Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! ôi, cái vụ mặc cả, em thì ít khi đi chợ, mà đi chợ cũng chú ý ng quen, ít khi mặc cả. hôm em lập cái top mới , giới thiệu rình rang, đang hồi hộp chờ đợi xem phản hồi của khách, 1 mẹ pm 2 cái jeans 600k mà trả 500k ,=> nản luôn, nhưng vốn mê tín, sợ vía, bán luôn cho mẹ í nhận đc hàng, mẹ í bảo hàng của em ko phải sz chuẩn, ặc ặc, nói đến nản, đòi trả lại tiền cũng như bắt em phải trả phí ship gửi lại hàng, ôi dời đất ơi, em chẳng muốn nói nữa, nghe mà chán, đi gửi xiền lại ngay. hôm nay nhận lại đc hàng, hic, jeans lại bị cắt khuy rồi, mác thì buộc lại lủng lẳng có phải em hiền quá ko nhỉ? cái vụ mặc cả, trả giá, đứng trên vị trí là ng bán hàng, cũng nản quá
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Ừh đấy, tớ cũng thấy vậy. Đôi khi người bán lại còn nai và dễ bị ăn thịt hơn người mua nhiều lắm kia. Cho nên nguyên tắc đầu tiên của tớ là không nói thách, tag tớ ghi bao nhiêu thì tớ và nv cứ vậy mà bán thôi. Trước tớ cứ nghĩ những người bán hàng toàn là ghê gớm, nếu mà giảm 50k thì có khi là mình còn bị hố một mớ rồi. Từ ngày đi bán hàng tớ mới biết, nhiều khách hàng còn cao tay hơn nhiều cơ. Có những khách vào trả giá với em nv mà tớ ngồi nghe tớ sock luôn, đơ ra không biết xử lý thế nào luôn. Hay thật chứ!
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Hờ hớ, lâu lắm rồi mới vào em iu này, em thấy trên phố có nhiều dép nhẹ đi thích chân lắm mà em sợ chưa dám lên mua. mẹ nào có kinh nghiệm mặc cả mua dép trên phố cổ thì cho em xin với ạ
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! cái gì chư vụ này là tớ thua.Tớ bán cũng vậy, bán bao nhiêu để giá bấy nhiêu ah, ko thách gì cả, nên khi đi mua hàng tớ cũng ít trả giá lắm, nhìn được giá thì mua, ko thì thôi ah.
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! các chị ơi, em cũng đi nhiều chợ rồi nhưng mà em thấy chợ Xanh ở chỗ Xuân Thủy (gần nhà em) là bán giá cũng dc gọi là hợp lý cho sinh viên, k phải mặc cả nhiều. Nhiều hàng bây giờ có xu hướng đề giá rồi ghi chữ KMC (không mặc cả) cứ như là bán đúng giá lắm ý. Em ví dụ như là 1 bộ quần áo mặc nhà e thấy chợ Xanh đề 70k KMC, ở chợ đêm Hàng Đào đề 90k KMC,chất như nhau,kiểu na ná=> Thế nên e vẫn cứ mặc cả,hihi. Đc thì dc, k được thì em xem có nhiều kiểu lạ hơn k.Nếu thích quá thì mua, k thì e ra chỗ rẻ hơn mua,hì hì. Đấy là trong trường hợp đi nhiều nơi để ý giá cả nên mặc cả cũng tự tin hơn. Nếu không thì em cũng áng áng xem nó tầm bao nhiêu rồi mặc cả. Chợ đêm Hàng Đào ý, cùng 1 loại áo, váy nhưng mà nhiều giá lắm, e cứ đi xem hỏi giá từ đầu đến cuối chợ(hehe), mặc cả, chỗ nào rẻ nhất thì quay lại ạ. Con nhà lính nên chịu khó tí. Không á, có cái váy đầu chợ 100k thôi nhưng mà giữa chợ bán 140k, cuối chợ có khi là 180k rồi ý. Chợ Ngã tư sở thì em cạch từ lâu, vì nhìn mấy bà bán hàng ghê chết. Mua hàng áp lực thế đầu óc k được minh mẫn vác nhầm của k ra gì về lại bị hớ, hehe. Chợ này, chợ Hôm tầng 1 và chợ Nghĩa Tân là nói thách ghê nhất ạ. Có khi trả dưới 1/3 rồi nâng lên 1 chút là chuẩn)
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Đúng là cái j cũng phải kinh qua rèn giũa nghiêm túc mới đạt đựoc. Hi hi. Em đi mua hàng cũng nhát lắm, cái mặt nai nai nên dễ bị các mẹ sói nuốt. Giờ thì đi vớ rai cho yên tâm vì rai nhà em mặc cả giỏi lém. Trộm vía!
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Mình có lần mua hàng ở cổng chợ Nghĩa Tân tầm 10h sáng, bà bán hàng nói 55k/đôi quần tất mỏng, mình trả 45k đã bị nói loạn cả lên, bậy bạ lắm. Cạch từ đấy đến giờ, toàn vào siêu thị hay cửa hàng quen để mua. Vào đây hóng các mẹ tý kinh nghiệm đi chợ.
