Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) công nhận là nóng thật đấy các mẹ ạ , tớ vừa đi ship hàng về nóng quá đi mất giờ mới 88888 được đây
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nhanh lát về ủng hộ hcij nhé. . Nhanh ko có lại ko kịp đấy, hehehe.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Trời nắng nóng thế này ra đường ngại nhỉ....................
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hê hê, post cố bài này lấy bài #8888 nào...........................:-\"
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nhà 888 dạo này cũng vắng vẻ thế nhỉ, các mẹ đi đâu hết rùi ý.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nóng quá các mẹ chắc đi trốn hết roài......................
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) các mẹ đi ở ẩn hết roài, bây giờ ít người vào 888 buồn ghê
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) HN mưa rồi.......mẹ nó ơi!!! Mát hẳn hihi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) tớ vừa đi ship hàng về bây giờ mới vào được nhà mình đây , nóng mệt quá cơ
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) chỗ mình vẫn chưa mưa nên nóng quá các mẹ ạ ............... mong mưa quá đi thôi ..
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) trời đang cơn mưa các mẹ ơi......................
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Mưa rồi mưa rồi, 2 hôm nay bận quá giờ mới vào điểm danh đây. Các mẹ có nhiều OD không? Trời nắng nóng đi ship hàng đúng là ác mộng nhỉ.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nhiều oder hả bà? Chịu khó vậy bà ạ! Tôi mong od mà chỉ đc có 1 cái hihi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) sắp mưa rùi, là lá la, cơn mưa to dã man, thế này nhà e laị được câu cá trên giường rùi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) chỗ mình đang mưa to quá, cứ nhử này thì về ngập mất thui.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) toppic chạm mốc 600 trang, các mẹ vào ủng hộ em nào, đang có KM lớn giá tốt nhất LCM ..................HIHIHI
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Bé nhà tớ lười ăn quá, phải làm sao? Vẫn theo Viện dinh dưỡng bấy lâu, thuốc nhiều loại mà không ăn thua. Cũng thử dừng ăn dặm thời gian, ăn lại vẫn lười. Thay đổi món thường xuyên, áp dụng chiêu nọ chiêu kia theo sách vở, vẫn lười ăn. Ăn bột, cháo thường ngậm chảy nước ra, khi nuốt, lúc nhè, rồi thì vừa ăn vừa vật vã khóc lóc. Thêm street vì con lười ăn. Mẹ nào có chiêu gì thì cho tớ xin với nào.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) cũng bình thường thôi bà ạ , nhưng vì các mẹ od ở xa nhau quá mà trời thì nắng ..hu..........hu......
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mệt làm nhiều cũng mệt chị ạ,trưa nào em cũng tầm 1,2h trưa mới ăn cơm.