Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Sặc, gặp tình huống này thì mình cũng chưa biết phải làm sao, mà bé nhà mình từ bé giờ toàn ngủ cùng mẹ. Đang tính tách dần bé ra ngủ riêng mà thấy sao khó quá
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Hihihi. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nên phải lường trước
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Có những vị đưa ra lời giải thích vô cùng hài hước. Song tình huống này nên được giải quyết thế nào thì “đẹp”? Điều đầu tiên phải nói với các bậc làm cha làm mẹ khi thấy con bất ngờ xuất hiện trong lúc bạn mải chơi “trò người lớn” là: Không có gì phải cuống, bé sẽ không sợ hãi hay bị ám ảnh đến suốt cuộc đời đâu. Cha mẹ nên làm gì? Trong tình huống bối rối này, cách phản ứng tốt nhất của cha mẹ là tỏ ra càng bình thường càng tốt, kiểu “chuyện cũng có gì lớn lắm đâu”. Amy Levine, một nhà giáo dục giới tính tại New York khuyên bạn: “Hãy bình tĩnh bảo con ra ngoài chờ, rằng bạn sẽ ra ngay trong vòng 1 phút nữa”. Khi bạn đã ra khỏi phòng, hãy tiếp tục giữ thái độ bình thản, nói với con một cách thân thiện, với tông giọng hơi cao rằng lúc ấy bạn hơi ngạc nhiên khi thấy con đứng đó, và bạn xin lỗi nếu lúc ấy chưa nói chuyện được với con ngay”. Hỏi xem con nghĩ khi đó chuyện gì đang xảy ra. Con bạn có thể trả lời rằng “bố mẹ đang ôm và hôn nhau”. Hầu hết trẻ nhỏ sẽ thoải mái với câu trả lời rằng “bố mẹ đang bày tỏ tình yêu với nhau bằng cách ôm, hôn mà”. Với trẻ lớn hơn và đã sẵn sàng trước các thông tin chi tiết, đây có thể là thời điểm tốt để bạn lần đầu tiên nói chuyện với con về bài học giới tính. Đây cũng là thời điểm để bạn nói với con về quyền riêng tư. Cho con biết bạn sẽ tôn trọng sự riêng tư của bé thế nào và bé cũng nên tôn trọng sự riêng tư của bố mẹ, ví dụ gõ cửa, gọi bố mẹ trước khi vào phòng. Bản thân bố mẹ cũng nên khóa cửa phòng ngủ nếu muốn dành thời gian cho “chuyện riêng tư của người lớn”. Những lời giải thích hài hước Khi bị “bắt quả tang”, bố mẹ thường luống cuống và đưa vội một lời giải thích. Những lời giải thích này thực ra không có ý nghĩa nhiều: - Bố mẹ đang chơi trò đấu vật trong bóng tối - Bố mẹ cù kít ấy mà - Bố và mẹ đang chơi “nhong nhong ngựa ông đã về” - Bố đang massge giúp mẹ. theo:dantri
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Cho trẻ ngủ riêng từ lúc trẻ biết quan sát là giải pháp tốt nhất,chứ ngủ chung không thể nào tránh có lúc trẻ bắt gặp.
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... nhà em thì chồng đi vắng mấy năm rùi, nên chưa gặp phải cảnh đó, sau này thì ko bít thế nào, ngày bé em cũng gặp cảnh này của bố mẹ lúc nửa đêm rùi, nhưng mà may mà mình không lưu lại suy nghĩ đó quá lâu. Chắc phải bình tĩnh, và nói với con là bố mẹ đang đùa nhau thôi nhỉ, và mau chóng lái trẻ hướng sang một chuyện khác chẳng hạn...
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... em khoái nhất chuyện này. cu cậu thông minh quá. nói thật đâm ra.. ông bố lúc này chắc nom buôn cười lắm nhỉ
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Hic mình chỉ lo là đến lúc đó do bất ngờ và cuống nên không bình tĩnh được thôi
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Đến khi chồng bạn về tách bé nhà bạn ra ngủ riêng là được rồi đấy!nhiều bé mau quên không sao, còn nhiều bé ám ảnh cả đến khi lớn .
