Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Cung cấp thêm thực đơn cho các mẹ phục vụ anh xã xem Euro đây Món này mà cho vài chai nữa không biết anh xã nhà các chị em có trụ nổi để xem hết trận đấu hay không?
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Nhà em gốc là Nha Trang, nên em làm món nem nướng hơi bị ngon á. Anh xã em luôn "chết đứng' với món này đó. Euro này em làm hơi bị nhiều cho các chiến hữu của anh xã cùng xem Euro
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Nhìn ngon thật, hii, Nhà mình ở chung cư tối nướng nem kiểu này hàng xóm khó ngủ, hiii
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Thế thì rủ cả hàng xóm cùng tham gia luôn mẹ tamhoa8083, xem Euro càng đông càng vui mẹ nhỉ
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Mấy hôm nay Euro sôi động quá các mẹ nhỉ, nhà mình là cổ động viên cho đội tuyển Anh, hy vọng năm nay Anh sẽ là nhà vô địch Euro. Ước mơ chỉ là mơ ước vì năm nay xem chừng tình hình này đội Anh khó có cửa quá. Vòng bảng mà đã căng thẳng như thế này rồi, anh xã nhà mình phải cẩm ơn mấy cái khoản mì gói lắm lắm vì có nó mà không bị đói lúc nửa đêm. Chỉ cần thêm quả trứng nữa là đã có sức chiến cả đêm rồi
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá điểm danh món mực khô, cá chỉ vàng nướng điếc mũi + món gà ác hầm hạt sen tươi cho các chàng đây ah.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Mì Reeva 3 Miền Gold loại Bò hầm rau thơm còn chất lượng hơn nữa đó mẹ rinkhin
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Quanh đi quẩn lại cũng có bao nhiêu món đó, anh xã nhà em cũng thuộc dạng kén ăn, ba cái loại đồ hộp là không thèm để mắt tới, em trai và anh xã nhà mình dằn bụng bằng món này đây cá mẹ à
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá lên đây thu thập nhiều món ngon quá, tối nay về chế biến cho anh xã nhà ba mình mới đươc, cảm ơn các mẹ nhé.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Mấy chị thương chồng quá, mình mà hầu chồng Euro thôi đã phát điên lên, huống chi kéo cả dàn chiến hữu đến nữa thì mình ...quét hết. Sáng ra vừa con vừa chồng dọn mệt nghĩ Thay vì vậy, mình mua mì gói, đập thêm cái trứng vô là ngon luôn. Đủ chất dinh dưỡng và ngon ghê
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Nhìn thèm nhỉ, để hôm nào đi siêu thị mua về thử mới được. Cái mùi rau răm làm mình đói meo quá (
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Tối nay tớ mua ít thịt bò về xào tái, để tối cho mỳ vào nấu, thêm rổ lạc luộc nữa, mà chẳng biết nay xã có thức xem bóng đá đến hết trận không, mấy hôm ăn no rùi buồn ngủ nên toàn xem dở trận
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá ui, các mẹ còn học chế biến món ăn cho chồng, còn em thì ộng t xã cứ "bay đêm" mỗi khi tơi trận đá banh. Ông xã nhà em cứ than là ở nhà coi buồn lắm, không hứng thú, có bạn bè la hét tụ tập mới đông vui. Nói thật là về cái khoản bóng bánh này em cũng chả biết là bao, thấy hok đam mê bằng phim truyện các mẹ ạ.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Muốn giữ chân ông xã ở nhà thì mẹ nên tập làm quen với trái banh đi, nếu hok dc nữa thì rủ thêm vài ng bạn của ông xã nữa, cuối cùng tung tuyệt chiêu "mồi ngon" cho ông xã và bè bạn cũng chiến tới hết giải Euro, đảm bảo ông xã của bạn sẽ đi làm về sớm và ở nhà "ngoan" với vợ.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Món mỳ xào từ mỳ 3 miền của mình khá được ông xã và các chiến hữu ưa thích, dù rất đạm bạc nhưng được cái mình rất chiều chồng nên mặt chồng mình cứ gọi là phơi phới:
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Mình mua sẵn xúc xích ĐV và 10 gói mỳ HQ (loại 19k). Đêm đến ông xã mà đói thì cứ: nấu mỳ hoặc xúc xích nướng chấm sốt mayonnaise + tương ớt mà chiến thôi.