Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongxu2012, 26/5/2012.

  1. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    chưa lấy chồng thì cứ hưởng thụ tinh thần tự do là hạnh phúc đi e ạ...
     
    Đang tải...


  2. chuotlylac_54

    chuotlylac_54 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Stress lắm, ngừi ta bào cách tốt nhất là đi làm lại. Gặp chồng biết điều thì còn đỡ, chứ chồng mà lúc con còn nhỏ thì bắt ở nhà chăm con, con lớn tí thì quay ra kêu vợ ở nhà ăn bám thì mệt. Ở nhà còn vất vả trăm ngàn lần đi làm mà ko dc ghi nhận. Nói chung ở nhà tinh thần bí bách, cảm giác ko kiếm ra tiền nó cứ làm mình mệt mỏi rồi suy diễn lung tung. Cho nên tốt nhất là đi làm lại, cho dù kiếm dc bao nhiêu thì bao, nhưng cái chính là mình cảm thấy có giá trị.
     
  3. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    đi làm là tốt nhất,được giao lưu bạn bè,người sẽ vui vẻ hẳn lên.
     
  4. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình khâm phục các bạn ở nhà trông con quá. Mình đi làm lương được 1,5tr. Gửi con 2,5 triệu để đi làm nhưng mình vẫn đi, ko ở nhà. Mình sợ ở nhà trông con lắm. Chồng cứ bảo đi làm thế làm làm gì ở nhà trông con. Mình ko đồng ý. Bây giờ lương ko đủ ăn sáng, xăng xe đi làm nhưng mình vẫn vui. Mình hiểu cảm giác ở nhà quá rồi vì cũng có thời gian nghỉ sinh ở nhà mình sợ lắm. Điên mất.
     
  5. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    mình thì con đang nhỏ,ông bà ở xa,nhưng thỉnh thoảng vẫn vác con đi làm với chồng nhưng k đc làm theo công việc mà mình đã học,giờ đang tập tành kinh doanh đây,các mẹ qua ủng hộ em nhé.
     
  6. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,722
    Đã được thích:
    1,560
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Nhiều người cũng đâu có làm công việc mình học, quan trọng mình tìm dc niềm vui trong cuộc sống, kinh doanh online cũng thích lắm bạn ah.
     
  7. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Ko đi làm ở nhà chăm con mà ko có việc gì làm thêm cho đỡ buồn thì stress lắm ạ.
     
  8. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    dạo này nhà vắng vẻ quá.mình bận kinh doanh nhỏ nên k vào quét nhà đc.tâm trạng có vẻ như thoải mái hơn
     
  9. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Hóa ra nhà mình đông vui ghê, có ko ít tên mình từng thấy ko ít lần trên diễn đàn rồi.
    Xin chào cả nhà nhé! Mình nhiều khi thấy street vì cứ phải ở nhà thế này. Nhưng lại phải tự động viên, vì con yêu, cố lên!

    À mà mời mọi người vào buôn chuyện về bói toán với mình cho vui nào:

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/596712-Những-câu-chuyện-bói-toán-đã-biết

     
    Sửa lần cuối: 20/6/2012
  10. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Hic mình cũng từng phải ở nhà 17t để chăm con đây, mình thấy bình thường hihi, cố chăm cho con khỏa mẹ nó ah
     
  11. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Tớ ở nhà đến giờ gần 2 năm rưỡi rồi.
     
  12. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    mình mới ở nhà 6 tháng mà thấy mệt quá.may mà có máy vi tính ở nhà mà online đấy
     
  13. kutun2609

    kutun2609 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Các bạn và các chị ơi,
    Em cũng là dân sư phạm ra đây, vừa ra trường, đi dạy được 1 năm thì chửa rồi đẻ, và bây giwof thì "mất dạy" luôn rồi, nhưng em vượt qua được 2 năm ở nhà trông con hầu hạ cả gia đình, đó là vì, em chấp nhận đi dạy thêm theo kiểu gia sư ấy, em cứ ra khỏi nhà là em sướng, những hôm đầu, em chỉ tập trung đi dạy với mục đích kiếm chút tiền tiêu vặt khỏi ngửa tay xin chồng. Sau đó, em thấy, nếu mình dạy tốt thì học sinh cũng lên tay, qua đó, thương hiệu của mình cũng khá nổi, thế là em tập trung đầu tư thời gian xem laọi kiến thức, rồi luyện dạy cho học sinh. Bước đầu vất vả lắm, vì phải soạn lại bộ giáo án giảng bài sao cho hiệu quả với mọi trình độ.... đại khái thế, bây giờ, dù không có lịch dạy em cũng lao ra ngoài đường, đi làm đẹp, đi chơi, đi xem film, chẳng thiếu thứ gì là em ko tham gia, không kiếm dc nhiều tiền nhưng lại không bịmang tiếng là ăn bám, chồng em cũng khó chịu, nhưng rồi cũng quen. cũng lục đục vài tháng, áp lực lắm, vì mỗi buổi dạy có 50k thui mà... nhưng rồi vượt qua được hết. bây giwof, em thấy cuộc sống thế lại vui!!!!
    Vậy mọi người cố gắng tìm cách mà vượt qua nhá.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  14. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,722
    Đã được thích:
    1,560
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Đúng là k có máy tính thì buồn lắm, hôm nào mất điện ui k có j buồn hơn
     
    bongxu2012 thích bài này.
  15. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Dạo này chủ nhà bận,nhà vắng vẻ quá nhỉ,hôm nay vào quét nhà đây.........
     
  16. titen

    titen Hội Rồng76, già và xìtin

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Làm thêm 1 dòng chữ ký nữa buôn nước mắm Thanh Hương đê (bọn bạn chị nó cứ bảo đó là hãng nước mắm của chị, chúng gọi chị là mắm, một phần vì thời học sinh chị gầy như con mắm, tên lại trùng với tên nước mắm, hehe). Chị đăng ký làm đầu cầu Hà Nội nhé. Quê mình nhiều đặc sản mà.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  17. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    hihi....nhà e cũng gần nước mắm thanh hương đóa..nhà e cũng ăn riết à....hihi
     
  18. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    CHo em tham gia topic này các chị nhé.
    Chúc các chị em ở nhà vẫn vui vẫn yêu đời phơi phới,
     
    bongxu2012 thích bài này.
  19. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    rất hân hạnh...hhi....bây giờ chị e ta cùng cố gắng nhé......................
     
  20. yeuhamnhat

    yeuhamnhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    em cũng đang ở nhà đây, mới lấy chồng xong, chưa có con, đang tính đẻ xong mới đi làm nhưng mà cũng thấy chán quá rồi các mẹ ạ, đi xin việc thì ngta lại y/c ổn định con cái, haizzz, các mẹ có gì làm thêm thì cho em làm với
     
    bongxu2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này