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... em bị ám ảnh hồi 5 tuổi hay sao ý, em vẫn nhớ cảm giác đấy tại em hay sờ ti mẹ mà. H đến lượt con em đây, mệt đầu phết đấy ạ.
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Có cu cậu nào bắt gặp thì cứ nói là bố đang vật giỡn với mẹ đó
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Đây là bài học đau đớn !!! http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/76763/xem-phim-sex--anh-trai-hiep-dam-em-gai-3-tuoi.html
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Bố mẹ “yêu”, con sang hàng xóm “tường thuật” Vô tình thấy cảnh bố mẹ ái ân, bé Hân hớt hải chạy sang nhà hàng xóm để “tường thuật trực tiếp”. Bố mẹ “yêu đương” hớ hênh Có con nhỏ, chuyện chăn gối của vợ chồng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vợ chồng anh Nhu, chị Thiết thường hay phàn nàn về việc “đói” sex. Nhưng chẳng biết làm sao được vì bé Mít rất thính ngủ. Chỉ cần một tiếng động nhẹ đã đủ đánh thức bé dậy. Dậy rồi bé không ngủ tiếp mà quấy khóc. Thành ra, anh chị rất ít khi “liều mình ăn vụng” con. Nhiều khi “đói” quá, anh chị kéo nhau ra ngoài phòng xử lý. Nhưng nhà đông người, anh chị chỉ làm việc “thần tốc” không thì dễ dàng bị bắt trúng quả tang. Cũng vì con nhỏ mà phải cai sex, anh Lân bức bối lắm. Anh than thở: “Có ai khổ như tôi không chứ. Vợ đẹp, hấp dẫn lúc nào cũng lượn lờ trước mắt mà chẳng được sơ múi gì. Để cho thiên hạ nó ngắm hết. Cứ mỗi lần tôi sán lại là y như rằng vợ tôi lại đẩy ra. Lý do duy nhất: Con thức bây giờ”. Nhà anh Lân, chị Trang chật chội tới mức chẳng có chỗ nào ngoài phòng ngủ để mà tranh thủ. Vợ chồng, con cái anh Lân sống trên tầng 2. Tầng 1, bố trí một phòng ngủ cho bố mẹ anh, 1 phòng bếp và nhà vệ sinh. Đến chỗ để xe cũng không có. Xe anh chị phải gửi dịch vụ của một chung cư gần đó. Thế mới thấy, anh chị không thể tìm được bất cứ chỗ nào để “yêu đương”. Vì không chịu được cảnh nhịn sex nên anh Lân làm 1 chiếc màn gió. Cứ mỗi khi muốn hành sự, anh lại kéo màn gió, lấy các vật nặng chèn kín để bé Xuân, con gái anh dù thức dậy giữa chừng cũng không thể bắt quả tang được. Con “tường thuật” trực tiếp Vợ chồng anh Nhu, chị Thiết tạm hài lòng với sáng kiến mua chiếu trong một năm. Nhưng rồi tai nạn cũng có lúc xảy ra. Trong một buổi trưa cuối tuần, khi đang tận cùng cảm giác sung sướng khi gần lên đỉnh, chị Thiết bất ngờ mở mắt ra và thấy bé Mít đứng lù lù trước mặt. Trân trối nhìn bố mẹ một lúc rồi bất ngờ lao vào đánh bố bùm bụp. Bé hét toáng lên: “Sao bố lại đánh mẹ. Mẹ đau mẹ kêu đây này. Con đi mách ông bà”. Nói là làm, bé chạy thẳng xuống nhà nhưng bà nội lại bận trong nhà vệ sinh nên bé chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Bé Mít mếu máo: “Chú Hùng, cô Phượng ơi! Cứu mẹ cháu với. Bố lột trần mẹ cháu rồi đánh. Chắc đau lắm nên mẹ cháu kêu to ơi là to. Cô chú sang cứu mẹ cháu đi. Cháu xin đấy ạ”. Ở trên tầng 2 nhưng vợ chồng anh Nhu, chị Thiết nghe rõ mồn một tiếng của con gái. Vội vàng mặc quần áo, chị Thiết xuống đón con về. Nhìn bộ mặt đỏ gay, tóc tai rối bời của chị Thiết, anh Hùng chị Phượng như hiểu rõ sự tình. Chị Thiết chỉ biết xấu hổ khi nhận được cái nháy mắt đầy ranh mãnh từ anh Hùng. Vợ chồng anh Lân còn thê thảm hơn khi bị con bắt quả tang. Bé Xuân chẳng nói chẳng rằng lao ngay xuống dưới gọi ông bà lên. Anh Lân chỉ kịp mặc cái quần đùi còn vợ anh vội vàng chui vào chăn trùm kín Khi nhìn cảnh tượng đó, cả nhà dù cố nhịn nhưng vẫn phải phá lên cười. Mẹ anh Lân mắng yêu: “Cha bố chúng bay, làm gì cũng phải cẩn thận. Ai lại để cho con thấy cảnh này”. Theo MaskOnline
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Cố gắng tránh một cách hạn chế nhất để bé không có vết đen trong suy nghĩ các cha mẹ nhé. Em tin những thông tin ở trên đủ để các cha mẹ có kiên thức đối ứng với trường hợp khó xử như thế.
