Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Maruko76, 17/6/2012.

  1. Maruko76

    Maruko76 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, mong các mẹ bớt chút thời gian chỉ bảo cho em với.
    Tình hình là như thế này. Em nghỉ gần hết kỳ thời gian thai sản ( gần hết 4 tháng ) thì nghe tin sét đánh ngang tai, thay giám đốc mới. Ý của giám đốc mới là muốn lọc máu, thay Quản lý bằng người mới hoàn toàn do sếp lựa chọn và đặc biệt nhất là bộ phận hành chính Hành chính. Em làm Hành Chính nên bị vào tầm ngắm đầu tiên của sếp, sếp còn công khai hỏi các bạn trong công ty là có cách gì để em không thể quay lại công ty sau kỳ nghỉ sinh không? Đen cho sếp là với mọi người trong công ty em là người khá được chào đón nên mọi người thông tin lại cho em, em nói với 1 bạn tạm làm thay vị trí em là nói với sếp trong thời gian nghỉ sinh con hoặc con dưới 1 tuổi mà tự động đơn phương chấm dứt hợp đồng là phạm luật đấy. Sếp đau đầu khi nhận được thông tin đó đành quay sang soi hạn hợp đồng của em, nhưng thời gian còn những gần năm nữa. Nghỉ hết 4 tháng, em đi làm sếp hậm hực và chắc trông em ngứa mắt sếp lấy lý do Hành chính đang thừa nhân lực mà dưới kho cần người nên sếp thuyên chuyển em từ Quản lý Hành chính xuống trông kho. OK em trông kho vui vẻ. Sếp bực mình vì chưa đạt được mục đích chính, tiếp tục ra một đòn lần này nặng hơn: chuyển công tác nên lương cũng phải thay đổi cho phù hợp, thế là sếp hạ lương em từ 10 triệu xuống 4 triệu huhu em đau quá. Nhưng lại một sự trớ trêu nữa người mới mà sếp lựa chọn không làm được những việc bình thường của một nhân viên hành chính. Các bạn khác trong phòng cũng chưa từng làm hồ sơ xin cấp Giấy phéo lao động cho người nước ngoài cũng như Thẻ tạm trú nên sếp lại cho gọi em về phòng hành chính hướng dẫn các bạn kia làm hồ sơ ( lương vẫn 4 triệu ) làm thủ tục giấy tờ của sếp. Thực ra việc này em làm vài lần rồi nên cũng không khó lắm. Em vừa chuẩn bị hồ sơ, vừa hướng dẫn các bạn ý làm. Tất cả thủ tục từ khi bắt đầu em làm đến khi nhận được Giấy phép lao động cho sếp mất gần một tháng. Sau khi nhận được Giấy phép làm động em làm luôn cho sếp thẻ tạm trú ( tương đương với visa 3 năm ). Sau khi cầm được tờ thẻ tạm trú trong tay, Sếp ra lệnh trong vòng ngày hôm đó em phải viết ra quy trình xin cấp 2 loại giấy tờ đó ra file rồi dịch sang tiếng nhật để sếp lưu ( Em tốt nghiệp ĐH Hải Phòng, Khoa Tiếng Anh nhưng lại làm tiếng nhật 8 năm nay với kinh nghiệm Biên phiên dịch tiếng Nhật, TP Hành chính cho các công ty 100% vốn của Nhật bản, hàng chục năm hoàn toàn sử dụng tiếng nhật hàng ngày để giao tiếp....) . Sau khi viết và dịch xong lưu trình, em tiếp tục được điều xuống kho cho đến hết hạn hợp đồng thì sếp không cho ký tiếp huhu. Sau đó em xin đi làm tại một công ty 100% vốn của Nhật mới thành lập tại KCN Thăng Long – Đông Anh hà Nội với vị trí vừa làm Hành chính lẫn kế toán ( do quy mô công ty nhỏ ) với mức lương 9 triệu. OK mấy tháng em đi làm em xẻ thân làm tướt tườn tượt các thể loại như Giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho mấy sếp Nhật, báo cáo thuế tháng, quý, nộp ngân sách nhà nước, báo cáo thu