Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhớ hồi tớ bầu, toàn bị mất ngủ đêm, ông ý đang ngủ lại gọi dây " anh ơi, dậy tâm sự với e, e không ngủ được, thế là lại dậy 2 vợ chồng tâm sự' he he Còn bây h nhá, gọi ông ý dậy, ông ý lầu bầu " cho anh ngủ tí đi" Vừa thấy nhắn tin " Vợ yêu ơi, anh bị cảm cúm rồi hay sao ý, ng mệt mỏi với chảy nước mũi rồi", đấy lại thấy làm nũng vợ rồi, mấy cái lão này, phải cứng rắn với cương quyết cũng khó, hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay tự nhiên mở lại quyển sổ tay mà hồi cấp 3 và đại học cứ tỉ mẩn đi sưu tầm, góp nhặt những câu danh ngôn, bài hát, bài thơ mà mình thấy hay. Thấy có 2 bài thơ này hợp với tâm trạng của chị em chúng mình, xin tặng các mẹ để động viên nhau... TỰ SỰ (Lưu Quang Vũ) Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Chắc gì ta đã nhận ra ta? Ai trên đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy Hạnh phúc như bầu trời này vậy Của mọi người, đâu của riêng ai. Còn bài thơ này để tặng các đức lang quân, hy vọng các chàng xúc động mà tiếp tục công cuộc làm vui lòng chị em! NHƯNG QUẢ THỰC.... (Nguyễn Hoàng Sơn) Sao lúc nào anh cũng phải làm kẻ mạnh? Anh mệt lắm rồi! Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh Trong cuộc đời này Dù chỉ một lần thôi! Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui? Muốn anh chở che muốn anh an ủi? Mà anh thì thèm quá là một lần hờn dỗi Xưa, mẹ chẳng đã từng ru rín anh sao? Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu Anh xấu hổ nếu như em biết thế Nhưng quả thực nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ Rồi sớm mai lại mang cái bộ mặt kẻ mạnh ra đường... (Bài thơ này mình định gửi tặng chồng từ hồi mới lấy nhau vì thấy thương chồng, nhưng cứ đắn đo nghĩ đi nghĩ lại đến giờ đã 4, 5 năm rồi mà vẫn chưa gửi vì... sợ chồng kiếm cớ để không làm "kẻ mạnh" thì thiệt quá, keke, ích kỷ quá! )
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhà này giống hệt nhà mình.Bây g thấy học trò còn giỏi nhõng nhẽo hơn cả thầy
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hôm nay vợ gặp chuyện căng thẳng quá, một sự chủ quan của vợ mà em chồng có nguy cơ bị thất nghiệp vài tháng Đang hồi hộp chờ thương lượng lại với sếp tổng, xem có nhận em mình không; Lo lắng và căng thẳng, chia sẻ với chồng, chồng bảo: việc nó đã lỡ rồi, cứ từ từ giải quyết vợ ạ; dù kết quả có thế nào thì cũng không vấn đề gì đâu. Thế là vợ nhẹ nhõm hẳn đi, hic, iu chồng quá.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đúng là những lúc khó khăn mới thấy tình cảm vợ chồng đáng quý mẹ cháu nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mình thì hay bị mỏi chân tay những lúc trở trời (giống bà già nhỉ,hihi), mỗi lúc như thế thì ox lại xoăn xoe lấy dầu bôi bôi,bóp bóp khi nào tớ bảo hết mỏi thì thôi. Hành động này làm tớ nhớ tới mẹ tớ lúc nhỏ, mỗi khi tớ mỏi chân tay là mẹ tớ cũng xoa tay,bóp chân cho tớ cả đêm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ước gì em cũng được như chị nhỉ, chị làm em ganh tị đó nha. Em đang bầu 8 tuần rồi cũng đang mệt mỏi chắc phải học chiêu bóp chân tay như chị nhỉ hiiii (u)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đôi khi cũng phải giả vờ mệt mổi một tý để các ô í có cơ hội thể hiện chứ, hihi (nhưng mờ c thì mỏi thật nhá).Lúc c có bầu Bin í,c yếu lắm,k ăn được và sợ mùi kinh khủng,ox toàn giặt giũ,rửa bát và kiêm luôn nhiệm vụ thổi cơm cho nguội để vợ ăn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chả bù mình bầu bí lại khỏe ra, cứ đều đều mỗi tháng tăng 2kg, hic. Rút kinh nghiệm lần sau giả vờ nghén ngủng mệt mỏi tí để làm nũng.