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Thoát hiểm khi con bắt quả tang bố mẹ “yêu” (Dân trí) - Con cái làm bố mẹ thêm gắn bó nhưng cũng có thể gây ra nhiều tình huống khó xử, nhất là khi bắt quả tang bố mẹ đang “yêu”. Quan trọng là bạn hiẻu tâm lý lứa tuổi và ngay cả khi có sự cố, cũng có thể hoá giải nhanh chóng. Trẻ dưới 6 tháng tuổi Tình huống: Con còn quá nhỏ nên vẫn ngủ chung với bố mẹ. Bé đã ngủ ngon lành, hai vợ chồng mới bắt đầu “đánh du kích”. Có vấn đề gì với đứa nhỏ không? Lời khuyên: Bố mẹ không nên để con trẻ nhìn thấy “cảnh nóng” nhưng với một em bé dưới 6 tháng tuổi thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu bạn không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon của bé, hãy để một chiếc nôi/ cũi trong phòng, như vậy, bạn có thể nhanh chóng chuyển bé sang đó mà không phải vừa “yêu” vừa lo lắng thấp thỏm về bé. Trẻ từ 13 tháng tuổi Tình huống: Con đang chơi ngoan trong cũi, cha mẹ hạnh phúc nhìn con rồi bỗng... hạnh phúc nhìn nhau. Thế là “lâm trận”. Giữa chừng thì thấy con đứng ngây trong cũi, mắt xoe tròn, miệng ọ ẹ như thể rất lạ lẫm. Lời khuyên: Trẻ có thể thấy sợ hãi và cho rằng “Bố đang đánh mẹ”. Khi con cái đã vào khoảng 2 tuổi, bố mẹ nên bắt đầu tạo không gian riêng cho con và cho cả chính mình bởi con đã dần có ý thức và nhận biết về các sự vật xung quanh. Bố mẹ sẽ thấy rất ngại ngùng nếu bị con “bắt quả tang” và sau nhiều lần như vậy, tự bố mẹ cũng sẽ dần mất hứng. Đặc biệt là mẹ, bởi phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi sự lo lắng. Nó sẽ triệt tiêu mọi cảm xúc thăng hoa. Hãy mua loại cũi có bánh xe và chuyển con sang phòng khác trong một lúc hoặc lắp rèm xung quanh giường ngủ nếu nhà quá nhỏ, như vậy, bố mẹ sẽ có một khoảng không riêng tư. Hãy đưa cho bé món đồ chơi yêu thích để phân tán sự chú ý. Nếu bé cứ quấn lấy bố mẹ, hãy duy trì ngọn lửa “yêu” bằng cách vừa nhẹ nhàng dỗ con vừa tế nhị âu yếm và dành những lời ngọt ngào cho bạn đời. Con ở tuổi mẫu giáo Tình huống: Bạn đã tách con ra ngủ riêng, mua giường đệm, trang trí phòng bé thật xinh nhưng sở thích của cô nàng bướng bỉnh vẫn là nửa đêm chạy sang phòng bố mẹ, tung chăn và... chen vào giữa với lý do: Con vừa có giấc mơ rất đáng sợ. Lời khuyên: Với con ở tuổi này, chắc chắn bạn không nên để bé nhìn thấy “cảnh nóng”. Đây là một điều bắt buộc bởi nó ảnh hưởng tới chính sự giáo dục mà bố mẹ dành cho bé. Nếu cha mẹ vẫn ngủ chung với con, trong những tình huống “cấp bách”, hãy chuyển sang phòng khách, phòng bếp, phòng tắm... nhưng hãy nhớ tắt đèn, khóa cửa và luôn để áo choàng bên cạnh đề phòng trường hợp bé bất ngờ tỉnh dậy và tìm mẹ. Con đã 5 tuổi Tình huống: Bạn đã cho con ngủ rồi mới quay về phòng, hai vợ chồng quá hạnh phúc mà không kịp để ý xung quanh... Cô con gái 5 tuổi đang đứng ở bậc cửa với khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi: Bố