chi ngày, tuần, tháng sang bên công ty mẹ, làm thủ tục thay đổi GPĐT, các loại bảo hiểm cho mọi người, các loại báo cáo cho ban quản lý các khu chế xuất Hà Nội ( HIZA )...và vv.... giờ em không thể nhớ nổi nữa. Nhưng tóm lại mang tiếng có xe đưa đón và cũng chỉ là đi từ KCN Thăng Long về đến Đường La Thành ( Ngõ Viện Nhi TW ) nhà em thôi mà ngày nào cũng sớm thì 9h đêm em về đến nhà ( dĩ nhiên không có đồng tiền tăng ca nào cả ). Áp lực công việc thì lớn vì khối lượng công việc khi khởi sự nhà máy quá lớn, về nhà chồng thì kèo nhèo vì đi từ lúc con chưa dạy đến khi con ngủ rồi mẹ vẫn chưa về, ngày nào cũng thế, cuối tuần thì vác sổ sách đi hỏi những người biết về những vấn đề mình đang thắc mắc. Mọi việc vẫn có thể sẽ đi vào quy đạo nếu không có 2 bạn người Việt mình làm bên công ty mẹ về bên này làm sản xuất ( tuổi còn rất trẻ, chỉ là đi tu nghiệp sinh 3 năm về, hình như cả 2 đều sinh năm 1987 thì phải, em kg nhớ rõ lắm ). Các bạn ý không hiểu có át cảm gì với em mà suốt ngày việc thì không lo làm, chỉ lo gọi điện sang bên nhật cho vợ sếp. Chán một vài lần cãi nhau, các bạn ý thẳng thắn nói chuyện về việc chia chác. Vì là công ty mới thành lập nên đồ dùng phải mua mới rất nhiều nên các bạn ý đề nghị sẽ giới thiệu những nơi cung cấp và mua với giá các bạn ý đưa ra. Dĩ nhiên mình phụ trách hành chính, việc đó thuộc trách nhiệm của mình, em phải check lại giá và trình nên giám đốc. Giám đốc là người nước ngoài nhưng đâu phải mình cứ nói gì là ông ý nghe đâu. Ông ý cũng có tai, mồm và mắt cơ mà. Không được duyệt với các ức giá đưa ra vài lần các bạn ý nghĩ em xui sếp, và thế là... lại những chuyện chẳng đâu vào đau, chẳng có thật sang đến bên Nhật. Lo làm việc còn không hết lại còn lo suốt ngày cãi vã, chống đối nhau, em xin nghỉ. Giờ giám đốc cũ thỉnh thoảng gọi hỏi mua cái này cái kia ở đâu, kêu em quay lại nhưng em chịu thôi. Quả thật mình già rồi, không thể bon chen được với các bạn trẻ.
    Ở nhà được tầm 2 tháng em buồn quá, nhận đi dạy tại một trung tâm môi giới du học nhật bản với nhiệm vụ dạy tiếng nhật cho các bạn du học sinh ( mức lương tầm 4 triệu ). Em mới đi làm được hơn một tuần nhưng thấy nản quá vì cảm giác sao mãnh lực đồng tiền lớn vậy. Những người có trách nhiệm trong trung tâm đó nói với em rằng “không cần dạy kỹ, không cần biết họ có hiểu không, chỉ cần dạy số bài là được”. Sao em cảm thấy lương tâm không thoải mái chút nào cả vì họ cũng mất tiền đi học cơ mà ( 2 triệu 1 tháng ), họ cũng là khách hàng, là thượng đế sao bị đối xử vậy. Tại sao không lấy chất lượng làm hàng đầu, học vậy phỏng có ích gì. Em thực sự không hiểu?!?!
    Giờ có người khuyên em mở lớp dạy ở nhà ( cả tiếng anh lẫn tiếng nhật ) như hơn 10 năm trước em đã dạy từ sáng đến tối nhưng em chưa biết quyết định như thế nào vì ngày xưa em dạy dưới Hải Phòng,mọi người đều biết em và tự tìm đến. Bây giờ lấy chồng, ở trên đây rồi có ai biết mình đâu, làm thế nào để mọi người biết mình có thể làm được việc đó,
    Các mẹ giúp em với, các mẹ khuyên em phải làm thế nào bây giờ.
    Em cảm ơn các mẹ nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Maruko76
    Đang tải...


