Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy haizzzzzzz, vất vả mẹ nó nhỉ, thui thì cố chịu đựng vì con, mong là mẹ tròn con vuôn rồi cố ở viện vài ngày rùi về... Ở VY nhà tớ cũng có ng quen mờ chắc cũng chẳng ăn thua đâu, đang dự tính nằm viện 7-10 ngày vì xác định sinh mổ
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Thế à chị? Chip nhà chị đi học ngoan lắm à? Thích nhé!
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Thì vừa lên chức mẹ của những đứa con (chứ ko phải mẹ của 1 đứa con nữa) hehe...phải khác chứ
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Hí hí, tại em đang bận củng cố lại vốn tiếng Anh còi cọc của mình, nên những lúc rảnh lại tranh thủ học online, hôm nay loa hỏng nên lượn vào đây, hì hì. Laive nhà em khoẻ, nói như cái máy chị ạ, tháng 7 này em cho cháu đi học mầm non rùi. Quen ko ăn thua chị ơi, em mổ ở viện có đến 5 người quen trực bên cạnh, bao gốm từ kế toán bệnh viện, đến y bác sỹ khoa Nhi, khoa Sản và phòng Mổ luôn, vậy mà vẫn bức xúc ghê gớm. Nhưng em nghiệm ra rồi, càng ko quen càng dễ đối phó hơn )
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Ừ, cho con đi học cho nhàn, mà cũng nề nếp hơn. Tầm tuổi nó nói chuyện bố mẹ ko đau tai mới lạ, cái gì cũng hỏi. Tũn nhà chị gần 2 tuổi, suốt ngày: Mẹ ơi cái gì đây? Cái điều khiển điều hòa à? Để làm gì? ...., đau đầu lắm....mà vẫn thích nghe, hi hi Việc quen bác sĩ sản như em là đúng đấy! Chị nghĩ cứ xiền vào cho xong, chỉ cần quen sơ sơ lúc khám thôi còn sau đó đi đẻ chị vẫn làm dịch vụ như thường, dễ xử lý.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy chúc mừng sinh nhật Anna nhé,chúc con thêm 1 tuổi mới ngoan ngoãn và ngày càng xinh đẹp nhé!
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Đi điều dưỡng về chưa hả em gái? Khiếp, cứ như bà cụ ý, tự dưng đi điều dưỡng ở nơi buồn ơi là buồn
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy chúc mừng bé Anna, chúc bé Anna hay ăn chóng lớn
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Cô này đang đi điều dưỡng mà vẫn tranh thủ lên đây à, nghành than chế độ đãi ngộ tốt nhỉ, à mà ở Quất Lâm có nhiều dịch vụ hay lắm đấy nhé, cẩn thận kẻo bị nhầm nha, he he
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Con cảm ơn các cô các bác nhé! hôm nay sinh nhật con nhưng Mẹ ko làm cơm đãi họ hàng bạn bè đâu ạ, chỉ có bánh sinh nhật và hoa quả cho con mời các bạn hàng xóm thôi! vì mẹ bận và cũng ko có ai lo cơm nước dọn dẹp hiiii Em Tuyền đi điều dữong ah??? sướng nhé!!!
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Ui, hnay SN công chúa hả, chúc mừng SN con gái nha, chúc con ngoan, khỏe, thông minh, xinh đẹp!
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chúc mừng Sinh Nhật bé Anna nhé. chúc con hay ăn chóng lớn nha. Quà tặng con nha.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chào ngày mới cả nhà nhé, em đi làm từ 7h nên chắc online sớm nhất, hôm nay lại một ngày nóng nực bắt đầu, mọi người cố lên nhé
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Chồng chị bị ngã xe từ cuối tuần trước, đầu giờ sáng chị cứ đi đi lại lại như dệt cửi. Đưa bố nó đi làm, rồi quay về qua nhà bà nội đón 2 nhóc rồi đưa 2 nhóc đi học, rồi mới đến lượt ta lên Cty ...haizza...ko biết khi nào mới đỡ đc cảnh này
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Cố gắng lên chị ạ, chúc chị luôn vui khỏe
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Ôi trời, anh Chuối Cụ nhà chi bị ngã xe á? Có nặng ko? Khổ thân. Ô sin nhà em về quê chưa lên mà em còn đang thấy mệt bở ra đây, mình chị lo cho cả...3 đứa, hic
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Cuối tuần trước lão ý đi vào tây nguyên, ko quen đường xá lại đòi đi xe máy thế là xòe...hic..hic...cũng may là ko gãy xương Cả nhà ơi, chị vừa mới tạo đc 1 gian hàng xong. Mời cả nhà vào chơi nhé
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/06/cong-nghe-trong-tao-cuc-dep-cuc-doc-o-trung-quoc/ Các mẹ ơi đọc này. ui đọc xong sao mà tức thế. cái bọn trung quốc dã man. hoa quả Việt nam phần nhiều TQ. thế này ăn vào hủy hoại cả thế hệ mai sau. thật là một lũ khốn nạn quá. độc ác.
Ðề: tầng 2:Hôi đồng hương VĨNH PHÚC_chào đón bé rồng đầu tiên_bé Tùng Lâm nhà mẹ Thủy Sợ quá mẹ nó nhỉ ..........