Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cho em 8888888888888888 với, ngồi buồn buồn lại đang tính ngày mai đấu giá, nhưng chả biết các mẹ muốn đấu gì nhỉ, thôi cứ lần lượt các sản phẩm vậy cả nhà nhỉ. Có bác nào xem đá bóng không, em vẫn cắm mặt vào cái máy tính. Em cận lòi ra roài mà hôm qua còn đi mua đèn chống cận, cái bạn bán đèn cười không đỡ nổi bảo chị cận thế rồi còn mua đèn chống cận thì chống gì hả chị? Akkaka.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chào bác, sáng mai nhà em tổ chức đấu giá sản phẩm rất HOT, em mời bác qua nhà em đấu giá cho xôm tụ ạ. Rất hân hạnh được đón tiếp bác đến tham dự tại đây: http://www.lamchame.com/forum/showt...àng-xách-tay-từ-Australia.?highlight=collagen Thanks bác!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có chị nào chưa ngủ không nhỉ hay em ngủ muộn nhất nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic, máu nhỉ,chồng mình không hứng xem nên mình cũng không xem bao giờ cả
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Công nhận. hì, em ngày bé thì hay xem. Vì ở nhà bố em hay xem mà. Ngày xưa cả xóm mới có 1 cái tivi nên đến mùa bóng là tập hợp lại xem vui lắm. hì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trời ơi, lâu lắm rùi mới vào nhà, hum nay mới thức khuya, đã lên 1747 roài, hi hi Cả nhà còn ai thức hông????
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay có 1 trận 1h30,mình cũng thức xem vì niềm đammê mãnh liệt của chồng.