cũng thấm hiểu thế nào là cuộc sống với con thơ sau 1 tuần được chăm sóc ở bệnh viện.
    Đúng là sau khi có con thì người ta mới hiểu được cái từ 'Life' kia nó hay ho đến thế. Life-là sự sống, sự sinh sản và duy trì nòi giống như một bản tính thiên bẩm của tạo hóa; Life-còn là cuộc sống, cuộc sống của mỗi người đàn ông thật hạnh phúc và đủ đầy chín chắn khi được làm bố. Con là cuộc sống của bố, You're my Life.
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2009
  15. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn sướng đấy, vợ tôi bị tắc sữa hút bằng bình không được bắt mình....Trời ơi, sau khi ....mình nôn mấy lần, vừa cảm giác sợ, cảm giác ghê mùi sữa, vừa cảm giác đau rát lưỡi vì phải mút mạnh tất cả hỗn độn trong cảm giác của mình. Sao lại có kiểu tắc quái lạ thế chứ :( , làm mình ăn cơm không ngon gần tuần
     
  16. MaiQuyBao

    MaiQuyBao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hay, đồng ý với anh :p Mình cũng là 1 người bố như anh
     
  17. MaiQuyBao

    MaiQuyBao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Tuyệt nhỉ, đọc bài viết các anh thấy hạnh phúc hiện rõ nhỉ, tháng 2 năm sau vợ mình mới sinh, mong đợi tới lúc đó quá :)
     
  18. toanxxxx

    toanxxxx Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    he he, em muốn có cái cảm giác của anh quá

    2 tuần nữa là mập của em sẽ cho ra đời thêm 1 tiểu mập nữa, hi vọng em cũng có cái cảm giác của anh, sốt ruột quá bác ơi
     

Chia sẻ trang này