đánh mẹ làm mẹ đau kìa. Bố xấu lắm. Lời khuyên: Hẳn lúc này bạn mới thấy câu “Cẩn tắc vô áy náy” thật đúng. Trẻ 5 tuổi chưa có khái niệm gì về “yêu” và chúng sẽ nghĩ cha mẹ đang “uýnh nhau” và điều đó khiến trẻ sợ hãi. Vì vậy, xin nhắc lại hãy khóa cửa phòng trước khi “hành động”. Nếu cửa không có khóa hoặc khóa hỏng, một chiếc ghế nặng chặn cửa cũng phát huy tác dụng. Hãy để bé an tâm và quay về phòng ngủ tiếp bằng những lời giải thích đơn giản. “Không sao đâu con, bố mẹ đang chơi trò Sói và Thỏ. Bố là Sói. Mẹ bị thua, chạy không nhanh nên bị Sói ăn thịt. Con đừng lo, bố mẹ ở đây, con khó ngủ à?!” Sau đó hai bố mẹ cùng vỗ về con để bé an tâm, khi bé đã bình tĩnh lại, hãy đưa bé về phòng, ru bé một lúc. Lần này hãy nhớ khóa cửa. Khi bé có bạn đến ngủ cùng Tình huống: Bé rủ bạn thân tới chơi vào tối cuối tuần và mấy cô bé muốn ngủ lại ở nhà bạn. Hai vợ chồng xem phim tình cảm lãng mạn trong phòng riêng và cảm xúc đã lên tới cao trào. Nhưng mấy đứa nhỏ tính sao đây? Bạn hơi e dè bởi nếu chẳng may có gì sơ sẩy thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lời khuyên: Khi trong nhà có trẻ con của gia đình khác, bạn càng cần đặc biệt cẩn thận. Trẻ không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra và tốt nhất chúng không nên hiểu quá sớm. Nhìn và nghe những điều không dành cho chúng sẽ khiến trẻ căng thẳng. Trách nhiệm của bạn là để các bé được an toàn, thoải mái cả về thể chất và tinh thần. Nếu không muốn khó xử với các bậc phụ huynh khác, hãy giữ gìn cảm xúc cho lần sau. Các bậc cha mẹ đều có lúc trải qua những thời điểm mà cảm xúc thăng hoa nhưng không có “yêu”. Nắm tay, âu yếm, và ngồi sát bên nhau khi tình cảm dâng trào cũng là cách để gia tăng sự thân mật giữa vợ chồng. Ngày hôm sau, khi bố mẹ của các bé tới đón con về nhà, hãy đề nghị lần tới cuộc vui của lũ trẻ sẽ được tổ chức ở nhà họ. Hai vợ chồng đang tắm chung thì trẻ bước vào Tình huống: Bạn đã cho con đi ngủ trước khi hai vợ chồng tắm chung. Nhưng bỗng nhiên bé ngó đầu vào (phòng tắm cửa kéo) và nói: Con muốn đi tè. Lời khuyên: Trong nhà có con nhỏ là khổ thế đấy. Các phòng đều nên có khoá/ chốt. Thực ra trong những tình huống trở tay không kịp, bạn xuất hiện “trần như nhộng” trước mặt con, đó cũng không phải chuyện gì to tát bởi mối quan hệ thân thiết trong gia đình có thể khoả lấp đi những ngượng nghịu, bối rối. Nhưng cùng với sự trưởng thành của con, dần dần bé sẽ có nhu cầu về sự riêng tư, lúc đó nhìn thấy bố mẹ hớ hênh sẽ khiến trẻ khó chịu. Trong tình huống như thế này, hãy lồng ghép những bài học về giới tính một cách thú vị và nhẹ nhàng. Hãy giải thích cho bé hiểu, mỗi chúng ta đều có những điều riêng tư, tế nhị, không muốn cho người khác biết. Cơ thể của chúng ta cần được bảo vệ và không nên để cho người lạ thấy. Con hãy nhớ nhé, từ sau, khi chúng ta thay đồ hoặc đi tắm, cần đóng cửa cẩn thận để bảo vệ những