Phim 3 chàng ngự lâm chỉ được có thằng bé là buồn cười còn mấy nhân vật khác thì bình thường thôi. Đúng là cuộc chiến mỹ nhân hay hơn nhiều. Nói cái này nhé, không hiểu sao phim nào có nhân vật chính đẹp đẹp chút là mình cảm thấy phim đó hay à: như chạng vạng nè có anh ma cà rồng xinh quá trời
lần này thì chúng mình có điểm chung nhé, tớ chết đứ đừ anh Edward cullen ý, anh ý đẹp nhờ mẹ nó nhờ. Đẹp chết thôi . Tớ từng để ava anh ý, chồng tớ ghen ngược ghen xuôi :razz:
Hihi, lần này có điểm chung rồi nhé. Em chỉ tiếc là trong phim anh Edward làm mặt trắng quá đâm ra mất đi 1 phần sự đẹp trai của anh. Hôm nào có phim nào hay chia sẻ với mẹ nhé.
Uầy thế mà em lại thích thế đấy, trông thế mới ra chất vampire chứ. Xem đến đoạn anh ý toả sáng như kim cương ý, thích mê đi dc
EM cũng thích mấy anh chàng đẹp trai, nhưng cứ đẹp kiểu sến như bi zên thì em ko thích, hehe, em thích a chàng da đen đóng trong phim I am Legend ý, hehe, nhìn mặt phải cá tính như thía cơ.
2 phim đều hài như nhau. EM cũng thích 3 chàng ngự lâm lắm, hehe, xem buồn cười nhất là đoạn sáng nụ dây mấy chàng phát hiện ra có con Hổ trong buồng tắm và bất nghờ biết mình đã cưới vợ đêm hôm trc. Còn phim Cuộc chiến Mỹ Nhân em thích đoạn mà CTD với bạn dùng nam nhân kế, cuối cùng bị PBB phát hiện ra, hihi. Em thích nhất phim "Triệu Phú Ổ CHuột" và phim "LOve in the afternoon" nhất. Xem đi xem lại nhiều lần vẫn thích, hihi/
mẹ nó ơi đấy là guyn sờ mít mẹ nó ạ, tớ lại chả thích anh đấy. Bi dên mà mẹ nó lại chê là sến á? hơi bị manly đới.