  2. Maruko76

    Maruko76 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Chào các mẹ, mong các mẹ bớt chút thời gian chỉ bảo cho em với.
    Tình hình là như thế này. Em nghỉ gần hết kỳ thời gian thai sản ( gần hết 4 tháng ) thì nghe tin sét đánh ngang tai, thay giám đốc mới. Ý của giám đốc mới là muốn lọc máu, thay Quản lý bằng người mới hoàn toàn do sếp lựa chọn và đặc biệt nhất là bộ phận hành chính Hành chính. Em làm Hành Chính nên bị vào tầm ngắm đầu tiên của sếp, sếp còn công khai hỏi các bạn trong công ty là có cách gì để em không thể quay lại công ty sau kỳ nghỉ sinh không? Đen cho sếp là với mọi người trong công ty em là người khá được chào đón nên mọi người thông tin lại cho em, em nói với 1 bạn tạm làm thay vị trí em là nói với sếp trong thời gian nghỉ sinh con hoặc con dưới 1 tuổi mà tự động đơn phương chấm dứt hợp đồng là phạm luật đấy. Sếp đau đầu khi nhận được thông tin đó đành quay sang soi hạn hợp đồng của em, nhưng thời gian còn những gần năm nữa. Nghỉ hết 4 tháng, em đi làm sếp hậm hực và chắc trông em ngứa mắt sếp lấy lý do Hành chính đang thừa nhân lực mà dưới kho cần người nên sếp thuyên chuyển em từ Quản lý Hành chính xuống trông kho. OK em trông kho vui vẻ. Sếp bực mình vì chưa đạt được mục đích chính, tiếp tục ra một đòn lần này nặng hơn: chuyển công tác nên lương cũng phải thay đổi cho phù hợp, thế là sếp hạ lương em từ 10 triệu xuống 4 triệu huhu em đau quá. Nhưng lại một sự trớ trêu nữa người mới mà sếp lựa chọn không làm được những việc bình thường của một nhân viên hành chính. Các bạn khác trong phòng cũng chưa từng làm hồ sơ xin cấp Giấy phéo lao động cho người nước ngoài cũng như Thẻ tạm trú nên sếp lại cho gọi em về phòng hành chính hướng dẫn các bạn kia làm hồ sơ ( lương vẫn 4 triệu ) làm thủ tục giấy tờ của sếp. Thực ra việc này em làm vài lần rồi nên cũng không khó lắm. Em vừa chuẩn bị hồ sơ, vừa hướng dẫn các bạn ý làm. Tất cả thủ tục từ khi bắt đầu em làm đến khi nhận được Giấy phép lao động cho sếp mất gần một tháng. Sau khi nhận được Giấy phép làm động em làm luôn cho sếp thẻ tạm trú ( tương đương với visa 3 năm ). Sau khi cầm được tờ thẻ tạm trú trong tay, Sếp ra lệnh trong vòng ngày hôm đó em phải viết ra quy trình xin cấp 2 loại giấy tờ đó ra file rồi dịch sang tiếng nhật để sếp lưu ( Em tốt nghiệp ĐH Hải Phòng, Khoa Tiếng Anh nhưng lại làm tiếng nhật 8 năm nay với kinh nghiệm Biên phiên dịch tiếng Nhật, TP Hành chính cho các công ty 100% vốn của Nhật bản, hàng chục năm hoàn toàn sử dụng tiếng nhật hàng ngày để giao tiếp....) . Sau khi viết và dịch xong lưu trình, em tiếp tục được điều xuống kho cho đến hết hạn hợp đồng thì sếp không cho ký tiếp huhu. Sau đó em xin đi làm tại một công ty 100% vốn của Nhật mới thành lập tại KCN Thăng Long – Đông Anh hà Nội với vị trí vừa làm Hành chính lẫn kế toán ( do quy mô công ty nhỏ ) với mức lương 9 triệu. OK mấy tháng em đi làm em xẻ thân làm tướt tườn tượt các thể loại như Giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho mấy sếp Nhật, báo cáo thuế tháng, quý, nộp ngân sách nhà nước, báo cáo