Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Hôm nay e khổ không thể kể cho hết được các mẹ à. Đúng 6h chồng em hẹn khách giao hàng thì hơn 5h mưa to. Em hỏi lại có hẹn khách đến mai không. Ông bảo không. Thế là mưa cũng cứ đi. Đi đến nơi đúng 6h, Khách chỉ nói ngõ chứ không nói nhà. Gọi 8 cuộc điên thoại mà không được đành đội mưa đi về. Huhu. Một tiếng sau khách gọi lại. em quên mất, Híc, vẫn phải cười với khách thôi.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) hic, đúng là buôn bán online, mẹ nó thử lần sau trước khi giao hàng gọi điện cho khách hàng trước, để giảm thiểu những truơgnf hợp này,
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) đúng thế các mẹ ạ. gọi trước để khách nhớ. nhà em hôm nay đi giao buổi sáng may không gặp mưa nhưng mà nắng nóng vô cùng @@
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) 5h em đã gọi cho khách rồi mà. Híc. Không hiểu sao khách lại quên nữa, Hic, Còn một chị ở gần đại học kiến trúc em cũng gọi nhưng chị bảo bận nên bảo em mai dao nên không sao. hi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ặc, mẹ nó cũng thích xem ah? Nhà tớ cắt hết cáp rồi ko phải xem và cũng ko đc xem. hehe
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mợ cũng ngủ muộn nhở? Mềnh muốn đi ngủ mà chưa đc đi vì hắn con vẫn đang thức
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ẹm thì toàn 1h mới ngủ . ngủ sớm thì em không ngủ được, hì. Chị ngủ sớm đi, ngủ ngon nha
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) nhà tớ trước dùng K+ nhưng mà hết hạn tớ chẳng ra hạn nữa. Đợt này cứ đến h có bóng đá nó cắt ko cho xem nữa còn giờ khác vẫn xemn vtv3 bình thường
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ngủ sớm đêm nằm lại chằn chọc không ngủ được. ta ngủ muộn ngủ một mạch đến sáng luôn. hi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) đêm nay chắc mưa gió cả đêm mất, mai em đi chơi mà mưa rùi. huhu
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Mẹ này cõng chữ ký hay sao mà thấy vai nặng trĩu vậy trời?
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Chắc đúng rồi. Em thì chẳng cõng cho ai được cho mình còn không song. hì
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Còn mình thì con nhỏ, ngủ nghỉ thất thường, nhiều hôm chỉ mong dc một đêm ngon giấc . Mà các mẹ trên này cũng online khuya nhỉ, các ông xã ko nói gì à ?
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) ông xã cũng online thì nói gì hả chi, hihi, chị ngủ sớm đi nha, e cũng đi ngủ đây ạ