Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Lịch ăn như này em thấy ok quá rồi còn gì...............................
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chuẩn ko cần chỉnh mẹ nó ạ!Ai có 2 con trai mà lại cách nhau 2 năm như mình mới chứng thực đc !Nấu đc 1 bữa cơm thì đến 9 lần chạy vào giải quyết vụ tranh chấp đồ chơi!Căn bản cái thằng Kỷ Sửu này cũng ghê toàn bắt nạt anh cơ,nhường mãi anh ko chịu đc nữa giờ bùng nổ nên là có lần xông vào vật nhau mẹ chạy vào lôi ra vụt cho mỗi thằng 2 phát vào mông rồi cả 3 mẹ con hu hu ngồi giữa nhà khóc!!Lúc ấy lại ngồi ước ao sao mình ko đẻ đc con gái????????Mà buồn cười lắm vì lúc chửa cứ mong con gái nên bây giờ măt cu nhà tớ cũng xinh như con gái,trắng hơn mẹ,lông mày nét hơn cả lông mày mẹ,rồi ăn nói nhẹ nhàng hơn cả mẹ!Hic (trừ lúc tức quá gằn giọng quát to thôi hihi) ra đường ai cũng bảo xinh chứ chả khen la đẹp trai gì cả!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hihi có con gái xinh lai dáng siêu mẫu tha hồ sau này cứ gác chân lên ghế mà kén rể nhé!Ôi vào hàng quần áo trẻ con nhìn các mốt của bé gái mà iu thế!!!!!!!!Tiếc là mình ........
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé ôi, em cũng sắp làm mẹ của 2 thằng giặc rồi, chắc là chúng nó choảng nhau suốt ngày chứ anh cũng chả giúp mẹ trông em được gì. Cũng mong là cô con gái mà không được, bây giờ anh Cu Tý đã bảo không trông em, mẹ bế con đừng bế em Tẹo, cho em đi bộ. Hhuhu...
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chưa chắc đâu mẹ nó. Lúc có em có khi lại ra dáng làm anh đấy chứ. Nhưng cũng phải thừa nhận là ban đầu cu cậu cũng sẽ buồn một tý, hụt hẫng một tý vì mọi người quan tâm đến em bé nhiều hơn đấy.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hihi, không có con gái thì lựa đồ cho con Râu đi ạ. Nhà tớ có con gái nè, đăng ký làm con Râu nhà mẹ BonBill nhá, hihi. Con giai cũng nhiều mốt mác lắm mừ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Uh, mình cũng muốn tập cho nó ăn cùng cả nhà, hôm nào thích thì hắn cũng ngồi xúc ngon lành lắm. Nhưng ob chièu, cứ bảo nó đi học cả ngày ko được chăm rồi nên về nhà cả nhà rảnh nên cho hắn ăn sớm cho no bụng, rồi đến bữa ăn của nhà hắn vẫn ngồi ăn nhưng ko nghịch nữa. Trộm vía từ 2t là hắn chỉ ăn cơm, tuyệt nhiên ko ăn 1 tí cháo nào nữa!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà em con gái Kỷ Sửu, con trai Tân Mão đây, cách nhau 2 năm mà chị cũng chả nhường em bao giờ (trừ khi mẹ bảo cho em cho người này người kia) nó mới chịu nhường em. Đẻ dầy mệt thật. May mà em vẫn đang ở nhà, nhưng sắp tới đi làm, chồng cũng đi làm xa, chẳng ai trông con giúp, phải đi gửi 2 đứa, tối đến đón về cơm nước, nghĩ mà đã thấy mệt rồi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bạn này giống hệt nhà mình, cũng con cái Kỹ sửu, con trai tân mão, chồng ở xa, nhưng tớ đi làm rồi, cũng vất vả lắm, nhưng may có bà nội
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mình cũng có bà nội nhưng bà nội chả làm được gì, vì bà còn bận công việc của bà. Đứa lớn đã đi học, nhưng đợt ốm nên đang nghỉ ở nhà với mẹ 2 tuần rồi. 1 ngày quay cuồng cho 2 đứa ăn, uống, ngủ rồi cơm cơm nước nước, chồng về giúp được bao nhiêu việc. Bây giờ chồng lại sắp đi làm xa, nghĩ mà thấy oải quá ấy ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào cả nhà Em khoe ảnh con giai tăng được mấy lạng từ hôm về ngoại
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé chào các mẹ cho mình làm quen hội Kỷ sưu với, bé nhà mình sinh tháng 11-2009, năng 17kg, cao 98, đi học được 1 tháng rồi nhưng ngay nào cũng khóc, rất vui được vào đay buôn bán với các mẹ hiiiiiii To mẹ Dochipxinh: chân bạn này toàn "hoa sim" thôi nhỉ giống y như bé nhà mình , muỗi đốt là bị thâm như thế, bôi các loại thuốc chăng ăn thua gì , có mẹ nào có cáh gì ko?
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bạn này có hàm răng đẹp nhỉ? Mà về quê lắm muỗi hay sao ấy, đứa nào về chân tay cũng loang lổ như thế này. Năm ngoài con mình về 1 tháng rưỡi chân tay như bị ghẻ. Ngày xưa mình ở quê lội sông suốt mà cấm thấy có vết gì.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trộm vía bạn này hơi bị đô con nhỉ? Con mình là con gái sinh tháng 5 mà có 94cm, nặng 14,5kg thôi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mẹ cháu toàn bảo cháu NGỪOI HOA, gốc VIỆT đấy ạ. Suốt ngày muỗi cắn, mà hắn ko chịu được ngứa nên lại gãi chảy máu ra Được bà với mẹ huấn luyện nên giờ cứ con gì cắn là tự đi tìm dầu gió phật linh bôi rồi a. Ko biết lớn lên có hết HOA Ko nữa
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chắc là hết thôi. Con mình lên đây là lành sẹo rồi hết luôn.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đúng là chân bạn này lắm hoa. Nhưng không sao đâu, tự nó sẽ hết mẹ nó ạ. Bé nhà mình cũng đang mách mẹ là con bị muỗi đốt chảy máu.cũng loang lổ không kém bạn này nhé
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cầu mong là như thế chứ ko thì cháu ế vợ.............. mẹ cháu lại ko được lên chức bà nội. Hí hí
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con trai lo gì khoản đó, mà bạn í đẹp giai thế kia mẹ lo kén dâu là vừa.