Tình hình là em mới từ Sài Gòn ra Hà Nội. Bạn bè em ở trong đó khuyến cáo nhiều lắm, nên em cũng rất sợ. Nhưng sau 1 tháng sống ở Hà Nội em rất khoái style "trà chanh chém gió" ở ngoài này. Ở trong Nam thì bọn em hay gọi là đi cà phê vỉ hè tán dóc. hihi.... Đúng là có rất nhiều kiến thức xã hội trong những buổi ngồi chơi thế này, vừa giảm được strees vừa dễ dàng hòa nhập hơn với môi trường sống mới.
Ðề: Chém Gió. Hic mình không biết bạn ở đâu nhưng đi qua Ngã Tư Sở còn bị lôi kéo vào cơ hic mình không thích vậy tẹo nào
Ðề: Chém Gió. Mình chưa có cơ hội trà chanh chém gió, ở trong Nam toàn kiểu cuối tuần mát mẻ lại lê lết ngồi bệt chém gió thôi )
Ðề: Chém Gió. Ở SG em bắt đầu thấy lác đác vài điểm các em sinh viên bán trà chanh, bắc ghế ngoài đường kiểu như HN rồi đấy ạh.
Ðề: Chém Gió. Từ ngày lấy chồng rồi con cái... chẳng có dịp nào ngồi chém gió với bạn bè nữa . Thấy cuộc sống của bản thân nhạt nghê!. Muốn thay đổi quá...
Ðề: Chém Gió. Hôm trước em có đi ngang đường trần hưng đạo quận 1 hay đoạn quận 5 gì đó có quán "trà chanh chém gió" nhìn bài bản lắm. Em chưa thử nên không biết hương vị có giống ngoài Bắc không.
Ðề: Re: Chém Gió. Nhu cầu càng cao thì càng nhiều quán mọc lên bạn ạ. Không có nhu cầu thì mọc lên cũng không được. Hì