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! ông xã nhà em lúc nào em giận hay giả vờ ghen tuông cái gì là lại nịnh vợ thì lại ngon ngọt,, chồng yêu vợ nhất trên đời,chồng yêu mỗi vợ, hic, lúc ấy em lại phì cười. hết giận luôn
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm trước 2 vợ chồng đi mua đồ, đi trên đường chồng em thủ thỉ, có mua quần áo ko? anh thấy trên phố có bán mấy cái hay, mặc ở nhà mát. Vợ: Thôi, anh đưa tiền em tự đi, chứ đi lên đấy xa mà tối rồi.Chồng:Đi lên đấy xa j, a ko đưa tiền, đưa đi mua thì đc. Đấy giục vợ mua quần áo, nhưng nếu đưa tiền cho vợ tự mua thì ko đưa đâu ( chắc sợ vợ ko mua đây mà). Vừa thấy đáng yêu mà vừa thấy ghét thế
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, thế là chu đáo quá còn gì mẹ cháu, nhiều ông vợ muốn đưa đi mưa sắm còn ngại, thà đưa tiền còn hơn, chán lắm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em ganh tỵ với mẹ này thế. Em thì chả bao h được thế, nói thẳng luôn là em thích cái này , lão ý cũng chẳng thèm quan tâm , nói chung là các thứ mua sắm lão ý cóc thèm quan tâm gì hết . Chỉ được mỗi cái là em tới tháng đau bụng dữ dội lắm , đau bụng đau lưng đau chân các kiểu , cứ như sắp chết ý, tháng nào lão cũng ngồi đấm bóp xoa dầu cho em , h bảo đặt mua thuốc giảm đau gì đấy hiệu nghiệm lắm , chờ 2 tháng rồi chưa thấy đâu, hix , hay lại quên rồi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hị hị zai nhà mình được cái không nề hà đấm bóp mát xa cho mình dù nhiều khi hắn cũng mệt bã ng. Vừa thấy thương vừa thấy iu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Giờ thì mình sống cùng euro chung lão ý luôn, có cả cá độ với nhau nữa ))
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! đọc những lời hp mà các mẹ nhận được em thấy tủi thân mà không hiểu sao mắt cứ nhòe đi chả nhìn thấy bàn phím đâu cả.các mẹ có tin em chả bao giờ được chồng hun tình cảm chả bao giờ được chồng nâng niu.có yêu thì cho nó xong việc.em chưa cảm nhận được 2 chữ hp là gì.chưa bao giờ em được chông hỏi vợ ơi ăn gì dù đang ốm liệt giương đi chăng nữa.chắc chồng em không yêu em
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Có lẽ đấy là tính cách của anh như vậy. Chứ anh vẫn yêu em ấy chứ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! không chắc đâu ạ.tháng nay 2vc em mỗi người một giường rồi ạ.sáng 5h lão ấy làu nhàu"không dậy đi ngủ như chó ấy.ngủ cho to người ra à"tối nay ăn cơm 2vc cãi nhau a ấy đập bát đũa rồi bỏ sang phòng bên ngủ.không hiểu trong thâm tâm a ấy nghĩ gì nữa
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mình vừa trải qua 2 ngày như thế , ngày nào cũng khóc ướt đẫm gối, khóc mệt rồi ngủ thôi, sáng nào mắt cũng sưng húp . Các lão ý cứ bực là nói hết chả thèm nghĩ gì. Giờ thì mới xin lỗi. Anh ấy vẫn yêu bạn thôi, chỉ là đôi lúc stress quá, mệt mỏi quá về nhà có hơi cáu gắt chút. thông cảm cho ox trong khoảng tgian này vậy . ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! cám ơn mẹ nó đã an ủi.em đang tính đến chuyện ly hôn rồi mẹ nó ạ