Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. mebongnhim

    mebongnhim Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng trong hoàn cảnh của bạn. Mình cũng không muốn sinh nữa nhưng nhà chồng lại nghĩ sinh thêm là tất lẽ dĩ ngẫu mới chết dù đã nắn gân nhiều rồi. Nhưng kệ thôi ai mà nuôi được. Lôi gánh nặng kinh tế ra dọa chồng trước cho sợ. HIIHI
     
    Đang tải...


  2. thunglungxanh_bn

    thunglungxanh_bn Trung Tâm Dạy Cắt May Yến Nhi

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    9,200
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình thì mới có 1 bé gái, hic, sang năm cũng có kế hoạch 1 bé nữa, cũng ko bít có bị áp lực như bạn ko? hhuu, vì mình là dâu trưởng, hic.
    Nhưng bạn đừng bùn, có 2 thiên thần xinh đẹp cơ mà, bi giơnhiuf ng còn mong muốn mà ko đc đấy.
     
  3. dangduybibi

    dangduybibi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Hai con gái sẽ thích hơn hai con trai bạn ơi!
     
  4. cutun2009

    cutun2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Thực ra cũng phải thông cảm cho những người có suy nghĩ cổ hủ.
    các mẹ cứ thử nghĩ mà xem, đẻ con trai thì 3, hay 4 đời sau vẫn còn anh em.
    Đẻ con gái, xuất giá tòng phu, đến đời 2 có khi chẳng biết mặt nhau.
    Nên các cụ nói cũng đúng " đẻ con trai cuộc đời dài lắm "

    Các mẹ nên cố gắng nhé.
    Nếu khó quá thì cứ gặp mình trợ giúp, chỉ cần 1 chén rượu và 2 quả trứng vịt lộn !
     
    Bella08 thích bài này.
  5. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,795
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    giờ mới biết đên câu nói này. cảm ơn mẹ nó nhe
     
  6. One and Only!

    One and Only! Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình đây cũng sắp 2 cô công chúa.Nhà chồng thì khỏi nói rồi thậm chí bố chồng còn bảo:”Ngày xưa ko biết đẻ con zai là ko được nằm giuờng” cơ đấy vì nhà chồng chỉ nhõn mỗi chồng mình là trai lại là trưởng họ nữa.Nhưng kéo lại chồng tuy cũng muốn có con trai nhưng vẫn an ủi vợ:”Con nào cũng đc em ạ”, và ko muốn vợ sinh thêm vì ảnh hưởng sức khoẻ và muốn tập trung nuôi các con tốt nhất.
    Nghe chồng nói vậy với nét mặt buồn man mác mà thương quá nên mình cũng lên kế hoạch 3 năm sau sinh thêm 1 bé nữa.Hy vọng trời ko phụ lòng người mặc dù với mình con nào cũng là con vàng,con ngọc cả
     
  7. zeroG

    zeroG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với chị. Phụ nữ vất vả thật nhưng sinh con trai đã ăn sâu vào tư tưởng của các thế hệ việt nam rồi, muốn thay đổi khó lắm. Chị cố gắng lên, mỗi ngày làm công tác tư tưởng với chồng 1 ít, linh động thôi và chính mình cũng phải luôn cương quyết. Chồng em cũng đã từng nói phải có con trai nối dõi dòng tộc, em lý luận là "Huyết thống của anh sẽ mãi trong người con gái anh, còn ở VN này thì không thiếu họ Trần đâu anh cứ yên tâm là họ Trần không bao giờ tuyệt tự". keke. Tất nhiên là khó nhg chúng ta hãy kiên trì, vì hạnh phúc của phụ nữ chúng mình :))
     
  8. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mình con cái vất vả nên có 2 con gái là hạnh phúc lăm rùi. Con cái là lộc trời cho mình ngẫm từ ngay bản thân mình.
     
  9. emvitbeo

    emvitbeo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/10/2008
    Bài viết:
    6,370
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng 2 con gái, chông thì bảo ko đặt nặng vấn đề nhưng vẫn thấy ông ý buồn buồn
     
  10. Me_vitcun

    Me_vitcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    1,302
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    mình ghét bmc cứ củ hành con dâu về chuyện sinh cháu trai. Nhiều cặp vc đang hạnh phúc mà thành ra tan vỡ, con cái chia lìa đôi ngả. Tại sao lại phải làm khổ con, khổ cháu chỉ vì chết đi có người thờ cúng cơ chứ. Xã hội ngày càng hiện đại mà sao suy nghĩ lại vẫn cổ hủ thế. Sinh ra con, con nào mà chẳng là con, dạy dỗ nó tốt, lớn lên làm người tốt, biết yêu thương mọi người là hạnh phúc nhất rồi. Mình cũng ghét kiểu nói chuyện của MC với con mình như " cố gắng học giỏi sau này đi làm kiếm tiền nuôi bà, cho bà tiền với nhé". Mình đẻ con ra nuôi nó khôn lớn, chắp cho nó đôi cánh, chỉ hi vọng nó thành người tốt, biết yêu thương mọi người, mạnh mẽ vững vàng trong cuộc sống là vui nhất rồi, đâu phải sinh con ra để sau này về già có người nuôi mình, cho mình tiền.
     