thu chi ngày, tuần, tháng sang bên công ty mẹ, làm thủ tục thay đổi GPĐT, các loại bảo hiểm cho mọi người, các loại báo cáo cho ban quản lý các khu chế xuất Hà Nội ( HIZA )...và vv.... giờ em không thể nhớ nổi nữa. Nhưng tóm lại mang tiếng có xe đưa đón và cũng chỉ là đi từ KCN Thăng Long về đến Đường La Thành ( Ngõ Viện Nhi TW ) nhà em thôi mà ngày nào cũng sớm thì 9h đêm em về đến nhà ( dĩ nhiên không có đồng tiền tăng ca nào cả ). Áp lực công việc thì lớn vì khối lượng công việc khi khởi sự nhà máy quá lớn, về nhà chồng thì kèo nhèo vì đi từ lúc con chưa dạy đến khi con ngủ rồi mẹ vẫn chưa về, ngày nào cũng thế, cuối tuần thì vác sổ sách đi hỏi những người biết về những vấn đề mình đang thắc mắc. Mọi việc vẫn có thể sẽ đi vào quy đạo nếu không có 2 bạn người Việt mình làm bên công ty mẹ về bên này làm sản xuất ( tuổi còn rất trẻ, chỉ là đi tu nghiệp sinh 3 năm về, hình như cả 2 đều sinh năm 1987 thì phải, em kg nhớ rõ lắm ). Các bạn ý không hiểu có át cảm gì với em mà suốt ngày việc thì không lo làm, chỉ lo gọi điện sang bên nhật cho vợ sếp. Chán một vài lần cãi nhau, các bạn ý thẳng thắn nói chuyện về việc chia chác. Vì là công ty mới thành lập nên đồ dùng phải mua mới rất nhiều nên các bạn ý đề nghị sẽ giới thiệu những nơi cung cấp và mua với giá các bạn ý đưa ra. Dĩ nhiên mình phụ trách hành chính, việc đó thuộc trách nhiệm của mình, em phải check lại giá và trình nên giám đốc. Giám đốc là người nước ngoài nhưng đâu phải mình cứ nói gì là ông ý nghe đâu. Ông ý cũng có tai, mồm và mắt cơ mà. Không được duyệt với các ức giá đưa ra vài lần các bạn ý nghĩ em xui sếp, và thế là... lại những chuyện chẳng đâu vào đau, chẳng có thật sang đến bên Nhật. Lo làm việc còn không hết lại còn lo suốt ngày cãi vã, chống đối nhau, em xin nghỉ. Giờ giám đốc cũ thỉnh thoảng gọi hỏi mua cái này cái kia ở đâu, kêu em quay lại nhưng em chịu thôi. Quả thật mình già rồi, không thể bon chen được với các bạn trẻ.
    Ở nhà được tầm 2 tháng em buồn quá, nhận đi dạy tại một trung tâm môi giới du học nhật bản với nhiệm vụ dạy tiếng nhật cho các bạn du học sinh ( mức lương tầm 4 triệu ). Em mới đi làm được hơn một tuần nhưng thấy nản quá vì cảm giác sao mãnh lực đồng tiền lớn vậy. Những người có trách nhiệm trong trung tâm đó nói với em rằng “không cần dạy kỹ, không cần biết họ có hiểu không, chỉ cần dạy số bài là được”. Sao em cảm thấy lương tâm không thoải mái chút nào cả vì họ cũng mất tiền đi học cơ mà ( 2 triệu 1 tháng ), họ cũng là khách hàng, là thượng đế sao bị đối xử vậy. Tại sao không lấy chất lượng làm hàng đầu, học vậy phỏng có ích gì. Em thực sự không hiểu?!?!
    Giờ có người khuyên em mở lớp dạy ở nhà ( cả tiếng anh lẫn tiếng nhật ) như hơn 10 năm trước em đã dạy từ sáng đến tối nhưng em chưa biết quyết định như thế nào vì ngày xưa em dạy dưới Hải Phòng,mọi người đều biết em và tự tìm đến. Bây giờ lấy chồng, ở trên đây rồi có ai biết mình đâu, làm thế nào để mọi người biết mình có thể làm được việc đó,
    Các mẹ giúp em với, các mẹ khuyên em phải làm thế nào bây giờ.
    Em cảm ơn các mẹ nhiều
     
