Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. Themcongai

    Themcongai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ha ha, đọc cái này của mẹ nó mà buồn cười quá, Thanks mẹ nó nhé, sáng sớm cười vui vẻ như hoa cho dễ làm việc, chúc cả nhà ngày cuối tuần nhanh hết time, để về với chồng với con nào
     
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, câu chuyện vui của ngày thứ 6 cuối tuần. Ông xã đúng là chu đáo quá, chúc mừng mẹ cháu nhé, thôi có lơ đãng nhầm nhọt tid cũng đáng! :)
     
  3. hailam

    hailam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Con về quê đúng lúc có bóng đá, chiều chồng nên tối nào cũng ngồi xem cùng. Sáng 7h30 mà vẫn chưa mở được mắt ra để đi làm. Chồng sợ vợ vừa đi vừa ngủ gật bị ngã xe nên phải chờ đi cùng. hehe... đang yên đang lành lại được chồng đưa đón. Lại được mặc váy ngắn vì thường ngày ko đủ tự tin để mặc vì đi xe máy (xe cao hơn người mà). Lên xe vẫn tranh thủ ngủ thêm được lúc nữa, đến cơ quan chồng còn thò cổ ra nói với " liệu chồng có phải mua hộ vợ cái giường đến đây không":D
     
  4. Dame_Clemence

    Dame_Clemence Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    7,948
    Đã được thích:
    2,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ối, sao có người chiều chồng được đến thế nhỉ? Tớ thì chịu thôi, mà mình lại ghét bóng đá nữa...

    Đọc câu chuyện quên chìa khóa trong cốp buồn cười quá. Mẹ nó có khi nên đánh 2-3 cái khác để ở khắp nơi (nhà, cơ quan vợ, cơ quan chồng) cho tiện ý nhỉ
     
    trantueanh09 thích bài này.
  5. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    mấy hôm nay cả 2 Ku đều ốm nên đêm xã vẫn phải phụ vợ lấy nước, lấy thuốc chườm khăn cho con, sáng nay thấy xã không mở nối mắt... nghĩ cũng tội vì vừa lo kiếm xèng vừa lo phụ vợ...
     
    trantueanh09 thích bài này.
  6. thietbiytebaochau

    thietbiytebaochau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    1,370
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Cảm phục cái sự nhẫn nại của chồng nhà ấy. Tớ mà thế 3 lần chắc được đưa đón luôn hiiiiiiiiii
     
    trantueanh09 thích bài này.
  7. Babydeal_vn

    Babydeal_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hahaha , đọc cái này của mẹ nó không nhịn được cười. Nhà tớ cũng thế này , nhưng tớ toàn quên mấy thứ linh tinh , rải rác mỗi nơi 1 ít :))
     
  8. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,267
    Đã được thích:
    2,711
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chiều qua say sưa chém gió trong văn phòng nhận được tin nhắn của chồng: Trời sắp mưa, a đón con sớm, nếu không bận gì thì e về sớm đi kẻo mưa to đấy. Hic, xúc động quá.
     
  9. hailam

    hailam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Thỉnh thoảng nhận đc tin nhắn của các lão ấy thấy cũng cảm động quá cơ, những điều nhỏ ấy thôi cũng chị em chúng mình ""run rẩy". zai.............đúng là phụ nữ chỉ chết vì cái tai thôi.
     
    Babydeal_vn thích bài này.
  10. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, chắc sợ vợ vất vả, ai dè vợ có cớ trời mưa to ko về được 88 càng ác liệt. :)
     
  11. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,026
    Đã được thích:
    10,344
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hôm nay em mới biết topic này của chị, thật ý nghĩa.
     
    trantueanh09 thích bài này.
  12. hailam

    hailam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chồng tớ nghiện xem đá bóng và cả đi đá nữa, bé nhà tớ cũng thích. Tuần 4 buổi bố đi đá thì cho con đi cùng, ngoài ra chiều nào chồng cũng đưa con ra sân để hai bố con đá cùng nhau. Ngoài bóng đá hai bố con còn nghiện xem Ternit, hai bố con tranh luận như hai người đàn ông ấy, nếu mẹ muốn buôn cùng thì bắt buộc mẹ phải xem thôi. Không đến lúc hai bố con nói chuyện mẹ chẳng biết nói chuyện gì cả (bé nhà mình đến tháng 9 tròn 5 tuổi)
     
    Babydeal_vnmadami thích.
  13. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,026
    Đã được thích:
    10,344
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    chồng em cũng nghiện bóng đá lắm, mùa euro toàn thức đêm xem đủ 2 trận mới đi ngủ. Mấy đêm có vợ xem cùng thì chồng vui hẳn.
     
