Nhân đọc bài Doanh nghiệp bánh Thu Hương gây ô nhiễm môi trường, tớ mới nhớ ra vụ cho con gái ăn Caramen của Thu huong trong tuần trước. Thứ tư, tuần trước, mình qua 263 Giảng võ (CH bánh Thu hương ) mua cho con gái một bịch Caramen, vì đóng sẵn trong túi nên chẳng để ý gì nhiều, về nhà cũng vô tư để bà cho con ăn như mọi lần trước. Trời, tối con bị đi ngoài luôn, cũng chẳng nghĩ là do Caramen vì vẫn cho con ăn thường xuyên, chỉ nghĩ do mình cho ăn gì khác dạ bị lạnh bụng, Hôm sau, thứ năm nhé, lại lấy Caramen cho con ăn típ, thì nước lõng bõng, xúc ăn thử có biểu hiện chua, mà mình để tủ lạnh giữ gìn như mọi khi, tìm hạn sử dụng mới tá hỏa- không có, chỉ ghi chung chung sử dụng trong 3 ngày. Vậy,Thủ phạm tiêu chẩy của con gái chắc chắn là em Caramen Thu Hương. Mình mua nhưng chẳng thấy bà bán hàng xé hóa đơn thanh toán, nên cũng chẳng thể đôi co gì. Nhưng nghĩ lại thì thấy mình dại, đồ thực phẩm mua cho con mà chẳng thấy ghi hạn sử dụng cũng cứ khuân về để con bị khổ lây. Mình khuyên các mẹ tránh em Carramem Thu Hương ra nhé. Đôi dòng viết vội gửi các mẹ thế thôi ah. Mod để tớ vài ngày vì sức khỏe con em chúng ta........
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. ôi, ko biết chứ tớ hay mua bánh ngọt của thu hương hic hic, nhưng chả bao giờ để ý hạn cả, cứ chỉ miếng nào là họ gắp cho thui....
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. Mình cũng mua bánh pía một lần ở Thu Hương - Phan Đình Phùng, về mở ra thì mốc hết sạch, mặc dù lúc mua đã xem hạn rất kỹ, vẫn còn hạn xa Từ đó cạch Thu Hương luôn.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. hxhxhhx, mấy cái đồ ăn này sợ thật đấy, nếu mẹ có thời gian thì làm ù cho con ăn cho an toàn, hôm trước mình ăn bánh ngọt cũng bị đau bụng đấy, hxhxhxhxxhxhhx
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. e cũng cạch nhà này gần 2 năm rồi ạ, lần đấy e mua pho mát nhưng khi về mở ra, trời ơi e k thể tưởng tưởng nổi cái mùi thối của nó, còn lấm tấm mốc nữa, e mang thì có người thanh toán nói là kiểu phomats nó thế, (thế thì e chịu rồi), thế là e vứt đi luôn bực k chịu dc. em k tin là lại có kiểu phomat mùi thối như thế mà rõ ràng có nấm mốc. mất toi hơn 100k, thế là từ đấy e k vào đấy nữa mà e thấy bánh ga to mấy năm trước ở phan đình phùng còn ngon chứ chuyển về phố huế, đợt e mua, bánh chẩy nước, bánh càng ngày càng chán
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. Ui, Thu Hương cũng thế này sao, tớ rất hay mua bánh Thu Hương, các loại bánh mỳ, đến Trung Thu thì chen chân mua bánh TT, cũng chưa gặp chuyện như thế này bao giờ, chết dở nhỉ
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. tớ 1 lần mua pateso để ăn sáng ở Thu Hương phố Huế bị ăn fai bánh thiu hic hic hôm sau ra hỏi mới bit các em này chỉ để bánh trên tủ/kệ, bánh làm từ tối hôm trước mà ko có biện pháp bảo quản gì haizz trời nóng thế này người ko quat, điều hòa còn ươn nữa là cái bánh nhân thịt như thế. từ đó tớ cũng ít ăn bánh này hơn ạ
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. Lần trước sinh nhật Sếp. Hí hửng như mọi lần mua bánh của Thu Hương Phố Huế ăn ngon. Lần này về huhu bánh cũ, ăn vừa cứng vừa có vị gì đó rất khác. Mà khi đặt đã cẩn thận dặn đi dặn lại mang bánh mới cho mình rồi. Từ đó mình cạch không mua bánh của Thu Hương nữa.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. dạo này khủng hoảng các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống cũng đang tự làm mất thương hiệu của mình,
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. ngày xưa e thấy bánh của Thu Hương ngon lém, lâu lâu ko ăn, h đọc đc topic này chắc tự làm, hì hụi tí vậy, bánh xấu nhưng mà được cái đảm bảo
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. Ngày trước em ăn bánh Thu Hương thấy ngon còn bg thì chán lắm, bánh khô ăn chẳng ngon gì cả.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. úi dà, tớ thì một lần ăn bánh ruồi nhà này rồi, ăn rất hăm hở đến đoạn đen đen tưởng hạt nho, may là bình tĩnh xem xét lại, hóa ra 1 em ruồi chình ình. mang ra đổi ngay được cái bánh khác ăn tiếp ạ.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. Sợ quá nhỉ? hôm trước tớ đang định rẽ vào CH thu hương đối diện triển lãm giảng võ mua caramen về cho con ăn, may quá không thì khổ
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. trước tớ cũng hay mua của TH lắm, hồi còn cửa hàng cũ ở PĐP cơ, mới mở 1 cái ở GV, ngay gần nhà mà chẳng muốn mua nữa, vị bánh ko ngon như hồi trc(chắc tại làm....công nghiệp hơn hii), giờ tớ chỉ hay ăn ở Poem Láng Hạ thui vì kem họ làm ăn mát mà ko bị đầy nếu ăn nhiều, ku nhà tớ 1,5 tuổi mà chỉ ăn ở đó, mua chỗ khác ku bít ngay hii
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. em cũng k thích, từ hồi con bạn em làm ở tiệm bánh ngọt Pháp: Anh Hòa, nó bảo ở đó bánh làm trong ngày mà khong bán hêt là bị bắt vứt đi hết, vì sang hôm sau sẽ không được ngon và khong đảm bảo nữa. Cũng ăn thử thành ra thích luôn, em giờ toàn an caramen voi bánh kem ỏ đó thôi, k đi hàng khác nữa. Các mẹ thử xem. Đợt trung thu mua bánh biếu bố mẹ chồng, được khen mãi đấy.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. hị hị, giờ tốt nhất là mua đồ về lọ mọ tự làm mà ăn. Chứ chả biết tin bác nào bây giờ.
Ðề: Cảnh báo các mẹ về Caramen Thu Hương. ui may mình chưa mua đồ của cửa hàng bánh Thu Hương bao giờ.