  3. sonthao82

    sonthao82 Mẹ yêu 2 bố con nhiều nhắm

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    4,336
    Đã được thích:
    964
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Câu chuyện của bạn dài quá, mình đọc cũng k đc kỹ nhưng nếu bạn muốn dạy thì cứ post lên mục việc làm, nói rõ quá trình công tác và kinh nghiệm, lúc đầu có thể khó khăn nhưng nếu có ng muốn học mà bạn dạy tốt thì tự khắc sẽ có nhiều ng muốn học bạn thôi.
     
  4. cuncon_2805

    cuncon_2805 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    1,234
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    trời, đọc câu chuyện của c dài quá, hic . Em còn ít tuổi nhưng vẫn muốn chia sẻ vs c, e nghĩ c vẫn nên tiếp tục làm cty vs ng Nhật c ah. Người yêu cũ của e là ng Nhật, làm phó cho cty Nhật tại VN , a i rất hiền và tốt bụng chứ k như sếp của chị. Chị là người có kinh nghiệm lâu năm như vậy, lại giao tiếp tiếng Nhật thành thạo nữa, chắc chắn c sẽ đc trọng dụng ở 1 nơi phù hợp vs năng lực của chị thôi. Không phải tất cả các cánh cửa đã đóng lại vs chị đâu c ah. Chúc c thành công và tìm đc con đường đúng đắn vs chị.
     
  5. yêu khôi mãi mãi

    yêu khôi mãi mãi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Nhờ kiên trì e đọc hết câu chuyện của chị, hì, cảm phục vì có những người như chị đó, đúng là giờ xh này đồng tiền có ma lực rất lớn nhưng ko có tiền thì chẳng làm gì nên hồn đc.hì, có mẹ nào có ng thân cần học tiếng anh, tiếng nhật thì tìm chị ý
    " Em tốt nghiệp ĐH Hải Phòng, Khoa Tiếng Anh nhưng lại làm tiếng nhật 8 năm nay với kinh nghiệm Biên phiên dịch tiếng Nhật, TP Hành chính cho các công ty 100% vốn của Nhật bản, hàng chục năm hoàn toàn sử dụng tiếng nhật hàng ngày để giao tiếp...."
    "Giờ có người khuyên em mở lớp dạy ở nhà ( cả tiếng anh lẫn tiếng nhật ) như hơn 10 năm trước em đã dạy từ sáng đến tối nhưng em chưa biết quyết định như thế nào vì ngày xưa em dạy dưới Hải Phòng,mọi người đều biết em và tự tìm đến. Bây giờ lấy chồng, ở trên đây rồi có ai biết mình đâu, làm thế nào để mọi người biết mình có thể làm được việc đó,"
     
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    khổ thân mẹ nó... long đong vất vả trong sự nghiệp quá trời

    Em thấy mẹ nó nên xem xét vấn đề mở lớp dạy tại nhà được đấy. Nhưng công nhận là học tiếng Nhật thì nó ko phổ biến và đông đảo như tiếng Anh

    Nếu mẹ nó có khả năng luyện thi quốc tế cho các em được thì rất tuyệt vời nếu mẹ nó mở lớp đào tạo và đầu tư bài bản.

    Cách đây 8 năm em biết có 1 cô giáo mở lớp luyện IELTS với TOEFL là thu nhập 1 tháng ko dưới 30tr rùi mẹ nó ah. Nhưng xác định là chỉ dạy đc buổi tối thoi, còn ban ngày vẫn nên đi làm để duy trì cái công việc hiện tại để phòng khi.

    Chúc mẹ nó có lựa chọn sáng suốt và đúng đắn!
     
  7. suachua2006

    suachua2006 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    4,946
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Cuối cùng cũng đọc xong câu chuyện của mẹ nó. Em nghĩ mẹ nó nên làm công việc nào mà mình yêu thích ấy. Nếu dạy tiếng anh và Nhật ở nhà thì mẹ nó sẽ có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc bé hơn, chủ động thời gian. Thế cũng hay lại ít áp lực công việc :)
     
  8. thoitrangonline852012

    thoitrangonline852012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    hihi vấn đề cơm áo gạo tiền thật mệt.nên làm gì mà chị thóải mái nhât
     
  9. me_bebum123

    me_bebum123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Đồng cảm với bạn. Nhưng nếu như bạn sắp xếp, trình bày bài viết đẹp chút thì sẽ khiên thu hút người đọc hơn đó :D
     