  11. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,146
    Đã được thích:
    10,769
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    mình nói chuyện với 2 chị e gái
    bố tụi nó dứt áo đi khi đứa con gái thứ 2 đc 8 tuổi
    lấy vợ mới và sinh đc đứa con trai như ý ở cí tuổi sắp làm ông ngoại
    tụi nó bảo cũng k cần gì, ko có tình cảm gì nhiều
    tụi nó thần tượng và yêu thương mẹ mà theo tụi nó là rất xinh đẹp mà vẫn bị bỏ rơi chỉ vì sự khát con trai của bố
     
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em thì chưa có chồng...và cũng chưa biết tương lai thế nào. Nhưng em thấy các chị cứ suy nghĩ thoải mái một chút ạ. Con nào cũng là con cả. Chỉ mong các bé mạnh khỏe, ngoan ngoãn là được ạ.
    Rất nhiều gia đình phải rất vất vả mới có được em bé...thế nên, dù là con gái hay con trai...thì đều là" hạnh phúc " cả ạ.

    Như gia đình em, anh trai đầu, sau là 2 con gái, em không tự nhận, nhưng đến bây giờ, mặc dù mặt bằng chung 3 anh em đều học xong và đi làm hết, nhưng mà mẹ em bảo" đúng là đẻ con gái sướng hơn hẳn" :)
     
  13. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng là con người luôn tham lam và quá nhiều tham vọng mà làm khổ mình. Hơn nữa nước mình còn nặng nề quan điểm trọng nam khinh nữ, rồi nào là phải có con trai để làm trụ cột, để nối dõi tông đường. Quan niệm ấy đã làm khổ biết bao phận đàn bà từ xưa tới nay. Chắc phải đợi bao giờ phát triển đến như Nhật, như Đài Loan (cũng là Châu Á và cũng từng trọng nam khinh nữ lắm)... thì quan niệm gia đình cứ phải có con trai mới phai tàn được.

    Phần thì còn vì nhiều người dễ có con nên kén cá chọn canh, chứ cứ thử muộn con 10 năm như vc tớ xem, sẽ khác hơn nhiều đấy. Con gái với tớ vẫn quý hơn mọi thứ trên đời. Với chồng tớ thì chắc cũng là điều tuyệt vời nhất mà đồng chí ấy có được.

    Gửi lời động viên "cố lên" đến chủ top và các mẹ cùng có con gái giống tớ nhé!
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2012
  14. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà tôi cũng muộn màng 6 năm mới sinh bé, nên bây giờ có 2 công chúa là tất cả rồi. Các mẹ cứ nghĩ thoáng đi.
     
    HACHIP07 thích bài này.
  15. HACHIP07

    HACHIP07 Ms. Hà 0977.327.369

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đồng ý với suy nghĩ của Chị, có con là nhất rồi. EM đứa thứ 2 cũng hơi vất vả khi mang bầu nên thật sự ko mong muốn gì hơn. Cứ thấy 2 công chúa khỏe mạnh là đời tươi :D
     
    Bong dieu thích bài này.
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    chả bù cho xã nhà em thoải mái lắm ông ý còn thích con gái mà cứ mong đưa đầu là gái ấy,gia đình chồng cũng thoải mái cháu nào cũng được.
     
  17. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Haizzzzzzz thời buổi này vẫn còn quan niệm như vậy thật khổ cho phụ nữ quá đi
     
  18. ducmami

    ducmami Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    jo có con là nhất rùi mà c. Lại đc 2 cô con gái, qáu ngon tha ồ mà thủ thỉ lại còn dễ bảo nữa chứ. C cứ kệ đi c, e thấy thời buổi bjo có con gái mới là đc nhờ ấy.
    Công nhận c sướng thật, 1 lúc có đc 2 công chúa. Quá tuyệt vời.
    P/S: Lúc e đang đọc top này của c, ox tg lai cũng ở bên cạnh đọc đc cái title liền bảo "ui, c này sướng thế có 2 con gái. sao lại áp lực nhỉ. Anh chỉ mong có con gái".Hehe.
     
  19. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    hic, em mới đang mang bầu tập 1, siêu âm là con trai nhưng cũng k biết có phải con trai k :D
    nhà chồng em và chồng em đều thích con trai, lúc đầu cũng khiến em áp lực lắm :(
     
  20. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    chồng em còn đang không cho em đẻ tiếp, sợ ra con trai không có đất cho chúng nó..hị hị
     

Chia sẻ trang này