Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có mẹ nào bị dư ối như em ko?? Nhìn em lúc chưa có em bé chẳng ai nghĩ em đến lúc chửa lai yếu đến thế. Đủ thứ chuyện luôn cả nhà ạ! Nào là đau lưng (MC em gọi là bị sút dầm) , đến lúc bé đc 17 tuần đi khám thì bsi bảo có nang nước trong não thất - làm em cũng mất ăn mất ngủ, mặc dù cũng được các mẹ trên diễn đàn trấn an tinh thần rùi nhưng vẫn lo ngay ngáy, 2 tuần sau đi kiểm tra lại thì nang nước tẹt hết rùi nên cũng nhẹ người, đến bây giờ thì dư ối + đau lưng quá nên ko ngồi đc lâu nên em xin nghỉ đẻ sớm, ở nhà ăn bám chồng!!! ! Aiiigooo!!! Vất vả quá!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ siêu âm ở b.sỹ Vỹ bị phán là dư ối nhẹ từ tuần 20 (góc sâu nhất 70mm), tuần 22 đi siêu âm lại còn 68mm, tuần 26 thì ok, đến tuần 31 lại là 72mm và rồi hôm qua đi siêu âm ở PSHN thì nói là bình thường rồi. Mấy lần sa ở bs Vỹ luôn đc dặn là uống nước râu ngô + bông mã đề. Mấy tháng trời, sáng nào cũng lạch cạch dậy sớm để nấu nước mang đến cq uống cả ngày. Nghĩ cũng oải, nhưng vì con yêu mẹ nó cố lên.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng giống bạn. 31w3d siêu âm ở bs Vỹ con được 1839gr. 33w2d vào PSHN siêu âm con đc 1976gr. Cũng thắc mắc lắm vì 2 tuần, mẹ ăn uống rất tốt nhưng ko hề tăng cân, mà con chỉ lên cân có tẹo. Nhưng quan trọng là "hiện đang phát triển bình thường". Mẹ nó ko nên lo lắng quá đâu. Cứ ăn, ngủ tốt là đc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị ơi! Nếu mã đề là chỉ uống bông thôi ah chị??? MC em bảo là uống cả cây đc! !! Hôm trước em phơi khô + xao cả bông lẫn cây và rễ luôn???? Có sao ko chị???
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng uống cả cây mẹ nó ah (cả gốc rễ),rửa sạch ngâm nước muối xong mình đem đun, nhiều quá nên mình cũng phơi khô uống dần.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc cả nhà 1 tuần mới thật suôn sẻ và mát mẻ (mới đầu tuần mà oi bức quá). Xin thông báo với cả nhà, hôm qua e vừa đi sa về, ôi đặt lịch 11h mà đông quá đến 12h30 mới đến lượt khám. Bé nhà e 31w5d trộm vía được 1,9kg, pát triển bth, ngôi thuận, nước ối tốt. Tuy bé hơn so với nhiều bé của các mẹ khác nhưng cả tháng qua e chả lên cân nào mà cu nhà e tăng được 400g là e mừng lắm rùi (29w4d bé được 1,5kg). Nhưng cái kq thử nước tiểu của e vẫn vậy, có tiến triển đôi chút thôi. Lần nào e cũng xét nghiệm nước tiểu, lần này vẫn Pro và Leu vượt quá TC, e đã hạn chế ăn mặn rùi mà lần nào cũng cao, bsi luôn dặn ăn nhạt thôi và uống nhiều nước.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hot girl nhà tớ đấy mẹ nó ạ. Không biết khi em ra đời có chăm em kô? Nhưng cả ngày chăm em búp bê, cho em bú bình rồi đút cho em ăn, lại còn cho em ngủ. Yêu lắm cơ!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihiiiiiiiiiii, công chúa nhà tớ cũng thế, lúc nào cũng bảo sau này có em thì con trông em cho bố mẹ đi làm, bà thì nấu cơm , con dỗ em ngủ, con nhường em.... Ko bít đến lúc có em thật thì thế nào nữa
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình thì cũng kịp biết 1 ít về đau đẻ, thiếu mỗi nc chui ra bằng cửa chính thôi ^^ Nhưng mà từ lúc ra máu báo đến lúc đau cũng mất nửa ngày. Lúc lên đg nhập viện đã biết đau là gì, gọi điện cho nhà ngoại với lũ bạn thân khoe í ới, cười phớ lớ. Đến lúc hết thuốc giảm đau công nhận là khóc bằng tiếng mán (T.T) "ko đẻ nữa" mà nhỡ 1 phát mới có 2 năm đã lại đâm đầu vào rọ rồi ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em đag bị đau hông trái các mẹ ơi, đêm qua em ngủ ko ngon vì khó thở. phải ngồi 1 lúc rùi mới nằm dc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua mình ngồi xem lại kết quả SA của con gái lớn. Hồi bé đc 34w mà mới có 1,9kg. Đẻ ra đc 3kg tròn. Mẹ bé con bé nhưng tạm đc nhỉ? Nên các mẹ cũng đừng lo quá nhé. Mấy tuần cuối này bé lớn nhanh lắm. Chị bạn em hồi trc chửa đến 1 tuần trc khi đẻ mà con lên hẳn 0.5kg cơ mà. Em thì chả đc thế, tháng cuối tập 1 con em cũng hy vọng lên nhiều thế, cuối cùng đc có 1 lạng, chắc tại lúc thấy đc 2,9kg rồi mẹ yên tâm nên ăn uống lười đi hay sao í. Chẹp, tập này mới hơn 31w cu rồng đã đc 2,1kg, trộm vía thế là hơn chị, nhưng chẳng biết có khá khẩm hơn ko. Hy vọng vậy chứ mình cũng chẳng ăn đc mấy. Chúc các mẹ khỏe, thời tiết lại oi nóng rồi.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế thì em còn may chán vì em chả nghén ngẩm gì. Tập 1 chỉ có chồng em nghén thui ^^ Tập này đêm 2 đứa thi nhau ngủ.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thấy các mẹ nói là bé thứ 2 thường nặng kg hơn bé đầu, chẳng biết có đúng kô? Hi vọng là thế nhỉ? Hôm 32w bé nhà chị mới đc 2kg, cũng bằng với chị lớn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ uchin dự sinh cuối tháng 7 à? Mệt thế mà đc đi chơi gỡ về là yên tâm rồi. Mình chẳng đc đi đâu đang buồn hết cả ng đây, tập 1 thì đi mây về gió, tập này mệt toàn nằm nhà, chán ốm ng. Mình ko bị đau ng nhưng bé nhà mình dạo này toàn đạp vào mạn sườn, cũng đau ko nằm yên đc. Mẹ nó đi chơi về đã đi SA lần nào chưa? Bé nhà mẹ nó mấy cân roài?