  10. Maruko76

    Maruko76 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Thực sự thì em cũng muốn đi làm công ty nhật lắm vì em quen với cách làm việc của họ rồi, em cảm thấy thoải mái trong môi trường đó. Nhưng thực tế lại phải chấp nhận thôi vì dù em có kinh nghiệm thật đấy nhưng lại mắc cái tuổi cao ( 36 rồi còn gì ) nên khả năng xin được việc hầu như không còn nữa. Mà cái bản tính em nó xấu xa lắm, cứ ngồi không là em không chịu được. Thà cứ bắt em làm việc tới mệt quá ngủ đi lúc nào không biết còn hơn bắt em ngồi không vài tiếng huhu. Ngồi không cảm giác con người mình không tồn tại, không có ý nghĩa sống. Thế nên, với tư tưởng này cộng với việc em rất kỹ tính trong vấn đề học hành thì bạn nào mà gặp phải em kèm là cũng khá khổ đấy, nhưng em đảm bảo chất lượng mà, đổi lại được không các me??? hì hì nhưng lắm người sợ con, em mình khổ là không chịu được áp lực của em đâu. Vấn đề bây h là em không biết tìm đâu ra người học. Tiếng Anh/ tiếng Nhật đều được mà, em dạy tốt. Nói không sai một chút nào, ngày trước em dạy. Có một bạn kết thúc năm học lớp 10 được 2.5 môn anh, hè phải đi học để thi lại lên lớp 11. Bạn ý học em 3 tháng hè, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Thi lại lên lớp ngon ơ. Học kỳ 1 lớp 11 được 7.5 môn anh. Mẹ bạn ý mang gà sang cảm ơn ríu rít. Được cái em khó tinh nhưng lại kiên trì, không hiểu em có thể giảng đi giảng lại đến bao giờ hiểu thì thôi mà không cáu gắt nhưng bài tập cho mà kông làm là chiiiiiiiiiittttttttttt haha
     
  11. suabotuoinguyenchat

    suabotuoinguyenchat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    2,949
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    253
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Bài của bạn dài quá và đọc xong thì không biết giúp bạn cái gì và giúp như thế nào vì cũng không biết bạn mong muốn những gì, chỉ biết là phải cố gắng thôi, không được chỗ này ta tìm việc chỗ khác, với kinh nghiệm và bằng cấp như của bạn, vưta đâu chẳng kiếm được ít nhất 10tr.
     
  12. bé hana

    bé hana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    em kiên nhẫn đọc hết bài viết của chị, em thấy cảm phục chị quá, chị còn nhẫn nhịn đc như thế, chứ là em thì...xõa đi =))
    Em nghĩ là chị nên đi làm công ty, có lẽ chị chưa tìm đc nơi làm phù hợp và các đồng nghiệp vs sếp ở cty chị từng làm ko tốt thôi, có thể rất nhiều nơi khác mình tìm thấy môi trường phù hợp :) chị giỏi như vậy lại thêm tính kiên nhẫn chăm chỉ thì sẽ sớm thành công thôi!
    Chúc chị sớm tìm đc công việc như ý nhé!
     
  13. Maruko76

    Maruko76 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Cảm ơn các mẹ nhiều. Em chẳng biết giải thích như thế nào cho mọi người hiểu nên đành cứ có thế nào viết ra thế ý. Mong các mẹ thông cảm.
    Tóm lại, tình hình của em bây giờ là có tuổi rồi nên xin việc không phải là dễ. Em đã có tầm 15 năm kinh nghiệm dạy thêm và làm phiên dịch nên em muốn mở lớp dạy tiếng Anh & tiếng Nhật cho mọi người nhưng chẳng biết làm thế nào để mọi người biết được vì trước đây ở dưới Hải Phòng em dạy, mọi người tự biết đến em và tự đến xin học. Giờ em chẳng biết làm thế nào cả huhu giúp em với.
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
     