  14. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, nhất mẹ cháu rồi, ông xã nghiện bóng đá nhưng lại cho cả con trai đi cùng coi như con trai thay mẹ quản lý bố rồi còn gì, lại vừa rèn luyện sức khỏe nữa. Ông chồng tớ tuần có 7 ngày thì 2 ngày đi đá bóng và 4 ngày đi tennis, 1 ngày cho những việc phát sinh, hic. Đêm về lại xem bóng đá với tennis đến sáng nữa.
     
    madami thích bài này.
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, để các mẹ AQ tí cho cuộc sống nó vui vẻ cô ah. Thỉnh thoảng cô ghé thăm cho vui nhé! :)
     
    madami thích bài này.
  16. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chồng tớ thì thà đưa về một hai lần còn hơn ngày nào cũng đưa vợ đi đón vợ về. Mà đưa nhau thế thì nhà tớ chỉ có nhịn thôi, chồng tớ tận 6h mới được tha mà tớ thì 5h chuồn về đi chợ rồi.
     
  17. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,267
    Đã được thích:
    2,711
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Đúng đấy nàng ạ. Hôm qua Thái Hà nhà tôi ngập ngút trời luôn. 8h tôi mới về được.
     
  18. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,026
    Đã được thích:
    10,344
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    xã chị yêu thể thao thật, xã em hồi trước có tập võ chơi thể thao nhiều mà giờ ít lại rồi chị à. tập thể thao tốt cho sức khỏe nhưng TP thì ô nhiễm muốn có 1 môi trường trong lành để tập cũng khó.
     
  19. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chuyện cười nhà tớ là chuyện dài tập, các mẹ ủng hộ thì tớ kể dần dần.

    Câu chuyện chống buồn ngủ nhé:

    < Theo quy định của mẹ thì con trai lớn được chơi ipad từ lúc bắt đầu lên phòng ngủ khoảng 8h tối đến 9h tối>

    Con trai <đang chơi ipad>: bùm bùm.... (mẹ biết ngay là chơi trò bắn nhau)
    Bố < đang trông cu nhỏ cho mẹ gấp quần áo>: Không được chơi trò của bố đâu nhé.
    Con trai: <bơ lác>
    Bố: <cắp cu nhỏ lại gần cu lớn, nhòm con chơi> ( mẹ cháu biết ngay cũng thèm chả kém con)
    ......................

    < mẹ gấp quần áo xong, quay ra bế cu nhỏ để thay quần áo ngủ cho con>

    Bố: Con không biết chơi để bố chơi cho < cướp luôn của thằng con>
    Con trai: Của con chứ < giật lại từ tay bố>
    Bố: Con chơi toàn chết thôi để bố chơi cho < cướp lại>
    Con trai: < nhè mồm ra khóc> Ipad của mẹ chứ
    Bố: <bơ con đi chơi tiếp>
    Con trai: < khóc to hơn>

    Mẹ: Cả hai bố con không ai chơi cả, ngủ ngay, 9h rồi.
    Bố: Chơi nốt cửa này
    Con trai < không khóc nữa mà nhìn mẹ>
    Me: Không nốt gì cả, đi ngủ ngay không mai không dậy nổi mà cho nhau đi học.
    Bố: Còn tý nữa là thắng cửa rồi.
    Mẹ: KHông là không
    Bố: Tại con mà chẳng thằng nào được chơi cả. < cất ipad đi>
    Con trai: Thế bố có thắng cửa không?
    Bố: có được chơi đâu mà thắng cửa.
     
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hic, yêu thể thao thì ủng hộ thôi, ghét nhất là chơi thể thao xong lại ngồi bù khú với nahu chán mới về cô ah. Có giận dỗi nhau cũng chủ yếu vì cái thói bù khú đấy. :)
     

Chia sẻ trang này