Tâm sự với các chị, hiện tại em đang đi làm về lĩnh vực bảo hiểm cho 1 tập đoàn khá là lớn. Cơ hội thăng chức thì có nhưng mà vấn đề bằng cấp thì hơi lo lắng. Em chỉ có mỗi bằng đại học, mà muốn lên chức thì phải cạnh tranh với các đối thủ khác có bằng cao hơn MBA, thạc sĩ quốc tế...., quan hệ giao tiếp thì có nhưng mà ko có bằng thạc sĩ thì chẳng ai dám nhấc em lên Chồng con thì bộn bề, em cũng muốn lên chức, vậy em nên chọn gì đây, học tiếp hay là dừng, lên chức hay chỉ làm công ăn lương. Hơi suy sụp nhưng mong các chị tư vấn
Ðề: Băn khoăn Học hành và gia đình ? em nghĩ là nên học tiếp chị ạ. Nếu cháu nhà chị đi học rồi thì mình có thể thu xếp thời gian được. Trước sau gì cũng phải học lên thôi chứ bằng thạc sĩ bây giờ gần như là phổ cập ấy chứ. Càng để lâu, càng nhiều tuổi lại càng lười học. Lúc ấy đi học mới vất vả.
Ðề: Băn khoăn Học hành và gia đình ? cái này cũng khó chả biết khuyên chị thế nào vì ở đời được cái này mất cái kia chị ạ,chả có cái gì là hoàn hảo cả.Chị học lên đến đâu chăng nữa rồi thì gia đình và con cái luôn phải là số một chị ạ.........Chúc chi vui và có một sự lựa chọn sáng suốt.