bí mật nhỏ của mình. Lần này bố mẹ đã quên mất điều đó. Khi trẻ đang xem TV Tình huống: Sáng thứ Bảy, bạn mở phim hoạt hình cho con, mua bỏng ngô và bảo bé ngồi ngoan xem phim nhé, bố mẹ đi ngủ một lúc. Hai vợ chồng đang ở trong phòng (lần này bạn có khoá cửa) thì bé gõ cửa đòi vào: Bố mẹ đang làm gì thế? Cho con vào với. Hết phim rồi. Lời khuyên: Lũ trẻ cần học cách tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của người khác. Tình huống này không có gì là khẩn cấp và vì thế bạn hãy bình tĩnh chấn chỉnh lại sống áo, dọn dẹp qua giường ngủ trước khi mở cửa cho bé vào. Một lần nữa ta lại thấy sự cẩn thận có tác dụng thế nào. Hãy giúp bé hiểu thế nào là không gian và thời gian riêng tư bằng cách dành cho bé một phòng riêng, dù nhỏ thôi. Mỗi khi bố mẹ muốn vào đều phải gõ cửa. Hãy tôn trọng những lúc bé ở một mình trong phòng và bé sẽ học được cách tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nếu bé nói rằng muốn biết bố mẹ đang làm gì trong đó, con ở một mình ngoài này thấy buồn lắm, hãy giải thích cho bé hiểu một cách đơn giản và trung thực, nhưng không cần đi vào chi tiết: Con cũng có lúc rủ bạn bè tới chơi và thủ thì trò chuyện riêng trong phòng, bố mẹ tôn trọng và để các con được chơi vui, bố mẹ cũng có lúc muốn được chơi riêng trong phòng của mình, con hiểu không? Khi hai vợ chồng ngủ lại ở nhà bố mẹ Tình huống: Hai vợ chồng tới chơi nhà ông bà nội/ ngoại và ngủ lại ở phòng riêng trước đây của vợ/ chồng, bọn trẻ ngủ ở phòng của cô/ dì/ cậu… ngay bên cạnh. Cảm hứng đã lên cao nhưng hai bạn ngại gây ra “tiếng động lạ” khiến bọn trẻ tò mò. Cái giường sau bao năm giờ cọt kẹt quá. Lời khuyên: Hai người hãy giữ trật tự bằng mọi giá bởi ở đây còn rất nhiều người khác. Hãy ngậm gối hoặc ngủ trên sàn để khỏi “rút dây động rừng”. Hãy nhờ ông bà đưa các cháu đi ăn sáng để hai đứa được ngủ nướng thêm một chút. Đôi khi ích kỷ một tẹo cũng không sao, bố mẹ sẽ thông cảm và rất vui được giúp hai bạn chăm sóc các cháu. Hồ Bích Ngọc Theo iVillage
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Mình vẫn chưa có con, nhưng có lẽ phải ...phòng bệnh hơn chữa bệnh các mẹ ạ, dù có "giải quyết" như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn ám ảnh trẻ nhỏ đến suốt đời. Có những việc mình tưởng trẻ nhỏ quá, ko biết gì, nhưng, hãy đặt mình vào lứa tuổi của chúng. Bởi đến tận bây jờ, ký ức của mình kể từ năm 4 tuổi - ngày đầu tiên đi học - vẫn còn nhớ như in.
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Đúng là cái chuyện này đúng là chuyện... "tế nhị"
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... vợ chồng tui thì chưa bị lần nào vì ngu riêng mà, nhưng có lẽ cũng cần thận trọng hơn, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ
Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang... Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và ko bị... con bắt gặp