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Có một số mặt hàng thông dụng, nếu mua quen địa chỉ nào rồi thì mình thường ít khi thay đổi chỗ mua. Khi có nhu cầu mua mặt hàng mới, hoặc đặc biệt thì mình thường vào hỏi bác google trước. Qua đó có thể tham khảo kinh nghiệm của mọi người khá nhiều. Đồng thời vào 1 số gian hàng ở một số web để lựa chọn sản phẩm, áng chừng giá cả, xem xét vài địa chỉ bán hàng... Xong có thể mua qua mạng hoặc đến tận nơi xem rồi mua. Mỗi khi phải mua thứ gì đó, đúng là có mạng nhàn hơn hẳn. Tuy nhiên qua mạng mà không tinh thì cũng vẫn dế bị mua hớ, mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nên nhiều khi mình cũng cần tham khảo thêm bạn bè, người quen nếu như định mua hàng gì đó giá trị. Nhiều khi cũng phải lượn ra chợ, ra các cửa hàng để tìm, xem và ngắm hàng. Vì có những hàng nên sờ tận tay, xem tận mắt thì thấy vẫn hơn. Hoặc có những hàng không thấy có trên mạng thì cũng phải đi thực tế thì mới mua được. Nói thật là nhiều khi đi mua kiểu này cũng hơi ngại, hơi run. Ngại vì mất thì giờ và mình cũng không phải là người sành sỏi, run vì lỡ gặp phải những người bán hàng chao chát, ép mua bằng nhiều kiểu.
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Đi chợ mình cũng ngại khoản mặc cả lắm! Vì chả biết mặc cả bao nhiêu cho hợp lý. Thấp quá sợ ngta chửi, cao quá thì mình hớ/ Nên mình rút gọn lại là: Nếu gặp pải đồ mình thích hay không thích thì mình cứ pải hờ hững chứ không vồn vã. Tâm lý bán hàng: khi thấy khách vồn vã là biết ngay mình thích cái đồ đó nên họ ép giá...... Giờ mình cứ hờ hững, lạnh nhạt với đồ mình hỏi (có thích mua về lắm cũng giả vờ không khoái) để khỏi bị bắt chẹt giá he he Cơ mà, vẫn pải nhìn mặt chủ hàng mà vào
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! mình đi mua đồ toàn phải nhìn mặt mấy bà bán hàng mà vào mua thôi,thấy mặt bà nào ghê là phải tránh xa,nhưng vẫn toàn mua hớ thôi.
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Mình cũng ngại đi chợ rồi phải trả giá lắm, về quê còn đỡ chứ ở HN mỗi khi đi chợ mà cứ như là chuẩn bị ra chiến trường vậy, tâm lý không được thoải mái lắm. Chợ Ngã tư sở thì mình cũng cạch từ lâu vì có một lần vào đó thấy những người bán hàng (ở bên trong chợ ấy ạ) bắt nạt một cậu choai choai mà làm mình khiếp vía. Chợ Hôm thì đỡ hơn nhưng cũng vẫn kinh khủng lắm. Chợ Đồng Xuân em cũng đã đi nhưng nói thật chỉ nhìn thôi chứ cũng ko dám mua gì (sợ bị mắng nữa). Họ nói thách ghê quá, trả xuống nhiều quá cũng ngại rồi còn sợ bị chửi te tua ngay, trả cao hơn thì chắc chắn bị hớ. Nói tóm lại chỉ có đi siêu thị là thấy thoải mái nhất, nhưng quần áo trong đó chắc chắn ko thể phong phú như ngoài chợ được. Haizz! e nghe nói ở trong miền Nam mua bán dễ chịu hơn, không biết có đúng ko?
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! mình hay mặc cả nhiều khi mua quần áo vì người ta đòi giá cao hơn so với giá gốc nhiều
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! mình nhớ trên lcm có 1 top mà các mẹ zô đó báo giá các mặt hàng để giúp nhau đỡ bị mua hớ bây giờ nguồn thông tin nhiều, các mẹ đi khảo vài cửa hàng là biết giá ngay kinh nghiệm là nên mua hàng ở những nơi có đề giá công khai còn ra chợ mua rau mặc cả 1 lần để làm quen rồi cứ mua ở hàng đó (thỉnh thoảng đi mặc cả ở hàng khác để cập nhật mặt bằng giá)
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! Mua bán trên diễn đàn là thoải mái nhất, các chủ top nhiệt tình, giá cả cũng phải chăng, lại được làm quen, buôn chuyện
Ðề: Kinh nghiệm mặc cả mọi nơi mọi chỗ - Mời các mẹ chia sẻ! em chả biết mặc cả thế nào sợ họ chửi, nhưng mà hôm qua em đi ninh hiệp mới ngã ngửa, cái áo khoác trong có lông như lông vũ của em ý, em mua ở Ngã Tư sở 450k miễn mặc cả sang Ninh Hiệp họ bảo mua lẻ là 33ok đến lúc em bảo mua sỉ thì họ chỉ 1 cái tốt và 1 cái xấu hơn bảo là loại này 190k loại này 110k... ối trời trăng, cha mẹ ơi... thế mới biết là hớ chứ, mà họ bán hàng cho mấy đứa gà mờ như em thì chả mấy mà giàu nhỉ