Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sáng nay em lên C làm HSS rồi, em ngu thía ko bít , ko chờ cô em ( buổi sáng cô em giao ban), thế là nghe con bé y tá trong phòng cô em, đi mua giấy làm xét nghiệm máu, hết hẳn 700k. Nhưng thui coi như xong ah. Giờ em chỉ chờ đi đẻ nữa thui.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em thì đâu chọn lựa gì, đứa đầu lại vc trẻ nên để tự nhiên đến lúc nào thì đến, đến đứa sau phải chọn năm bth chứ ko năm đẹp xấu gì nữa, nhìn tương lai con mà thấy vất vả cho con quá ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ cháu đừng lo, như vậy là phát triển rồi ạ, nếu so với cái chuẩn của người ta đưa ra thì còn vượt xa ạ, e chỉ mong sao con e 32 tuần được 2kg thôi., Đợi thứ 3 tuần sau mới đi sa mà sao dài thế, bởi cái thời tiết này làm người cứ như hàng mã ý, chả có sức lực làm gì.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi em giống chị tholau. Suốt ngày lải nhải nốt lần này là hoàn thành nhiệm vụ đề ra 1 cách xuất sắc, xong là nghỉ cho khỏe. Cả 2 đứa đều chửa mùa hè, mệt ko chịu nổi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng lên đc 8kg rồi. Nhẹ nhàng chán so với các mẹ. Thế mà đã mệt đứt hơi, dạo này cứ ngồi thở dốc, lắm lúc cứ như ko thở nổi. Hic. Các mẹ lên mười mấy cân thì làm thế nào? Tự thương nhau vậy ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Món khoái khẩu của nhà mình hình như dạo này chỉ có nước hay sao í nhỉ? Em cũng suốt ngày nc đá, nc lạnh, sữa bầu cũng phải nhét vào tủ lạnh, đi đg về uống, nhưng mà cũng vài hôm mới uống 1 cốc. Thời tiết này chỉ có nc mía, nc dừa tu đều đều là tốt cho chị em nhà mình thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trước mình vào mùa đông nên cũng đỡ, nhưng mấy tháng hè nóng bức thì lại nghén ngẩm nhiều, đến lần này thì chắc nghén đến lúc đẻ mất thôi.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị lên 16kg, gấp đôi em đây này. Người đau mỏi, nằm xoay người cũng đau chứ đừng nói gì là đi lại. Hu hu.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em hẳn 21kg rùi bác ợ, khó chịu quá. em đang ở cty, chảmuoonss về nhà.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó tăng như thế là ít nhỉ, trước em cũng chỉ tăng 9.5kg thôi, đến lúc đẻ đấy nên giờ 8 tháng mà lại về như cũ rồi , đỡ phải lo giảm cân mẹ nó nhỉ, mà du tăng ít hay tăng nhiều thì trời như này người thường cũng mệt nữa là mẹ bầu 2 hơi , thương các mẹ quá
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trời này chẳng muốn đi đâu nhỉ? Chỉ muốn ngồi trong phòng điều hòa. Nghe nói tối nay có mưa giông đấy. Hi vọng trời sẽ dễ chịu hơn.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hì , mụ ơi nắng quá, tính lên dụ khị mụ đi uống nước đây, ở nhà nóng kinh í
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ UCHIN vô địch nhỉ? Bây giờ mà đã đầu 2 rồi cơ à? Thế mẹ nó còn hơn 1 tháng nữa thì tính sao đây? ^^
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hơ hớ nắng nóng thế này chả mún ra khỏi phòng ý hic...mụ uchin đã nghỉ làm chưa thế, bác cá hồi bảo ộ ệ lắm roài hihi...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trời bắt đầu âm u rồi, hy vọng đợi lát nữa tan làm các mẹ nhà mình về nhà hết đã rồi hẵng dông. Thời tiết cứ thế này em ngắc ngoải là phải. Các mẹ nào tập 1 cố mà kiêng khem cho kỹ nhé. Em mới đẻ có 2 năm mà bây giờ ng như cái máy dự báo thời tiết, yếu đi thật í. Cái tội tập 1 toàn trốn bà nội bà ngoại để tắm trộm. Cứ tưởng tắm trong phòng kín gió với cả giữa hè tắm nước sôi mà ko sao đấy ạ (T.T) Hay tại ng em yếu với cả bị tiêm 2 phát đẻ ko đau mà ko đẻ đc lại phải gây tê đẻ mổ ạ. Nhưng mà cứ cố kiêng cho lành các mẹ nhà mình nhé. Chả hiểu ngoài 40t như các cụ hay dọa thì em thế nào nữa (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E thì chỉ có lọc đá và chè đỗ đen đỗ xanh tại hôm rồi đi SA tự nhiên nước tiểu của E lại có đường, cả KET nữa (chả hiểu như nào ) bs dặn ăn ít đường và tinh bột thôi nên e chả dám uống nước mía nữa. thấy bảo uống nước mía con nhanh to lắm mà h ko đc uống thì chả bít làm thế nào
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chưa nghỉ làm nàng ah, chắc hết tháng này. hoho, kệ chứ. em đã 73kg rùi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các cụ bảo rồi: có kiêng có lành. Thôi các mẹ cố kiêng nhé.