  14. tuyetdo39

    tuyetdo39 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Theo như lời chị nói thì em thấy chị đang muốn dạy ở nhà cho gần chồng,gần con rồi.Hjj.Chỉ là cần tìm 1 phương pháp để thu hút học sinh đến với mình thui à.
    Chị ơi,chị cứ tìm tầm người thân trong nhà,con cái bạn đồng nghiệp hoặc gia đình hàng xóm chẳng hạn,dạy nó tiến bộ là bạn nó đến học cùng ngay.Hjj."Vạn sự khởi đầu nan" mà.Dạy không công 1 tuần đầu cho học thử xem thế nào rồi hãy tính tới chuyện tiền,có thể cho phụ huynh tới xem thử.Mà phải chon đứa nào nó chịu học ấy chứ mấy cái đứa vớ vẩn học vài buổi nó nghỉ,kêu mình dạy chán lại còn mang tiếng oan.
    Chúc chị sớm quyết định để thành công!
     
  15. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,852
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    chị thử mở lớp xem, em nghĩ với trình độ và kn của chị làm gì mà chả kiếm được vị trí ngon lành, năm nay hơi khó vì suy thoái nhưng em nghĩ các công ty vẫn cần những người như chị. Chúc chị sớm đạt được mục đích
     
  16. Kukarot Shop

    Kukarot Shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Tớ cũng nghĩ là bạn nên mở lớp dạy đấy
     
  17. dongnat24h

    dongnat24h Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    bài của chị dài thật.hjhj.đọc xong em cũng nể phục chị luôn.hjhj, đúng là xh bây giờ em thấy người chịu khó như chị thì ít mà người buôn dưa lê nói xấu người khác thì nhiều.hazz,em còn đng là sv nhưng em chỉ thích sau này ra làm tư thôi nên theo em nếu chị mở lớp dạy thêm ở nhà cũng tôt đó chứ chị đi làm từ sáng xớm đến tối như thế dù cho lương cao thật nhưng không có thời gian chăm sóc gd.làm ở nhà thì chủ động hơn chị ạ.còn làm sao để có người đến học thì em nghĩ chị nên thông qua việc phát tờ rơi,bạn bè,người quen,người thân trong gd có con hay ai có nhu cầu học thì đến học thử nếu thấy chất lượng thì đóng tiền học tiếp còn không ok thì thôi chị mất vài buổi không công cũng không sao,nhưng em nghĩ với trình độ của chị và nguyên tắc như chị thì nếu ai có nhu cầu thực sự họ sẽ rất yên tâm khi học chỗ chị,em chẳng biết mọi người ntn chứ em cũng được học gv như chị.em chúc chị thành công!
     
  18. mưa bóng mây

    mưa bóng mây nhà có 3 con gấu

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    3,494
    Đã được thích:
    610
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Hì, chắc chị bức xúc quá nên mới có thể viết ra nhiều như vậy. E bức xúc là e cũng viết ra cho thoải mái ^^ áp lực công việc rùi lại còn bị ghen ghét, đố kị thì mệt quá.E nghĩ chị nên mở lớp dạy ý ạ, nhờ bạn bè quen biết hỏi xem có ai cần học không thì giới thiệu, rùi mọi người biết tiếng sẽ đến xin học thui. Dạy ở trung tâm cũng hay chị ah, e thấy chị nói đúng lắm, dạy thì phải có lương tâm chứ, cứ giảng gọi là có xong nhận đồng tiền thì chẳng thấy vui tẹo nào, mà mấy kai trung tâm kiểu ý cũng nhiều @@. Chị cũng đăng thông tin bên việc làm ý ạ, ở trên này chắc nhiều mẹ cũng có nhu cầu cho con học tiếng anh.
    Chị post bên việc làm ý, e chưa có việc toàn lượn sang bên đó xem](*,)](*,)](*,)
     
  19. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,366
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    Chị cứ mở lớp dạy đi chị ạ. Dù mới đầu có khó khăn nhưng sau này chị sẽ được chủ động về thời gian. Em thấy cô giáo dạy anh ở trung cư nhà em dạy giỏi nên các bạn theo học đông lắm chị ạ
     
  20. yêu khôi mãi mãi

    yêu khôi mãi mãi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ bớt chút thời gian giúp em với ( em chẳng biết post vào đâu, nhờ mod vây )

    b nhầm rùi.hì, bạn ko đọc kỹ rùi, mẹ đó trải lòng chứ ko bức xúc, 1 con ng tâm huyết với nghề, có tâm
     

Chia sẻ trang này