Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Uhm bé nhà em nó lười uống lắm chị ah, phải tìm đủ cách cho bé uống , xót con sợ nó còi hic
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Hiiiiii cái đó là tình hình chung của các bé chị ơi, mình không thể làm theo phương pháp của cô được đâu, có vẻ như" bụt nhà không thiêng" chị ạh
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Đừng quá e ngại đổi sữa khi cần thiết: như với trẻ lớn, khi bú sữa bị tiêu chảy hay táo bón thường xuyên, phân xấu, bú quá ít, không lên cân…, chỉ cần chọn một loại sữa phù hợp tuổi, nhãn hiệu tin cậy, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả phù hợp với kinh tế gia đình. Sau đó cho bé uống thử, theo dõi tiêu hoá hấp thu và sự phát triển của bé để xác định sự phù hợp
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Với những đứa lười uống sữa thì chỉ có cách dụ dỗ thôi, chả làm thế nào được. Bé nhà mình hơn 3 tuổi rồi mà mỗi lần uống sữa đều phải hò hét mãi.
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Chết cười với cái avatar của mẹ nhá. Đồng ý là dụ dỗ con, mà lắm lúc cũng điên mẹ ah, mình có chị bạn không chăm bẵm con như mình đâu, cứ thả con chơi rong vậy đó, mà tới giờ ăn, giờ bú là nó làm ực ực, thấy phát mê
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Tớ có kinh nghiệm thế này, nhưng chỉ áp dụng được cho các bé dưới 1 tuổi thôi bạn ạ.Lúc nhỏ, bé nhà mình cũng lười uống sữa lắm, sau mình mới tìm ra nguyên nhân thế này: K phải cứ sữa đắt tiền là con thích đâu, lúc đầu tớ cho bé uống maji của Nhật, rồi aptamim các loại sữa ngoại k ăn thua tớ lại đổi về friso gold vẫn phải xúc tường thìa, mà đổ ra ngoài nhiều hơn vào miệng con. Hôm đấy nhà tớ hết sữa, tớ bảo chồng mua, chồng mình mua nhầm friso thường lại quá giờ uống sữa hơn 1 tiếng đồng hồ nữa (vì chồng đi tiếp khách về muộn). Mình pha sữa xong, con mình cầm cả bình nằm ngửa ra mút 1 hơi. Hì! K biết là do sữa rẻ tiền k ngán hay do đói quá nên từ đó con mình toàn tự mút bình sữa. Đến giờ, trộm vía con gần 3 tuổi rồi vẫn thích uống sữa lắm, cứ uống xong lại "mẹ ơi pha thêm", sữa nào con cũng uống, k kén như hồi bé nữa. Hồi bé cháu cũng còi giờ trộm vía con khá hơn nhiều lắm. Đấy kinh nghiệm của mình đấy, mẹ nó xem xem có phải do sữa k? Với cả cho con đói đói 1 tí có lẽ con sẽ uống đấy. Chúc mẹ thành công
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ ha ha. tức là cho bé đói 1 tí ah chị, nhưng mình chỉ áp dụng được 1 lần chứ mấy, lần sau bé lại quen giờ rồi còn đâu
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Mình cũng nghĩ như mẹ nó nè, để nó đói tí là là nó bú ực ực đó chứ cứ chăm bẫm quá nó lại lười, mà đúng là tùy khẩu vị của nó hay sao ah nha, nên nếu mẹ nào đang có hoàn cảnh bé nhà lười bú thì nên đổi sữa thử coi sao nha!em nghiệm ra từ bé nhà em là vậy đó cả nhà ah!
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ úi zời bé nhà em đây. mỗi lần uống sữa như cực hình. hôm thì nó đòi th true milk, hôm thì đòi sữa con bò (vinamilk ý), hôm thì nó đòi fami. mới 3t thôi đấy nhé. dụ nó uống sữa thôi mà mỏi cả mồm.
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Haaaaa một bí quyết nữa đây, bé nhà em lười bú sữa kinh khủng, sưu tầm ngay, cảm ơn các mẹ nha!
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ bé nhà e 17 tháng mà dụ dỗ mãi mới hết cốc sữa, hôm thì bảo con ko uống mẹ đưa cho ông uống hết thì lại uống. Mỗi hôm 1 kiểu dọa, sau này đầu mẹ toàn chứa những cái dọa con thôi
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Đọc topic này mới thấy nhiều mẹ có hoàn cảnh giống mình, an ủi phần nào, chứ chưa biết topic này hôm nào cho con uống sữa cũng buồn giống như tự kỷ luôn ](*,)
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Ý mình là bé đã lười uống sữa thì đừng cho bé uống lúc đang ngang, bé sẽ k uống đâu. Khi bé đói bạn cho bình sữa vào bé sẽ mút, bón thìa mình thấy mệt mà mất thời gian lắm - hì, tất nhiên là khi con còn nhỏ chứ lúc lớn, biết nhiều rồi thì khó thật.
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Em cũng thấy là đút từng muỗng thì thật là khổ mẹ nó ah, nản gì đâu luôn nhưng giờ nó không chịu bú thì cũng đành chịu khó vậy ](*,)
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Ngày trước, lúc bé nhà mình khoảng 10 tháng ấy. Mỗi lần lấy thìa bón sữa cho con, sao mình thấy khổ thế. Nó có ngồi im đâu, quay đi quay lại, đổ ra ngoài, đổ ra áo. Điên quá! Mình quát con, có lúc còn phát vào đít, nó khóc lại trớ hết. Mệt thật. Sau này, khi tập con tự mút bình được mình thấy nhàn bao nhiêu, ngày trước gần tiếng đồng hồ cho 200ml sữa. Như mẹ nó thì mệt thật, nhiều khi k tập được cho con cũng phải chịu, k lẽ cho con nhịn à. Hì
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ đấy là tùy từng đữa, như con e tập cho nó mút, nó có mút đâu nó lại cắn tan cái đầu ti giả ra ý. Bây h đổ thì thì hết 15p 200ml rồi, trộm vía mấy hôm nay ăn bù cho đợt ốm vừa rồi. Cho nó ăn e phải nghĩ ra đủ trò, thì đút thìa nào hết thìa ý luôn, chứ còn trông chờ nó ngồi yên thì lấu lắm Nhưng đc cái buổi tối thì ăn rất nhanh để còn đi ngủ, nên tối e cũng nhàn hơn
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Mình cũng không ngại đổi sữa cho con, nếu thấy sữa mới thích hợp với con và hợp túi tiền thì mình đổi thôi ah. Hôm trước lúc đổi sang Enfa A+ bé cũng hấp thu tốt, không bị táo bón, nên mọi người không phải lo đâu. Thay sữa mới cũng thấy bé thích uống hơn, ko biết do mùi vị, hay do ngán cái cũ, thích cái mới nữa
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Nhà em cũng cho bé uống Enfa A+ vì nó chứa hàm lượng đúng DHA mà Bun cần. Với lại em thấy đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ khi được bổ sung đúng hàm lượng DHA, ARA sẽ cải thiện được chỉ số MDI (chỉ số phát triển trí tuệ) và tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ phát triển dị ứng. Cái này là em lượm lặt thôi ah nha...
Ðề: Uống sữa đi cho mẹ nhờ Em đang bầu 6 tháng, mà nhìn các mẹ cho con uống sữa cứ pải gọi là ướt nhẹp 2 cái khăn 2 bên, đến khổ, sợ thật đấy!